Đúng 16 giờ, khi nắng hè dần dịu cũng là lúc không khí tại sân cỏ nhân tạo Bảo Yên trở nên sôi động, náo nhiệt. Hàng chục cậu bé mới 6 tuổi đang làm quen với bóng đá, đến những thanh, thiếu niên đã thuần thục điều khiển trái bóng tròn say sưa luyện tập, thi đấu trong tiếng reo hò, cổ vũ. Phía ngoài đường piste, các bậc phụ huynh chăm chú theo dõi, ánh mắt rạng rỡ niềm vui và sự hài lòng khi thấy con em mình được rèn luyện trong môi trường lành mạnh, bổ ích và tràn đầy năng lượng tích cực.

Ông Hoàng Văn Dương đến từ xã Xuân Hòa chia sẻ: Gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất để con rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đồng thời hạn chế việc tiếp xúc quá nhiều với điện thoại, ti vi. Thật mừng, sau mỗi buổi tập luyện bóng đá, cháu về nhà rất thoải mái, vui vẻ, ăn, ngủ tốt hơn hẳn.
Những năm gần đây, phong trào luyện tập môn bóng đá ở Bảo Yên phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là vào dịp hè. Có mặt tại Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Bảo Yên chúng tôi nhận thấy rõ sự tận tâm, trách nhiệm của Chủ nhiệm - Huấn luyện viên Trần Huy Trung. Dịp nghỉ hè, Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Bảo Yên luôn duy trì số lượng học viên ổn định từ 60 đến 80 em. Học phí đối với mỗi học viên là 400 nghìn đồng/tháng, phù hợp với kinh tế của phần lớn gia đình học viên trên địa bàn huyện. Điều đặc biệt và đáng trân trọng là lớp học miễn phí hoặc chỉ thu một khoản nhỏ tượng trưng đối với những trường hợp gia đình khó khăn, thể hiện trọn vẹn tâm huyết và tình yêu thương của cá nhân “thầy” Trung dành cho các em.
Nguyễn Tùng Duy, học viên đã gắn bó 2 năm với câu lạc bộ chia sẻ: Cháu rất thích tập luyện bóng đá ở Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Bảo Yên. Ở đây, ngoài được học những kỹ năng cơ bản của môn bóng đá, cháu còn được thầy dạy những kỹ năng sống quan trọng như biết nghe lời bố mẹ và luôn lễ phép với mọi người.
Cùng chung niềm yêu thích, Nguyễn Tùng Lâm đã theo học hơn 3 năm, hào hứng nói: Đến với Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Bảo Yên, cháu rất vui vì được chơi bóng cùng các bạn. Ngoài ra, cháu cùng các thành viên trong câu lạc bộ còn được tham gia nhiều trò chơi rất thú vị, hấp dẫn.

Huấn luyện viên Trần Huy Trung, sinh năm 1976, vốn là cựu cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Sông Đà Nam Định (nay là Câu lạc bộ bóng đá Thép Xanh Nam Định). Năm 2010, một cơ duyên đặc biệt đã đưa cựu cầu thủ Trần Huy Trung đến với Bảo Yên. Với niềm đam mê bóng đá cháy bỏng, năm 2013, anh đã thành lập Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Bảo Yên. Anh Trần Huy Trung tâm sự: "Khi huyện Bảo Yên có sân cỏ nhân tạo, tôi đã bắt đầu tổ chức Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Bảo Yên để truyền dạy những kỹ năng chơi bóng cho các em nhỏ".
Được biết, từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Bảo Yên đào tạo được gần 500 học viên. Thông qua khóa học, các em đã cơ bản nắm được kỹ, chiến thuật chơi bóng và có được sức khỏe tốt. Ông Nguyễn Trịnh Thái Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên cho biết: Những năm qua, Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Bảo Yên hoạt động rất hiệu quả, thu hút trẻ em trên địa bàn thị trấn Phố Ràng và các địa phương lân cận đến luyện tập.

Ưu tiên hàng đầu của Huấn luyện viên Trần Huy Trung là giúp các em có sức khỏe tốt, luôn vui vẻ, thoải mái và trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết. Huấn luyện viên Trần Huy Trung cho biết: "Nếu phát hiện những học viên xuất sắc, tôi sẽ gửi về các “lò” đào tạo trẻ của Nam Định để các em được đào tạo nâng cao, có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi mong muốn “quê hương thứ hai” của mình một ngày không xa sẽ có những cầu thủ chất lượng, thi đấu thành công trong màu áo các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người vùng cao nơi biên cương đến với bạn bè trong nước, quốc tế".
Nếu có dịp ghé thăm Bảo Yên, bạn đừng quên dành thời gian đến sân cỏ nhân tạo trung tâm huyện để chứng kiến không khí luyện tập sôi nổi và cảm nhận niềm đam mê cháy bỏng của những mầm non bóng đá nơi đây, cũng như sự tận tụy thầm lặng của người thầy Trần Huy Trung. Bạn cũng sẽ thấy niềm vui của trái bóng tròn đã lan tỏa và ươm mầm bao ước mơ trên mảnh đất “có hai dòng sông” này.