Bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII: Trao 10 giải cho các bộ phim, diễn viên, đạo diễn xuất sắc

Tối 11/11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII) năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể và thành phố Hà Nội cùng đông đảo các nghệ sĩ, người làm điện ảnh, người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế tham dự.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Lễ bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024 - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Lễ bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024 - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, sau 5 ngày tổ chức, từ ngày 7-11/11, với nhiều chương trình phim, nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII đã in dấu ấn đậm nét với các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế và Việt Nam, tạo nên bầu không khí nghệ thuật nồng nhiệt dành cho khán giả Thủ đô và khát vọng sáng tạo với nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Với chủ đề "Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh", Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII khẳng định uy tín và là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, hội nhập của điện ảnh Việt Nam và 51 nền điện ảnh trên thế giới với quy mô và hình thức tổ chức ngày một chuyên nghiệp hơn, đồng thời tạo dấu ấn riêng một Liên hoan phim được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm Văn hiến.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao giải Phim dài xuất sắc nhất cho đạo diễn Iran, ông Majid-Reza Mostafavi - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao giải Phim dài xuất sắc nhất cho đạo diễn Iran, ông Majid-Reza Mostafavi - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức một sự kiện điện ảnh trang trọng với 800 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự; 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ được chiếu tại 3 cụm rạp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD, CGV.

Các hoạt động chuyên môn sâu như hai cuộc Hội thảo "Tiêu điểm điện ảnh Đức", Hội thảo "Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học", Triển lãm "Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua những thước phim điện ảnh", Chợ dự án sản xuất phim, các buổi giao lưu nghệ sĩ đoàn làm phim với khán giả trước hoặc sau chiếu phim tại các rạp đã tạo được không khí sôi nổi, đa sắc màu, thu hút đông đảo công chúng khán giả Hà Nội và du khách quốc tế, góp phần vào việc giao lưu, học hỏi giữa các nhà làm phim của Việt Nam và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội và Việt Nam.

Bộ phim "Hardshell" (tựa Việt: "Vỏ bọc") của điện ảnh Iran mang về 3 giải thưởng cho ê kíp phim, gồm các giải: Nam chính xuất sắc nhất, Đạo diễn phim dài xuất sắc và Phim dài xuất sắc nhất. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Bộ phim "Hardshell" (tựa Việt: "Vỏ bọc") của điện ảnh Iran mang về 3 giải thưởng cho ê kíp phim, gồm các giải: Nam chính xuất sắc nhất, Đạo diễn phim dài xuất sắc và Phim dài xuất sắc nhất. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng các giải thưởng cho các bộ phim, diễn viên, đạo diễn xuất sắc.

Trong đó, Phim dài xuất sắc nhất được trao cho Bộ phim "Hard Shell" (Vỏ bọc) của Iran; Phim ngắn xuất sắc nhất: Bộ phim "A Bird Flew" (Khi chú chim cất cánh) của Colombia.

Giải Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Đạo diễn Majid-Reza Mostafavi, bộ phim "Hard Shell" của Iran; Giải Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất: Diễn viên Payman Maadi, bộ phim "Hard Shell" của Iran; Giải Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất: Diễn viên Tiina Tauraite, bộ phim "8 Views of Lake Biwa" (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia.

Giải Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất được trao cho Diễn viên Payman Maadi, bộ phim “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran; Giải Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất được trao cho Diễn viên Tiina Tauraite, bộ phim “8 Views of Lake Biwa” (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Giải Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất được trao cho Diễn viên Payman Maadi, bộ phim “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran; Giải Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất được trao cho Diễn viên Tiina Tauraite, bộ phim “8 Views of Lake Biwa” (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài: Bộ phim "8 Views of Lake Biwa" của Estonia.

Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất: Đạo diễn Nasim Forough, bộ phim "Typesetter" (Thợ xếp chữ) của Iran.

Diễn viên trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi): Diễn viên Ngọc Xuân, bộ phim "Once Upon a Love story" (Ngày xưa có một chuyện tình) của Việt Nam.

Nhận giải Đạo diễn phim dài xuất sắc, đạo diễn Majid-Reza Mostafavi gửi lời cảm ơn tới Ban Giám khảo và BTC đã trao cho ông giải thưởng này. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Nhận giải Đạo diễn phim dài xuất sắc, đạo diễn Majid-Reza Mostafavi gửi lời cảm ơn tới Ban Giám khảo và BTC đã trao cho ông giải thưởng này. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn: Bộ phim "The Rubber Tappers" (Những người gỡ mủ cao su) của Campuchia.

Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh châu Á (AFCNet) cho phim dài: Bộ phim "Liar" (Kẻ nói dối) của Liên bang Nga.

UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho các đạo diễn, biên kịch các bộ phim về Hà Nội, có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, tham gia và hưởng ứng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII, gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Việt Hương (Lê Thị Bằng Hương), đạo diễn phim "Ngàn năm sênh phách" do Hãng phim Sao Khuê sản xuất; Nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn, đạo diễn phim "Đào, phở và piano" do Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất; Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Việt, đạo diễn phim "Hồng Hà nữ sĩ" do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương sản xuất; Nguyễn Thị Hồng Ngát, biên kịch phim "Hồng Hà nữ sĩ" do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương sản xuất.

Với vai diễn ấn tượng trong "Ngày xưa có một chuyện tình" (vai Miền), Ngọc Xuân đã mang về cho mình giải thưởng đầu tiên trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh với giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Với vai diễn ấn tượng trong "Ngày xưa có một chuyện tình" (vai Miền), Ngọc Xuân đã mang về cho mình giải thưởng đầu tiên trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh với giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao giải Phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong "Chương trình Phim Việt Nam đương đại" tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII cho bộ phim "Our Blossom" (Hoa táo nở) - phim hợp tác giữa Việt Nam, Hungary.

Giải Nhất hạng mục Chợ dự án phim được trao cho Dự án "Red lights blue angels" của đạo diễn Afsana Mimi (Bangladesh). Giải của Ban Giám khảo Chợ Dự án phim được trao cho Dự án "Rahma" của đạo diễn Faysal Soysal (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo baochinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Người trẻ nô nức chụp ảnh đón Tết sớm

Người trẻ nô nức chụp ảnh đón Tết sớm

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, sắc xuân đã rộn ràng khắp Lào Cai khi nhiều gia đình và bạn trẻ tranh thủ thời tiết đẹp khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ, ghi lại khoảnh khắc sum vầy qua các bộ ảnh đón Tết sớm.

Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần tại phường Lào Cai

Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần tại phường Lào Cai

Là phường duy nhất của tỉnh có biên giới giáp Trung Quốc, phường Lào Cai gắn liền với lịch sử bảo vệ biên cương hào hùng của Tổ quốc, có nhiều di tích lịch sử gắn với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần như: đền Thượng, đền Cấm, đền Quan và đền Vạn Hòa.

Giữ “lửa” dân ca dân tộc Dao Tuyển

Giữ “lửa” dân ca dân tộc Dao Tuyển

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Bầu Bàng, xã Trịnh Tường, tiếng hát dân ca Dao Tuyển vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Khi trầm lắng, khi rộn ràng, lúc là giọng người phụ nữ đã ngoài sáu mươi tuổi, lúc lại hòa cùng tiếng hát trong trẻo của thanh niên.

Say đắm sắc xuân rẻo cao qua ống kính nhiếp ảnh

Say đắm sắc xuân rẻo cao qua ống kính nhiếp ảnh

Xuân về, hoa Tớ dày bung nở, khoe sắc khắp các nẻo đường, núi rừng Tây Bắc. Trong tiết trời se lạnh, các em nhỏ vùng cao tung tăng nô đùa, xúng xính váy áo mới; các bà, các chị gùi hàng xuống chợ... Theo năm tháng hình ảnh về phong cảnh thiên nhiên, cuộc sống đời thường gần gũi của người vùng cao vẫn luôn là đề tài mới mẻ, sinh động sau mỗi khoảnh khắc bấm máy của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Giữ nếp nhà đẹp

Giữ nếp nhà đẹp

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, ngoài đi chơi, du lịch, thăm bạn bè, người thân, cũng là lúc nhiều gia đình dành thời gian chăm chút cho ngôi nhà để tạo khí thế tươi mới, tốt đẹp cho cả năm trong chính tổ ấm của mình.

Nâng cao ý thức với đội ngũ shipper khi tham gia giao thông dịp cuối năm

Nâng cao ý thức với đội ngũ shipper khi tham gia giao thông dịp cuối năm

Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động vận chuyển hàng hóa càng trở nên sôi động. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm soát nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với đội ngũ shipper (người giao nhận hàng) trên địa bàn.

Sôi nổi hội thi giã bánh giầy tại Mù Cang Chải

Sôi nổi hội thi giã bánh giầy tại Mù Cang Chải

Trong không khí se lạnh đặc trưng của những ngày đầu Xuân 2026, xã Mù Cang Chải rộn ràng tổ chức Hội thi giã bánh giầy truyền thống - hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày và chuỗi sự kiện chào Xuân, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia.

Mù Cang Chải: Khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động chào Xuân 2026

Mù Cang Chải: Khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động chào Xuân 2026

Tối 3/1, tại trung tâm xã Mù Cang Chải đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động Chào Xuân 2026. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Toàn Thắng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cùng đông đảo du khách thập phương và Nhân dân trên địa bàn.

Ông tôi làm nghề sửa xe

Ông tôi làm nghề sửa xe

Quán sửa xe của ông, đồng bán rau của bà đã nuôi bố tôi và các bác lớn khôn... Gia đình là cả khoảng trời tuổi thơ của mỗi người, là nơi để hoài niệm và quan trọng nhất ở đây có những người luôn đứng sau ủng hộ cho bạn, chắp cánh để bạn có thể vươn cao và vươn xa hơn.

Nhớ mùa cọ ỏm

Nhớ mùa cọ ỏm

Dạo qua một vòng quanh khu chợ vùng cao, tôi chợt dừng mắt bên hàng cọ ỏm đang bốc khói nghi ngút, từng túi cọ béo ngậy, vàng ươm khiến tôi không cưỡng lại được. Đã lâu không được thưởng thức món ăn dân dã cùng hương vị quen thuộc đã gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng ấu thơ.

fb yt zl tw