Công an TP Yên Bái: Lật tẩy bộ mặt của kẻ lừa đảo giả danh Đại tá

“Sau khi ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Văn Tấn (43 tuổi, trú tại thôn Ngũ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), kẻ giả danh Đại tá Công an, chúng tôi đã làm rõ hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Tấn gây ra. Ngoài các vụ lừa tiền, Tấn còn lừa tình, chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ nhẹ dạ ở các tỉnh Lào Cai, Hưng Yên và Bắc Ninh”, trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 1/5, Trung tá Đỗ Tuấn Anh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Yên Bái (Yên Bái) cho biết.

Vụ án bắt đầu từ đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hợi (trú tại tổ 12B, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, Yên Bái) gửi đến cơ quan CSĐT vào một ngày cuối tháng 4/2012. Theo lời khai của chị Hợi tại cơ quan điều tra thì qua các mối quan hệ xã hội, chị quen biết một người đàn ông, tự giới thiệu tên là Trần Văn Trình, hiện đang công tác tại Bộ Công an, có khả năng xin việc tại Bệnh viện 108, TP Hà Nội.

Người đàn ông nói năng lưu loát, thể hiện có mối quan hệ rộng với rất nhiều cán bộ đang công tác trong lực lượng Công an, vì thế đã lấy được lòng tin của chị Hợi. Một lần, người này đã đưa chị về Bệnh viện 198 Bộ Công an… Sau khi đưa chị tham quan một vòng quanh bệnh viện, vị “Đại tá” này đưa chị đến nơi dán ảnh truyền thống của đơn vị, rồi chỉ vào tấm ảnh ông Giám đốc Bệnh viện, giới thiệu rằng đó là anh họ của anh ta. Vì hôm nay Giám đốc Bệnh viện đang có cuộc họp khẩn cấp, nên không đưa chị Hợi vào gặp…

Trở về Yên Bái, theo yêu cầu của vị “Đại tá”, chị Hợi đã giao cho anh ta 27 triệu đồng, để xin việc cho con trai vào lực lượng Công an. Theo sự hứa hẹn của người này thì sau một tháng, con trai chị sẽ được đi làm tại Bệnh viện 198. Quá thời hạn đã định mà chẳng thấy bóng dáng vị “Đại tá” Công an, chị Hợi “bán tín, bán nghi” liền liên lạc với số điện thoại của anh ta nhưng thuê bao đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Cùng thời điểm này, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Yên Bái cũng nhận đơn của anh Trần Quang Khải, trú tại tổ 21, phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái cũng bị đối tượng tự giới thiệu tên là Trần Văn Trình nhận xin việc rồi lừa đảo, chiếm đoạt 3 triệu đồng.

Công an TP Yên Bái: Lật tẩy bộ mặt của kẻ lừa đảo giả danh Đại tá ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái hỏi cung đối tượng Tấn.

Từ lời khai của người bị hại, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Yên Bái nhận định, đối tượng gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đều là một. Nếu không ngăn chặn kịp thời, sẽ còn nhiều nạn nhân khác, rơi vào cái bẫy của anh ta. Vì thế, Công an TP Yên Bái đã thông báo đặc điểm nhận dạng và thủ đoạn phạm tội của đối tượng này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung tá Tuấn Anh nhớ lại: Trong vụ án này, đối tượng tự giới thiệu là Công an, vì thế bước đầu, anh ta đã có được lòng tin của người bị hại. Nhiều vụ xảy ra trước đó rất lâu nhưng nhiều nạn nhân vẫn còn chần chừ, không tố giác tội phạm. Trong khi đó, mối quan hệ của các nạn nhân với kẻ giả danh lại không sâu sắc. Nhiều nạn nhân chỉ biết đối tượng tên là Trình (do hắn tự giới thiệu), còn địa chỉ, nơi ở của vị “Đại tá” Công an này ở đâu thì chẳng biết. Cá biệt, có trường hợp nạn nhân chỉ gặp gỡ đối tượng một lần, từ một quan hệ rất tình cờ nhưng đã dễ dàng đặt lòng tin vào kẻ lừa đảo này. Một trong số đó là trường hợp của anh Khải.

Trước đó, bố của Khải làm nghề xe ôm có chở đối tượng này. Chỉ một câu chuyện vu vơ trên đường, và qua lời giới thiệu của anh ta, gia đình Khải đã tin tưởng vào những lời hứa hẹn của kẻ lừa đảo, sẽ xin cho Khải làm công nhân tại một nhà máy nên đã dễ dàng đưa tiền cho kẻ giả danh... Vì thế, để phá vụ án trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Yên Bái đã tập trung lấy lời khai của các nạn nhân về đặc điểm nhận dạng của đối tượng nghi vấn, đồng thời thông báo thủ đoạn phạm tội của hắn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và với các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Yên Bái đã xác định được kẻ giả danh Công an là Tấn.

Cùng vào thời điểm này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội cũng tiếp nhận thông tin của nạn nhân, người đã bị kẻ lừa đảo này mạo danh để thực hiện hành vi phạm tội. Vì tiếc tiền, các nạn nhân đã đưa tiền cho kẻ giả danh Công an đã tìm đến địa chỉ mà đối tượng này giới thiệu để đòi tiền. Lúc này, người bị mạo danh đã tìm đến cơ quan Công an trình báo…

Từ thông tin trên, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Yên Bái được về gia đình của Tấn, xác minh và truy bắt đối tượng. Kết quả xác minh không nằm ngoài dự đoán của các điều tra viên: Tấn là đối tượng từng có một tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Tấn bỏ nhà sống lang thang… Vợ và các con của Tấn cũng không biết anh ta đang lưu lạc nơi nào. Ngoài tài liệu của Công an TP Hà Nội, Công an TP Yên Bái cũng nhận được thông tin của Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) về trường hợp một đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống Tấn, cũng với thủ đoạn giả danh Công an đã lừa tình và lừa tiền của một số phụ nữ trên địa bàn. Nhận định đối tượng này sẽ quay trở lại địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Yên Bái đã tổ chức lực lượng nắm bắt thông tin.

Ngày 25/4, tại tổ 5 phường Đồng Tâm, Công an TP Yên Bái phát hiện tại khu vực đài phun nước km5 có 1 đối tượng mặc quần Cảnh sát có đặc điểm giống với đối tượng chị Hợi mô tả trong đơn trình báo. Bí mật theo dõi hành tung của đối tượng nghi vấn, 19h cùng ngày, tổ công tác đã kiểm tra, đưa đối tượng về trụ sở. Khám trong người hắn, các điều tra viên thu giữ 1 car visit mang tên Trần Văn Trình có dán ảnh đối tượng mặc trang phục Cảnh sát, cấp hàm Đại tá, chức danh tiến sỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Lúc này, bộ mặt thật của kẻ giả danh Công an đã bị lật tẩy./.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Du lịch mùa cao điểm: Cẩn thận tránh bẫy lừa đảo trên mạng xã hội

Du lịch mùa cao điểm: Cẩn thận tránh bẫy lừa đảo trên mạng xã hội

Du lịch là dịp để thư giãn, khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Thế nhưng, ngày càng nhiều du khách trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi, khiến chuyến đi mơ ước hóa thành kỷ niệm buồn. Không chỉ gây thiệt hại tài chính, các vụ lừa đảo còn làm tổn thương tinh thần và mất niềm tin của người đi du lịch.

Công an Quảng Nam bóc gỡ đường dây đánh bạc quy mô hơn 350 tỷ đồng

Công an Quảng Nam bóc gỡ đường dây đánh bạc quy mô hơn 350 tỷ đồng

Ngày 22/6, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng, bắt giữ và triệu tập 34 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

[Ảnh] Những nữ an ninh cơ sở giữ bình yên thôn, bản

[Ảnh] Những nữ an ninh cơ sở giữ bình yên thôn, bản

Từ ngày 1/7/2024, tại các thôn, bản, tổ dân phố trên cả nước được thành lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tại Lào Cai, cùng với lực lượng chính là nam giới còn có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, trở thành “cánh tay nối dài” của Công an xã, góp phần giữ bình yên cho mỗi thôn, bản.

Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại, chủ yếu là người già

Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại, chủ yếu là người già

Tối 20/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi).

fb yt zl tw