Khao khát một mái nhà bình yên

Trận sạt lở đất lịch sử đã biến ngôi làng nhỏ với 37 hộ gia đình đồng bào dân tộc Tày, Dao ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên) vốn bình yên thành bình địa. Những ngôi nhà từng là tổ ấm, là nơi che chở cho người dân giờ bùn đất vùi lấp như nơi đây chưa hề có sự sống.

Cùng với mong mỏi nhanh chóng tìm thấy người thân đang còn mất tích, niềm khát khao lớn nhất lúc này của người dân thôn Làng Nủ là được an cư, có một ngôi nhà vững chãi để bắt đầu lại cuộc sống.

Gia đình anh Nguyễn Văn Vướn là một trong những hộ chịu mất mát lớn nhất trong vụ sạt lở đất ở thôn Làng Nủ mấy ngày trước. Anh Vướn đã mất đi cả cha mẹ, em dâu và hai đứa cháu nhỏ. Nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai, khi hiện tại anh chỉ mới tìm được thi thể của bố, em dâu và một người cháu. Hai anh em may mắn sống sót đang phải tá túc nhờ nhà dân trong thôn.

Giữa cảnh nhà cửa tan hoang và mất mát đau lòng, điều anh Vướn mong mỏi nhất giờ đây là có một ngôi nhà, nơi có thể tái thiết cuộc sống và vượt qua nỗi đau này. "Mất mát không thể lấy lại được nhưng nếu có một mái nhà để nương tựa, sẽ giúp chúng tôi vững vàng hơn mà tiếp tục sống"- anh Vướn nghẹn ngào.

z5824887881667_5d7b59e8265f1b616ad4cd161eb80577.jpg
Giọt nước mắt đau thương của người dân vùng lũ Làng Nủ.

Gia đình anh Hoàng Văn Tiện dù may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng cũng không thể tránh khỏi cảnh trắng tay. Toàn bộ nhà cửa và tài sản tích góp cả đời của ông bà đã bị dòng lũ dữ cuốn phăng. Sống lang thang, tạm bợ suốt mấy ngày nay, anh chỉ có một mong ước duy nhất: Điều chúng tôi cần bây giờ chỉ đơn giản là một mái nhà, nơi gia đình có thể bắt đầu lại cuộc sống. Mọi thứ mất hết rồi nhưng người còn thì chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, động viên nhau đi lên từ hai bàn tay trắng.

Mỗi hộ dân thôn Làng Nủ bị ảnh hưởng bởi thiên tai đều gặp nhiều nghịch cảnh khác nhau. Anh Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ cho biết: Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều hộ vừa mới làm nhà xong, còn chưa trả nợ hết các khoản vay, giờ mất nhà, mất đất sản xuất, sẽ là thử thách rất lớn đối với người dân trong thời gian tới.

z5827016711904_66c480c9d3d72e3baa12f78757ef978c.jpg
z5827015888662_b33dd667efa73031dbef0be0cbda99f2.jpg
Những "ngôi nhà" tạm là nơi ở của bà con Làng Nủ thời điểm này.

Trong cơn hoạn nạn, tình người, tình đoàn kết trong thôn sáng rõ hơn bao giờ hết, nhiều người dù cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhưng vẫn dang tay chia sẻ nơi trú ngụ, bát cơm, manh áo với những gia đình không còn gì sau trận sạt lở. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này chỉ là giải pháp tạm thời, để thực sự vượt qua thảm họa, người dân cần sự ổn định lâu dài, một mái nhà để có thể xây dựng lại cuộc đời.

Mong muốn của người dân sẽ sớm trở thành hiện thực khi song song với quá trình triển khai tìm kiếm, cứu nạn, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Yên thực hiện ngay việc tìm vị trí làm khu tái định cư cho người dân thôn Làng Nủ. UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các đơn vị tư vấn, tiến hành khảo sát, đo đạc và xác định vị trí thích hợp để xây dựng khu tái định cư.

Việc xây dựng khu nhà ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng được coi là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài cho bà con.

Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên khẳng định

Ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp tới hiện trường thôn Làng Nủ, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và người dân nơi đây. Một trong những vấn đề quan trọng Thủ tướng chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai là cần đánh giá ngay thực tế về địa hình, quy hoạch, tìm vị trí mới, đảm bảo an toàn. Thủ tướng giao nhiệm vụ đến ngày 31/12/2024 phải hoàn thành xây dựng khu tái định cư mới, với yêu cầu các điều kiện phục vụ cuộc sống của người dân phải tốt hơn trước.

Hiện vị trí dự kiến khu tái định cư đã được xác định, cách khu sạt lở gần 1 km, gần điểm trường mầm non, tiểu học Làng Nủ. Ông Trần Trọng Thông cho biết thêm: Quy trình khảo sát được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về an toàn tuyệt đối cho bà con, bao gồm điều kiện mặt bằng đủ rộng để xây dựng nhà ở, cùng với hệ thống hạ tầng điện, nước, và giao thông thuận tiện.

Không chỉ dừng lại ở 37 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp trong vùng sạt lở, những hộ dân lân cận, ở các khu vực có nguy cơ cao cũng sẽ được di chuyển đến khu tái định cư mới để đảm bảo an toàn. Việc di dời và tái định cư được thực hiện với mục tiêu giúp bà con yên tâm sinh sống, khắc phục hậu quả của thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

z5826475160446_82c602da065780893dd18bf894a03606.jpg
z5826474867201_a779f765669a183b40288ba9dae2b460.jpg
Vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư cho những hộ dân thôn Làng Nủ.

Để tạo điều kiện cho người dân sớm có nhà ở, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã xuống khảo sát khu vực tái thiết trong ngày hôm nay (13/9). Ông Chu Hoàng Nguyện, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ sớm hướng dẫn người dân các thủ tục theo quy định, quy trình để nhanh chóng hoàn thiện nhà ở cho người dân.

Sau khi nhận được thông tin, trước sự quan tâm của Trung ương và địa phương, anh Vướn, anh Tiện và bà con vùng lũ Làng Nủ hết sức vui mừng, nỗi khao khát về mái nhà bình yên như trước đây sẽ sớm thành hiện thực. Một nơi an cư tốt, một căn nhà an toàn sẽ giúp họ ổn định cuộc sống và là điểm tựa để xây dựng cuộc sống mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw