Trước đó, gia đình Ampatuan đã đưa chính trị gia này ra đầu thú tại nhà riêng ở tỉnh Maguindanao và từ đây, các nhà chức trách dùng trực thăng đưa Ampatuan ra sân bay General Santos.
Ampatuan sẽ bị áp giải về thủ đô Manila và phải đối mặt với cáo buộc cầm đầu một nhóm khoảng 100 tay súng gây ra vụ thảm sát ghê rợn làm rúng động thế giới. Nếu các chứng cứ buộc tội được đưa ra đầy đủ, Ampatuan sẽ phải lĩnh án tù chung thân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, con trai của Tỉnh trưởng Maguindanao vẫn quả quyết “không phải là kẻ chủ mưu trong vụ tàn sát đẫm máu trên”.
Bộ trưởng Nội vụ Philippines, Ronaldo Puno, cho hay các nhân chứng cũng sẽ được đưa đến Manila để phục vụ công tác điều tra. Website Al-Jazeera đăng tải một thông tin rất đáng chú ý, theo đó, một tay súng tham gia vụ bắn giết tự xưng là “Boy” đã thừa nhận y là “1 trong 100 tay súng chỉ đơn thuần thực hiện theo lệnh” và “Ampatuan chính là người vạch ra kế hoạch giết người trên”.
Theo “Boy”, Ampatuan ra lệnh “phải giết hết tất cả mọi người trong gia đình Mangudadatu, kể cả phụ nữ và trẻ con”. Tuy nhiên, “Boy” phủ nhận việc giết hại và “đứng ngoài cuộc khi vụ thảm sát diễn ra”.
Vụ thảm sát xôn xao dư luận thế giới những ngày qua đang được điều tra với tình nghi số một là Ampatuan. Thị trưởng TP Datu Unsay bị cáo buộc chủ mưu trong vụ giết hại ít nhất 57 người gồm người thân, người ủng hộ Mangudadatu, chính trị gia tham gia ứng cử chức Tỉnh trưởng Maguindanao.
(Theo SGGP)