Đường tới trường còn lắm gian nan

LCĐT - Séo Trung Hồ là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Bản Hồ (Sa Pa). Do ảnh hưởng của mưa giông kéo dài cuối tháng 8 vừa qua, nhiều đoạn đường bị sạt lở nặng. Chính quyền địa phương và người dân đã tìm cách khắc phục bằng cách tự đắp và dùng tre để kè lại đường, có đoạn đường phải bắc cầu tạm.

Tuy nhiên, đường đi tạm vẫn gây nhiều trở ngại cho việc di chuyển, đặc biệt đây là đường đi học của nhiều học sinh và thầy cô giáo tại 4 điểm trường Séo Trung Hồ Mông và Séo Trung Hồ Dao.

Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 1
Đường lên Séo Trung Hồ Mông bị sạt khoảng 30 m, người dân dùng tre bắc cầu tạm đi qua.
Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 2
Các em học sinh nhỏ tuổi của điểm trường Séo Trung Hồ Mông được cô giáo dắt tay qua cầu.
Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 3
Những đôi chân nhỏ thận trọng qua cầu khi bên dưới là vực sâu.
Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 4
Còn nhiều đoạn đường có nguy cơ sạt lở.
Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 5
Đường lên Séo Trung Hồ còn phải qua những khe suối nhỏ gập ghềnh.
Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 6
Một điểm sạt lở trên tuyến đường.
Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 7
Nếu ngày mưa không thể đi xe máy, giáo viên phải đi đường tắt qua suối và men theo bờ ruộng, mất thêm khoảng 30 phút đi bộ.
Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 8
Chiếc cầu tự tạo bằng đá qua suối thường xảy ra lũ là đường đi học của các em học sinh tại điểm trường Séo Trung Hồ Dao.
Đường tới trường còn lắm gian nan ảnh 9
Dù đã được thầy cô nhắc nhở nhưng khi đi qua con đường này, nhiều học sinh vẫn la cà chơi ngoài bờ suối, dễ gặp nguy hiểm.

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sinh viên Ngôn ngữ Anh lao đao thời trí tuệ nhân tạo

Sinh viên Ngôn ngữ Anh lao đao thời trí tuệ nhân tạo

Trong nhiều thập kỷ, ngành ngôn ngữ, đặc biệt Ngôn ngữ Anh, là biểu tượng của triển vọng nghề nghiệp, hội nhập toàn cầu và tri thức liên ngành. Tuy nhiên, bước sang thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), sinh viên ngành này phải đối mặt với nhiều thách thức.

Sùng A Cải với “ước mơ xanh”

Sùng A Cải với “ước mơ xanh”

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Văn Chấn, hơn 7 năm qua, chàng trai dân tộc Mông Sùng A Cải, sinh năm 1993, luôn kiên trì trên hành trình phủ xanh quê hương. Anh đang hiện thực hóa ước mơ “triệu cây xanh” để bảo vệ môi trường và thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc mình.

Chính quyền cấp xã mới - Kỳ vọng từ người dân

Chính quyền cấp xã mới - Kỳ vọng từ người dân

Mô hình chính quyền cấp xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính theo hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Khi chính quyền cơ sở được trao thêm quyền, chủ động, gần dân hơn, đúng với tinh thần xây dựng chính quyền phục vụ, niềm tin và kỳ vọng của người dân, trong đó có người dân tỉnh Lào Cai, ngày càng được củng cố và lan tỏa.

fb yt zl tw