Bức thư học sinh gửi bạn vùng bão lũ: "Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ..."

Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ. Tôi biết là bạn đang buồn. Thư này là để chia sẻ tình cảm của tôi cho bạn...

Những bức thư, tranh vẽ của các em học sinh Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988 (quận Bình Tân, TP.HCM) gửi gắm tấm lòng đến bà con vùng bão lũ miền Bắc.
Những bức thư, tranh vẽ của các em học sinh Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988 (quận Bình Tân, TP.HCM) gửi gắm tấm lòng đến bà con vùng bão lũ miền Bắc.

Sáng 12/9, cô giáo và các em học sinh đại diện của Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988 (quận Bình Tân, TP.HCM) đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ trao 11 triệu đồng ủng hộ bà con vùng bão lũ phía Bắc.

"Con xin gửi đồng bào miền Bắc"

Cô Châu Kim Phụng (giáo viên của trường) cho biết số tiền này từ quỹ của nhà trường và các em cùng một số phụ huynh đóng góp.

Em Trần Huỳnh Thảo Vy (lớp 4 Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988) bày tỏ rằng em rất xúc động khi đọc những tin tức bão lũ.
Em Trần Huỳnh Thảo Vy (lớp 4 Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988) bày tỏ rằng em rất xúc động khi đọc những tin tức bão lũ.

Em Lê Hồ Nguyên Sang (học sinh lớp 3) xúc động nói: "Lũ lụt ghê quá. Tội nghiệp các bạn ngoài đó, em hy vọng các bạn vượt qua được". Ngồi cạnh Sang, các bạn khác chia sẻ: "Em thấy mình còn may mắn. Thấy thương các bạn lắm, em đọc báo mà ám ảnh…".

Đặc biệt, các em còn mang theo những bức vẽ, thông điệp gửi các bạn nhỏ nơi bão lũ.

Những giọt nước mắt của Nguyễn Thiên Ân (học lớp 4) rơi xuống khi em chia sẻ: "Em mong là sẽ không ai bị mất người thân trong cơn lũ nữa. Em xem hình ảnh nhà cửa bị cuốn đi, thấy thương lắm".

Sáng nay Ân đã dậy từ 5h sáng, ngồi cặm cụi gấp một chiếc bì thư bằng trang giấy học trò. Em bấm ghim, tô màu hồng và đỏ cùng dòng chữ "Con xin gửi đồng bào miền Bắc". Bên trong, Ân để số tiền 1 triệu đồng mà ba mẹ và Ân đã cùng góp ủng hộ.

Bức thư của em Nguyễn Bảo chia sẻ với các bạn vùng bão lũ.
Bức thư của em Nguyễn Bảo chia sẻ với các bạn vùng bão lũ.

Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ...

Vẽ một ông mặt trời và vầng mây bằng bút chì, em Nguyễn Bảo (lớp 3) viết: "Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ. Tôi biết là bạn đang buồn. Thư này là để chia sẻ tình cảm của tôi cho bạn. Tôi chúc bạn may mắn và hạnh phúc…".

Còn em Trần Huỳnh Thảo Vy (học sinh lớp 4) bày tỏ trong bức thư rằng em có một tấm lòng muốn gửi đến các cô chú, anh chị, ông bà… ở miền Bắc đang chịu cảnh tang thương.

"Con có một số tiền nho nhỏ… Con mong lũ lụt sẽ trôi qua nhanh và mọi người sẽ cố gắng vượt qua khó khăn", Thảo Vy chia sẻ.

Bức thư của em Trần Huỳnh Thảo Vy (lớp 4 Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988).
Bức thư của em Trần Huỳnh Thảo Vy (lớp 4 Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988).

Cũng trong sáng 12/9, thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THCS Colette (quận 3), mang 5 triệu đồng trích từ tiền viết sách đến ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại do lũ lụt.

Thầy Tuấn Anh cho biết có đưa các ví dụ về tinh thần tương thân tương ái trong đợt lũ đang diễn ra lồng ghép vào bài giảng cho học sinh.

"Tôi cho các em thấy tin tức bão lũ để các em biết mình đang may mắn hơn nhiều người, cho các em thấy tinh thần tương thân tương ái để khơi dậy tình cảm của các em", thầy tâm sự.

Chứng kiến học sinh Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988 đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ gửi gắm tình cảm tới bà con miền Bắc, thầy xúc động nói: "Giáo dục được những học sinh như vậy là rất đáng quý. Biết trân trọng và yêu thương đồng bào cũng là bài giảng mà tôi đã giảng rất nhiều cho các học sinh của mình.

Nụ cười thơ ngây của các em khi đến tòa soạn ủng hộ đồng bào chắc chắn sẽ khiến nhiều người gặp khó khăn ngoài kia ấm lòng".

Theo tuoitre.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

"Dân nói - Đảng nghe - Chính quyền hành động" - Cầu nối từ nhà dân đến chính quyền ở phường Sa Pa

"Dân nói - Đảng nghe - Chính quyền hành động" - Cầu nối từ nhà dân đến chính quyền ở phường Sa Pa

Tối 5/8, một buổi đối thoại đặc biệt đã diễn ra tại tổ dân phố Cầu Mây 2, phường Sa Pa, khi các lãnh đạo phường không mời dân đến hội trường mà trực tiếp đến nhà dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Buổi gặp gỡ thân mật đã trở thành cầu nối vững chắc, lan tỏa tinh thần gần dân, sát dân của cấp ủy, chính quyền phường Sa Pa.

Bảo vệ trẻ em khỏi “rác” mạng xã hội

Bảo vệ trẻ em khỏi “rác” mạng xã hội

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số mang đến cho trẻ em nhiều cơ hội học tập và kết nối chưa từng có, nhưng đồng thời cũng khiến các em dễ trở thành nạn nhân của những nội dung lệch chuẩn, độc hại...

Công an phường Sơn Tây kịp thời giải cứu nam thanh niên dính bẫy 'bắt cóc online'

Công an phường Sơn Tây kịp thời giải cứu nam thanh niên dính bẫy 'bắt cóc online'

Giả danh Công an gọi điện thông báo nam thanh niên 18 tuổi có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, đồng thời dọa dẫm, yêu cầu tự rời khỏi nhà, tắt điện thoại, ra nơi vắng vẻ nếu không sẽ bị bắt. Sau đó, đối tượng gọi điện cho gia đình yêu cầu chuyển khoản ngay 100 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bán con sang Trung Quốc.

UBND xã Bát Xát tổ chức họp thống nhất phương án giải quyết di chuyển hộ dân phục vụ dự án

UBND xã Bát Xát tổ chức họp thống nhất phương án giải quyết di chuyển hộ dân phục vụ dự án

Sáng 1/8, UBND xã Bát Xát tổ chức cuộc họp đối thoại với hộ dân thống nhất phương án giải quyết vụ việc liên quan đến phản ánh của 16 hộ gia đình tại thôn Hải Khê, xã Bát Xát di chuyển do thực hiện dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel công suất 40 triệu viên/năm của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Phú Hưng.

Bóng cười, người khóc

Bóng cười, người khóc

Dù đã bị cấm cho mục đích giải trí, bóng cười vẫn len lỏi tại nhiều tụ điểm, âm thầm gây tổn thương thần kinh cho người trẻ. Từ một trào lưu tiêu khiển, bóng cười đã trở thành nguyên nhân khiến nhiều người mất vận động, rối loạn tâm thần, thậm chí tàn phế.

fb yt zl tw