Tiền đạo Huỳnh Kesley đã trở lại tập luyện cùng đồng đội, song cơn bệnh rối loạn tiền đình của anh vẫn chưa thuyên giảm. Rõ ràng sức mạnh của đội khách giảm đi rất nhiều khi họ chỉ còn hai ngoại binh là Mbabazi và Helio.
Trong khi đó, tinh thần đội chủ nhà HAGL đang sa sút nghiêm trọng vì suốt từ đầu lượt về V-League tới nay, họ chưa một lần có được niềm vui chiến thắng (4 thua, 2 hòa). Khó khăn càng thêm chồng chất khi HAGL vắng hai quân bài quan trọng là Thonglao và Lee Nguyễn do chưa bình phục chấn thương hoặc không có được phong độ tốt nhất vào thời điểm này. Tuy nhiên sự năng nổ, tầm hoạt động rộng và rất có duyên ghi bàn của “thần tài” Evaldo đang là điều mà khán giả chủ nhà đặt trọn niềm tin cho chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ B.Bình Dương.
Hãy chờ xem “mèo nào sẽ cắn mỉu nào” trong cuộc chiến danh dự chiều nay khi hai đội không còn khả năng tranh ngôi V-League.
(Theo TTO)