Lớp học tiếng Anh đặc biệt ở Séo Mý Tỷ

Lớp học tiếng Anh đặc biệt ở Séo Mý Tỷ ảnh 1

LCĐT - 7 giờ tối các ngày trong tuần, sau bữa cơm gia đình, người dân ở thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (thị xã Sa Pa) lại gọi nhau tới lớp học tiếng Anh. Đó là lớp học đặc biệt do tình nguyện viên Sashi Imchen đến từ Ấn Độ đứng lớp.

Chiếc bảng của thầy giáo Sashi Imchen là tấm gỗ phẳng được dựng tựa vào bức vách.
Chiếc bảng của thầy giáo Sashi Imchen là tấm gỗ phẳng được dựng tựa vào bức vách.

Khoảng chục ngày trước, thông tin về lớp học tiếng Anh miễn phí do người nước ngoài giảng dạy khiến người dân thôn Séo Mý Tỷ vừa tò mò, vừa háo hức, chờ đợi. Séo Mý Tỷ là vùng đất bình yên giữa núi rừng Hoàng Liên. Nơi đây còn giữ nhiều nét đặc trưng của bản làng người Mông với mái nhà lợp ván gỗ pơ mu, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh hồ nhân tạo cao nhất Đông Dương. Những năm gần đây, Séo Mý Tỷ bắt đầu thu hút khách du lịch nước ngoài đến tham quan, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, sự giao tiếp của người dân địa phương đối với du khách gặp nhiều khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ, điều này cản trở không nhỏ tới việc phát triển du lịch cộng đồng.

Những đôi bàn tay xanh màu chàm nắn nót từng nét chữ.
Những đôi bàn tay xanh màu chàm nắn nót từng nét chữ.

Trong căn bếp leo lét ánh đèn, những chiếc ghế gỗ mộc mạc kê ngay ngắn trên “bục giảng”, chiếc bảng của thầy giáo Sashi Imchen là tấm gỗ phẳng được dựng tựa vào bức vách. Trợ giảng của thầy giáo Sashi Imchen là chị Thào Thị Lan (chủ nhà), cũng là người duy nhất biết chút ngoại ngữ. Phía dưới, học sinh gồm các độ tuổi từ 15 đến gần 40, có cả những phụ nữ cõng con nhỏ đến lớp. Mỗi câu của thầy giáo vang lên, cả lớp lại đọc theo dõng dạc, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng. Những bàn tay xanh màu chàm, nguệch ngoạc ghi chép để về nhà tự mình tập luyện phát âm. Giàng A Quả là người đầu tiên ở bản Mông này làm homestay cho biết: Có những đoàn khách nước ngoài đến, họ nói mình không hiểu, phải dùng google dịch, rất bất tiện. Khi có tình nguyện viên xuống đây dạy, tôi đã thông tin để mọi người trong thôn cùng tham gia. Ban đầu, lớp học chỉ có 5 - 6 người, sau thấy bạn bè, người thân biết giao tiếp tiếng Anh, mọi người đến học đông hơn. Hiện tại, lớp đã có hơn 30 người học tiếng Anh.

Nhiều chị em còn bế theo con nhỏ đến lớp.
Nhiều chị em còn bế theo con nhỏ đến lớp.

Người làm du lịch ở Séo Mý Tỷ đa phần xuất thân từ nông dân, có người còn chưa biết đọc, biết viết. Nhưng với tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng đón nhận cái mới và quan trọng là họ cần mưu sinh dựa vào du lịch, nên ai cũng muốn học ngoại ngữ.

Vợ chồng anh Hạng A Dính tối nào cũng gửi con nhỏ cho ông bà trông để đến lớp học tiếng Anh. A Dính bảo: Tôi mới làm dịch vụ homestay được 2 tháng và đón nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Khi khách nước ngoài hỏi các dịch vụ, tôi không biết trả lời thế nào. Khó khăn trong giao tiếp khiến khách rời đi, tôi mất khoản thu nhập đáng kể. Xuất phát từ nhu cầu giao tiếp được với khách, tôi quyết định học tiếng Anh. Tôi muốn biết được những từ cơ bản để có thể giới thiệu món ăn, sản vật địa phương, nơi có phong cảnh đẹp, trả lời về giá cả... Tôi cũng muốn giới thiệu cho khách biết về văn hóa, phong tục, tập quán của quê hương mình.

Thầy giáo Sashi Imchen cùng các "học viên" thực hành ngoài lớp học.
Thầy giáo Sashi Imchen cùng các "học viên" thực hành ngoài lớp học.

Chị Thào Thị Mú năm nay 29 tuổi, chưa từng được đi học nên không biết chữ. “Tôi đang làm công việc dọn dẹp cho homestay. Nhiều khi khách du lịch nước ngoài hỏi, tôi không hiểu để trả lời nên rất bất tiện. Mới theo học lớp tiếng Anh được 1 tuần nhưng tôi đã biết những câu chào hỏi cơ bản. Dù bận việc, tôi chưa bỏ buổi học nào”, chị Mú cho hay.

Tương tự, chị Sùng Thị Dở lấy chồng sớm, không được học hành nên quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. “Thấy nhiều chị em trong thôn làm du lịch, tôi thích lắm, thời gian tới sẽ học tiếng Anh, rồi xin làm thêm tại một cơ sở du lịch gần đây” - chị Sùng Thị Dở tâm sự.

“Trái với lo lắng ban đầu, mọi người rất hào hứng và tiếp thu tương đối tốt." - anh Sashi Imchen nhận xét.
“Trái với lo lắng ban đầu, mọi người rất hào hứng và tiếp thu tương đối tốt." - anh Sashi Imchen nhận xét.

Để tạo hứng thú cho học sinh “đặc biệt”, anh Sashi Imchen phải giảng soạn các bài học với nội dung thiết thực, gần gũi nhất và hướng đến tiếng Anh du lịch là chính, việc lựa chọn từ ngữ dạy học cũng ngắn gọn, dễ phát âm. Để học viên nhớ từ vựng, thầy giáo thường gợi liên tưởng đến sự việc thân quen xung quanh hoặc sử dụng ngôn ngữ hình thể để giải thích. “Trái với lo lắng ban đầu, mọi người rất hào hứng và tiếp thu tương đối tốt. Tôi tự tin tất cả học viên của lớp sẽ “tốt nghiệp” đúng thời gian với yêu cầu đề ra”, anh Sashi Imchen khẳng định.

Lớp học tiếng Anh đặc biệt đã mang lại niềm vui, sự tự tin cho người dân Séo Mý Tỷ.
Lớp học tiếng Anh đặc biệt đã mang lại niềm vui, sự tự tin cho người dân Séo Mý Tỷ.

Chiều đến, lác đác một vài khách du lịch nước ngoài tới Tasua Homestay của Giàng A Quả. Anh mạnh dạn chào hỏi bằng một vài câu tiếng Anh, mấy người khách ngạc nhiên rồi vui cười đáp lại. Quả bảo tôi: Biết thêm ngoại ngữ, người dân Séo Mý Tỷ thêm tự tin làm du lịch, đói nghèo, lạc hậu cũng không còn.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw