"Bán niềm vui, nhận nụ cười"

"Bán niềm vui, nhận nụ cười" ảnh 1

LCĐT - Thời tiết lạnh “cắt da, cắt thịt”, từng đợt gió ùa về càng khiến cái rét thấm sâu. Trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) có hai mẹ con bán tăm dạo đứng tần ngần trước tiệm cắt tóc nhỏ rồi lại ái ngại đi qua. Thấy vậy, người đàn ông trung tuổi chạy ra gọi lớn: Hai mẹ con muốn cắt tóc phải không? Vào đây, tôi cắt miễn phí cho.

- Miễn phí thật hả ông? Vậy ông cắt giúp để cháu có tóc gọn gàng đón tết.
Nói đoạn, người đàn ông chỉ lên chiếc biển đỏ với dòng chữ “Cắt tóc miễn phí” rồi cười xòa: Chắc chị không để ý, tôi cắt miễn phí cho tất cả mọi người. 
Vừa dứt lời, người đàn ông đã kéo ngay chiếc ghế nhựa, đôi tay thoăn thoắt, vừa cắt vừa hỏi chuyện rôm rả. “Tôi nghĩ cắt tóc lấy tiền nên không dám vào. Mỗi lần cắt tóc cho con bé mất tận 50.000 đồng, bằng cả ngày bán hàng của tôi. May mà tôi gặp tiệm cắt tóc của ông” - chị bán tăm xúc động nói.

"Bán niềm vui, nhận nụ cười" ảnh 2

Ở đường Hoàng Hoa Thám, mọi người đã quá quen với tiệm tóc miễn phí của ông Trần Mạnh Tăng. Ông Tăng cười bảo: Tôi làm công việc này cũng là kinh doanh đó, bởi tôi “bán niềm vui và nhận lại nụ cười”. 
Ông Tăng năm nay ngoài 70 tuổi, là người gốc Hải Dương, lên Lào Cai công tác từ năm 1968. Ngày còn trẻ, ông Tăng đã nổi tiếng khéo tay. Ông hay cắt tóc cho bạn bè, đồng nghiệp trong nhà máy vào những giờ nghỉ. Nghỉ hưu, ông quyết định mở tiệm cắt tóc nhỏ tại nhà để đỡ “nhớ nghề” và phục vụ mọi người.

"Bán niềm vui, nhận nụ cười" ảnh 3

Cứ thế, tiệm cắt tóc dựng lên mộc mạc giữa trung tâm thành phố đã níu chân bao người. Đó là bác xe ôm, anh bán hàng rong, chị nhặt ve chai, thậm chí những cụ già do sức khỏe yếu, không đi lại được, ông Tăng sẵn sàng mang đồ nghề tới tận nhà phục vụ. “Thời gian đầu, nhiều người ngại không dám ghé vào, tôi phải ra ngồi trước quán, hễ thấy ai đi qua, tôi lại mời họ vào. Nhiều người còn qua giúp tôi dọn dẹp tiệm, tặng tôi cây kéo, tông đơ, dao cạo”, ông Tăng bộc bạch.

"Bán niềm vui, nhận nụ cười" ảnh 4

Không tiện nghi, không bồn gội đầu, ghế mát xa... tiệm cắt tóc 0 đồng của ông Tăng chỉ vỏn vẹn vài món đồ nghề, một chiếc gương và đôi bàn tay lành nghề nhưng khách hàng vẫn là “thượng đế”, được chăm sóc chu đáo. Ông Trần Danh Lũy (80 tuổi) là hàng xóm và cũng là khách hàng đầu tiên của ông Tăng chia sẻ: Từ ngày tiệm cắt tóc của ông Tăng mở ra, chúng tôi có nơi “làm đẹp” và hàn huyên tuổi già. Không chỉ cắt tóc miễn phí, ông Tăng còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện, văn nghệ, thể dục, thể thao, là tấm gương người cao tuổi tiêu biểu của phường Cốc Lếu.

"Bán niềm vui, nhận nụ cười" ảnh 5

Ông Sáu (65 tuổi, quê ở Yên Bái) tâm sự: Tôi làm nghề xe ôm ở khu vực này, khi đi qua đây thấy có tiệm cắt tóc miễn phí nên ghé vào. Vừa được làm đẹp, vừa được cùng chủ quán tâm sự gia cảnh, tôi rất vui và cảm động.

“Gần tết là thời điểm bận rộn nhất vì nhu cầu làm đẹp của người dân rất cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội vào những tiệm cắt tóc mình thích. Bác xe ôm, cụ bà bán vé số hay những em nhỏ đều rất cần một nơi để làm đẹp cho mình. Tôi không giàu tiền bạc, nhưng sẽ bỏ chút công sức, thời gian giúp người lao động nghèo tiết kiệm được phần nào chi phí để trang trải cuộc sống” - ông Tăng trải lòng.

"Bán niềm vui, nhận nụ cười" ảnh 6

Ngoài đường, những dòng xe vẫn đang nối nhau, dòng đời vẫn cứ chảy trôi, tiệm cắt tóc miễn phí của ông Tăng vẫn nhỏ bé, khiêm nhường ở đó, lặng lẽ làm đẹp cho đời. 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

EU đã cấp phép cho thuốc tiêm phòng HIV

EU đã cấp phép cho thuốc tiêm phòng HIV

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 26-8 đã cấp phép lưu hành thuốc tiêm phòng HIV Lenacapavir của Gilead (Mỹ), cho phép nó có mặt tại 27 nước EU cùng Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Tuy nhiên, chi phí để được tiêm cao ngất ngưởng.

Lịch truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Lịch truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 từ 6h đến 9h15 sáng 2/9 trên kênh VTV1. Nhà đài không cung cấp tín hiệu trực tiếp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Gần 2.000 đoàn viên Công đoàn phường Sa Pa tham gia chương trình “Bữa cơm công đoàn”

Gần 2.000 đoàn viên Công đoàn phường Sa Pa tham gia chương trình “Bữa cơm công đoàn”

Hưởng ứng chương trình “Bữa cơm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai, Công đoàn phường Sa Pa đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Bữa cơm công đoàn” ở những nơi có tổ chức bữa ăn giữa ca hoặc ăn trưa hằng ngày, tại nơi làm việc cho đoàn viên và người lao động.

Mưa lớn gây sạt lở, lũ quét tại nhiều địa phương

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27/8): Mưa lớn gây sạt lở, lũ quét tại nhiều địa phương

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên các địa phương trong tỉnh trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng cao đêm về sáng trời rét, vùng núi cao trời rét.

Cập nhật tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày 27/8

Cập nhật tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày 27/8

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 5 gây ra, từ ngày 25 đến sáng 27/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra lũ ống và sạt lở đất gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Báo Lào Cai cập nhập thông tin liên tục để người dân chủ động phòng, chống thiên tai.

Công an các xã chủ động ứng phó với sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn cho người dân

LÀO CAI: Công an các xã chủ động ứng phó với sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn cho người dân

Do ảnh hưởng của bão số 5, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất. Trước tình hình đó, lực lượng công an các xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

fb yt zl tw