Dọc bờ biển Vũng Chào khoảng 500 m ở phường Sông Cầu, tỉnh Đăk Lăk (Phú Yên cũ), hàng trăm ghe, tàu, thuyền thúng nằm ngổn ngang, chất đống, trưa 7/11.
Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng khi bão Kalmaegi đổ bộ tối qua với sức gió giật cấp 13, cùng sóng biển tràn vào bờ gây ngập khu dân cư.
Anh Võ Xuân Châu (34 tuổi, phường Sông Cầu) cho biết trước bão đã neo chặt chiếc ghe dài 15 m gần bờ Vũng Chào, nhưng giông lốc làm đứt dây, sóng đánh dạt vào bờ. Thân ghe vỡ nát, hầm máy ngập nước hư hỏng hoàn toàn.
“Tôi mua ghe và máy gần 1,5 tỷ đồng để đánh cá hố, cào đôi, giờ coi như mất trắng”, anh nói.
Chủ tàu thất thần bên xác ghe dạt bờ. Ngồi cạnh chiếc ghe chìm nửa thân, ông Hưng cho biết đã thuê người trục vớt từ sáng nhưng bất thành vì mắc vào nhiều tàu khác, nước lại xuống thấp. “Phải chờ thủy triều dâng mới kéo ra được, gỡ dàn máy bán lại chứ thân tàu hư hết”, ông nói.
Tàu 800 CV của ông Nguyễn Kim Cương (47 tuổi) bị sóng lớn đánh đứt neo, trôi va vào đá. Hôm nay, ông cùng nhiều lao động thu gom ngư cụ, tài sản còn sót lại. Ông Cương ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Tàu được đóng cách đây 6 năm, trị giá khoảng 6 tỷ đồng, chuyên hành nghề lưới vây ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.
Tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), một tàu khách cũ bị hất lên bờ, hư hỏng nặng. Sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng được huy động để khắc phục đường bờ kè bị triều cường làm hỏng.