Đội tuyển Việt Nam rời AFF Suzuki Cup 2020

LCĐT – Mặc dù rất nỗ lực, nhưng các học trò của Huấn luyện viên Park Hang seo không có được màn lội ngược dòng để giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup Suzuki 2020. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong trận bán kết lượt về với đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam rất xứng đáng nhận được những  lời khen ngợi và có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

Đội tuyển Việt Nam rời AFF Suzuki Cup 2020 ảnh 1
Công Phượng (áo trắng) gặp khó trước lối chơi chặt chẽ của hàng thủ đội tuyển Thía Lan.

Bước vào AFF Suzuki Cup 2020, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Điều này càng được khẳng định khi đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang seo bất bại tại vòng bảng (3 chiến thắng, 1 trận hòa) và không một lần bị thủng lưới. Tuy nhiên, trong trận bán kết lượt đi, sai lầm cá nhân cùng những quyết định bất lợi của trọng tài khiến đội tuyển Việt Nam thất bại 0 – 2 trước đội tuyển Thái Lan.

Như vậy, để vượt qua đối thủ Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam phải giành chiến thắng cách biệt ít nhất 3 bàn trong trận lượt về. Trong trường hợp giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trong thời gian thi đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ phải đá hiệp phụ, thậm chí luân lưu 11m để phân thắng bại. Trong bất kỳ tình huống nào, thì đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang seo cũng ở thế khó hơn đội tuyển Thái Lan rất nhiều.

Đúng như khẳng định trước trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã tung vào sân đội hình chơi một trận cầu “không hối hận” trước đội tuyển Thái Lan. Hàng loạt các cầu thủ những trận trước dự bị nay đã được tung vào sân đá chính như Đức Chinh, Tiến Linh, Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức. Những phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam đã chủ động dâng cao tìm kiếm bàn thắng, trong khi đó đội bóng của Huấn luyện viên Mano Polking lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự, phản công. Đội tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều hơn và tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng những chân sút như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức, Đức Chinh đều dứt điểm không nguy hiểm, hoặc bị thủ thành đội tuyển Thái Lan hóa giải. Trong suốt thời gian thi đấu hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam thi đấu vô cùng cố gắng, quyết tâm có được bàn thắng, nhưng đáng tiếc không một lần thành công.

Đội tuyển Việt Nam rời AFF Suzuki Cup 2020 ảnh 2
Hoàng Đức (áo trắng) cùng với Quang Hải là 2 cầu thủ được đánh giá thi đấu hay nhất từ đầu giải.

Sang hiệp 2, Huấn luyện viên Park Hang seo lần lượt tung Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh vào sân, nhưng vẫn rất khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành Siwarak. Thời gian trôi đi, những cơ hội của đội tuyển Việt Nam cũng ít dần do thể lực của các cầu thủ giảm sút. Trong khi đó, đội bóng của Huấn luyện viên Nano Polking vẫn giữ nguyên lối chơi phòng ngự, phản công, với quyết tâm giành một tỷ số hòa. Những phút cuối trận, Huấn luyện viên Park Hang seo tiếp tục điều chỉnh nhân sự. Những cái tên rất mới như Lê Văn Xuân và Phạm Xuân Mạnh thế chỗ Tấn Tài và Tuấn Anh. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng không tạo ra sự khác biệt, vẫn gặp nhiều khó khăn trong lối chơi, đặc biệt là tổ chức tấn công. Bóng thường chỉ đến trước khu vực 16m50 khung thành Siwarak rồi lại bị hàng phòng ngự Thái Lan hóa giải. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam để đội tuyển Thái Lan cầm hòa không bàn thắng. Chung cuộc, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo thất bại trước đối thủ với tỷ số 0 – 2, qua đó chính thức trở thành “cựu vương” của bóng đá Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam rời AFF Suzuki Cup 2020 ảnh 3
Hàng nghìn người hâm mộ có mặt trên sân cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam.

Mặc dù không thể lật lại thế cờ, nhưng những gì đã thể hiện trong trận bán kết lượt về của “Rồng vàng” là rất đáng khen ngợi. Quang Hải và đồng đội đã chiến đấu với hơn 100% sức lực, buộc đội bóng mạnh như Thái Lan phải co cụm phòng ngự. Trong bóng đá cũng như cuộc sống, cũng có lúc thăng, lúc trầm, vì thế dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng và dành cho thầy – trò Huấn luyện viên Park Hang seo những tình cảm đặc biệt. Đây là cơ sở để “những chiến binh Sao Vàng” thi đấu cống hiến, giành kết quả ấn tượng ở những giải đấu sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ươm mầm tài năng bóng đá

Ươm mầm tài năng bóng đá

Đến thị trấn Phố Ràng vào một buổi chiều tháng 6, chúng tôi được chứng kiến không khí sôi động tại sân cỏ nhân tạo huyện Bảo Yên, nơi những mầm non tương lai đang hăng say rèn luyện môn thể thao vua.

Phía sau một giải đấu thành công

Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2025: Phía sau một giải đấu thành công

Giải Vô địch Wushu trẻ Quốc gia 2025 vừa khép lại tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, để lại nhiều ấn tượng đẹp. Hơn 500 vận động viên thuộc 31 tỉnh, thành, ngành trên cả nước đã cống hiến những trận đấu sôi động và đầy kịch tính. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của những tấm huy chương là đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của các lực lượng trọng tài, y tế, hậu cần, an ninh và cả những khán giả đặc biệt luôn đồng hành với vận động viên.

Đội tuyển Taekwondo Lào Cai giành 9 huy chương tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 2025

Đội tuyển Taekwondo Lào Cai giành 9 huy chương tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 2025

Thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - thể thao tỉnh, đội tuyển Taekwondo Lào Cai đã thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2025 và giành 9 huy chương các loại, khẳng định sự tiến bộ mạnh mẽ của phong trào taekwondo địa phương.

Các VĐV thi đấu nội dung đứng bắn nỏ tại Giải vô địch Bắn nỏ - Đẩy gậy tỉnh Yên Bái năm 2025.

Yên Bái gìn giữ, phát triển các môn thể thao dân tộc

Những năm qua, bên cạnh việc dành nhiều nguồn lực đầu tư cho các môn thể thao thành tích cao, Yên Bái luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng, trong đó đặc biệt chú trọng gìn giữ, phát triển các môn thể thao dân tộc. Qua đó, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần mà còn nhân rộng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.
fb yt zl tw