Đưa hơi ấm gia đình vào doanh trại

Vào ngày nghỉ cuối tuần, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại đón rất đông người thân đến thăm chiến sĩ mới. Việc tạo điều kiện cho các chiến sĩ mới được gặp mặt gia đình, người thân, bạn bè cũng là giải pháp được đơn vị thực hiện trong nhiều năm qua để nâng cao chất lượng tuyển quân, xây dựng quân đội chính quy.

Nhìn thấy sự trưởng thành, rắn rỏi, khỏe mạnh, tự tin thể hiện qua từng hành động, cử chỉ, nụ cười của con trai sau khi nhập ngũ 2 tháng, chị Nguyễn Thị Thùy (thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa) không khỏi xúc động.

Khi cháu Thành viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cả nhà ai cũng bất ngờ, bởi thấy tính cháu rất trẻ con. Nhưng qua những lần thăm thân, tôi nhận ra cháu đã hoạt bát, rắn rỏi hơn rất nhiều so với ngày còn ở với gia đình. Thấy sự trưởng thành của con, người làm mẹ như tôi vui lắm và thấy sự lựa chọn của con là sáng suốt.

Chị Thùy, thị xã Sa Pa

Được biết, khi ở nhà, chiến sĩ Phạm Tiến Thành (Tiểu đội 3, Trung đội 4, Đại đội 2) là con trai cả nhưng gia đình cũng có điều kiện kinh tế nên chưa bao giờ phải làm việc nhà, chỉ dành phần lớn thời gian cho việc học tập. “Lần đầu xa gia đình vào quân ngũ, ban đầu em rất bỡ ngỡ, nhớ gia đình, bố mẹ, nhưng vào đơn vị, được cán bộ các cấp tiếp đón, chỉ bảo tận tình, chu đáo, em thấy thoải mái và đỡ nhớ nhà hơn, thêm yêu mến đơn vị. Bây giờ em có thể trồng rau, gánh nước tưới rau, nuôi gà… Đó là những công việc trước đây em chưa từng làm” - Tiến Thành bộc bạch.

6773E233-E86C-402F-9B4E-CFE44EE74D13.png

Với anh Cư Tiến Phủ ở xã Dìn Chin (huyện Mường Khương), mỗi khi sắp xếp được công việc, anh lại tranh thủ xuống đơn vị thăm con trai Cư Văn Thành là chiến sĩ mới của Tiểu đội 7, Trung đội 6, Đại đội 2. Anh cho biết: Đến đơn vị thăm, nghe con hồ hởi nói về các tư thế, động tác trong huấn luyện bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ… tôi vui lắm. Với tôi, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi thanh niên; môi trường quân ngũ sẽ trang bị cho con trai tôi những hành trang quý báu, vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

2.jpg

Không chỉ chị Thùy, anh Phủ mà người thân của các chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 254 đều cảm nhận được sự trưởng thành của con em mình sau khi bước vào môi trường quân ngũ. Nhiều chiến sĩ chưa bao giờ cầm cuốc, xẻng, nhưng sau thời gian học tập, rèn luyện tại đơn vị, được tham gia các hoạt động tăng gia, chăn nuôi… ai cũng biết đến việc cuốc đất trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đơn vị luôn tạo điều kiện tốt nhất để gia đình đến thăm chiến sĩ mới vào ngày nghỉ. Thông qua hoạt động này kịp thời động viên, khích lệ các chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Đồng thời, gia đình cũng biết được môi trường quân ngũ, tình hình sức khỏe, kết quả huấn luyện, rèn luyện của con em mình, từ đó phấn khởi, yên tâm, nhắc nhở, động viên con em tích cực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại úy Lê Đình Trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn

Sau hơn 2 tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới đã được học tập, huấn luyện, rèn luyện chính trị, hậu cần, kỹ thuật, điều lệnh đội ngũ, sử dụng các loại vũ khí; rèn luyện động tác kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu. 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng, trưởng thành rõ rệt, xác định rõ trách nhiệm của người quân nhân đối với Tổ quốc bằng việc tự giác, tích cực học tập, huấn luyện.

Ngoài ra, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 254 đã tổ chức nhiều hoạt động, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, tự tin, trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Các hoạt động như tổ chức cho bộ đội tham quan nhà truyền thống; tọa đàm, diễn đàn thanh niên; giao lưu văn hóa, văn nghệ… Bên cạnh đó, đơn vị phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, trường hợp đặc biệt, qua đó tạo sự phấn khởi, tự tin cho chiến sĩ mới.

4.jpg

Ngoài việc vui chơi, giải trí với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, ngày nghỉ cuối tuần được nhiều chiến sĩ mới mong đợi nhất. Vào ngày này, các chiến sĩ trẻ được gặp gỡ gia đình, người thân, bạn bè đến thăm cùng những lời chia sẻ thân tình, yêu thương, gắn kết tình cảm với gia đình, người thân và đơn vị. Đó là động lực giúp chiến sĩ nhập ngũ năm 2024 phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt

Những ngày qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết dẫn đến lụt xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị… Trong thiên tai, hoạn nạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng khác nỗ lực giúp dân chống lũ tiếp tục minh chứng vai trò, mối quan hệ bền chặt của tình quân dân, nghĩa đồng bào.

"Giúp dân vùng lũ, không để dân đói, rét là mệnh lệnh từ trái tim người lính"

"Giúp dân vùng lũ, không để dân đói, rét là mệnh lệnh từ trái tim người lính"

Trong những ngày mưa lũ lịch sử tại Đắk Lắk, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội băng mình vào dòng nước dữ cứu dân, rồi miệt mài dọn dẹp, dựng nhà, nấu cơm hỗ trợ bà con đã trở thành điểm tựa vững chắc cho vùng lũ. Tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” một lần nữa được khắc sâu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Gia Hội thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng

Gia Hội thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Gia Hội luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn.

Phòng chống mua bán người tại xã biên giới Bản Lầu

Phòng chống mua bán người tại xã biên giới Bản Lầu

Bản Lầu là xã biên giới rộng, dân cư sinh sống sát đường biên với nhiều suối cạn thông sang Trung Quốc, từng là “điểm nóng” về mua bán người. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng biên phòng, chính quyền và các đoàn thể, tình hình đã được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn khi tội phạm liên tục thay đổi phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân

Vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân

Với phương châm “lấy sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phục vụ”, thời gian qua, Công an xã Chấn Thịnh đã bám sát thực tiễn, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh - trật tự, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sáng 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cam Đường tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Đoàn công tác Học viện Chính trị đến nghiên cứu thực tiễn tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

Đoàn công tác Học viện Chính trị đến nghiên cứu thực tiễn tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

Ngày 18/11, đoàn công tác của Học viện Chính trị do đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Uông Thiện Hoàng - Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị làm trưởng đoàn đã có buổi trao đổi, nghiên cứu thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Nghĩa Lộ.

Những “lá chắn” giữ bình yên ở Phình Hồ

Những “lá chắn” giữ bình yên ở Phình Hồ

Xã Phình Hồ có 1.859 hộ dân, với 11.086 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống tại 15 thôn rải rác trên các sườn núi cao. Đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi là điều kiện tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

fb yt zl tw