Sau chặng đường khoảng 10 km từ trung tâm phường Nghĩa Lộ vượt qua những dãy núi quanh co, chúng tôi đã đến thôn Nậm Đông 2. Trong làn sương mỏng, căn nhà sàn bê tông rộng hơn 100 m² của gia đình chị Đinh Thị Hiến hiện lên vững chãi giữa không gian se lạnh. Khi đến thăm gia đình chị Hiến, dễ dàng cảm nhận niềm vui rạng rỡ trong ánh mắt chủ nhà, bởi phía sau ngôi nhà vừa hoàn thiện là tình cảm và sự đồng lòng góp sức của các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ.
Chị Hiến nói trong xúc động: “Gia đình tôi là gia đình chính sách. Căn nhà này hoàn thiện được nhờ sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Bộ Quốc phòng cùng sự giúp đỡ tận tình về ngày công của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ. Niềm vui của gia đình tôi không chỉ là mái nhà mới mà còn là sự ấm lòng khi nhận được tình cảm và sự tận tụy của các chiến sĩ và lực lượng dân quân.”
Gần một năm trước, căn nhà cũ của gia đình chị Hiến xuống cấp nặng và có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, nhất là khi trời mưa bão, khiến gia đình chị không khỏi lo lắng. Để gia đình chị Hiến sớm có chỗ ở trước mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ đã huy động cán bộ, chiến sỹ cùng tham gia giúp gia đình chị Hiến hoàn thiện căn nhà.
Chiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh - Tiểu đội Vệ binh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ, trực tiếp tham gia giúp gia đình chị Hiến dựng nhà, ánh mắt anh toát lên sự chân thành và tự hào. Anh chia sẻ: “Khi thấy cuộc sống người dân còn khó khăn và đơn vị phát động phong trào giúp dân, tôi cảm thấy rất ý nghĩa và tự hào khi được góp sức. Mỗi viên gạch, mỗi xô vữa tôi làm sẽ góp phần để bà con có cuộc sống tốt hơn.”
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ hiện đang phụ trách địa bàn rộng với 22 xã, phường. Đây là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh và vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và chịu nhiều hưởng bởi thiên tai … Không những vậy, các thế lực thù địch còn đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình hình đó, nhiệm vụ của đơn vị không chỉ dừng lại ở huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu mà còn gắn liền với công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.
Thượng tá Nguyễn Thanh Tĩnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ, khẳng định: “Đối với chúng tôi, công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân được coi là nhiệm vụ trọng tâm, đặt lên hàng đầu. Chỉ khi thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân trong từng việc nhỏ nhất, lực lượng vũ trang mới xây dựng được niềm tin - nền tảng quan trọng nhất để củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc từ cơ sở”.
Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt trong tình hình mới; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị để nắm bắt dư luận trong Nhân dân và tôn giáo, cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trong năm 2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công lễ kết nghĩa với phường Nghĩa Lộ và giữa các phòng trong Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực với các trường học trên địa bàn.
Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện hiệu quả chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho con em thương binh, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân cần chữa trị dài ngày…
Đặc biệt, tô thắm thêm tình quân dân, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ đã huy động gần 784 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Trong đó, 144 lượt bộ đội, 640 lượt dân quân xã, phường, 34 lượt thôn đội trưởng và 606 lượt dân quân.
Được các cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ dọn dẹp lại căn nhà sau bão số 10, ông Lò Văn Sâm ở tổ dân phố Nậm Tọ, Phường Cầu Thia, xúc động chia sẻ: “Nếu không có cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ giúp sức thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới ổn định cuộc sống. Chúng tôi rất cảm ơn các chiến sĩ”.
Ông Mạc Văn Khải - Bí thư Đảng ủy Phường Cầu Thia, cho biết: “Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ luôn là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân chúng tôi. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, các đồng chí còn sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, kịp thời hỗ trợ địa phương trong mọi mặt đời sống. Chính sự gắn bó ấy đã góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết, giúp địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự.”
Không chỉ gắn bó, đồng hành cùng Nhân dân trong những việc làm cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ còn xây dựng khu vực phòng thủ “thế trận lòng dân” vững chắc thông qua việc phối hợp với các lực lượng thực hiện công tác dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp có thể xảy ra, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
Thượng tá Vũ Tiến Hùng - Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ, khẳng định: “Việc thường xuyên bám nắm cơ sở giúp đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân - những người trực tiếp giám sát và góp ý cho hoạt động của lực lượng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và phương pháp dân vận; kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.”
Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Nghĩa Lộ đã góp phần bồi đắp niềm tin và sự gắn bó giữa quân và dân. Chính niềm tin ấy tạo nên nền tảng vững chắc để giữ gìn bình yên bản làng, củng cố thế trận lòng dân và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi tinh thần đoàn kết của Nhân dân hòa quyện với sức mạnh quân sự, khu vực phòng thủ không chỉ vững về thế trận mà còn bền về niềm tin, trở thành điểm tựa quan trọng cho sự phát triển của quê hương.