LCĐT - Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là dịp để cộng đồng bày tỏ sự tôn vinh đối với những người đã và đang ngày đêm tận tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Càng ý nghĩa hơn khi những cán bộ y tế trở thành lực lượng chính nơi tuyến đầu, góp phần không để xảy ra lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Vững vàng nơi “đầu sóng”
Thời gian qua, hoạt động của các cơ sở y tế trong tỉnh vẫn diễn ra bình thường khi cả nước thực hiện cách ly xã hội và cả trong thời điểm dịch Covid-19 trở nên phức tạp như hiện nay. Những cán bộ y tế luôn căng sức khám - chữa bệnh, đặt trách nhiệm và y đức lên trên hết.
![]() |
| Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người về từ vùng có dịch. |
Vững vàng nơi “đầu sóng”, đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh đang góp sức vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 khi làm việc tại khu điều trị cách ly của bệnh viện, lấy mẫu bệnh phẩm của những người từ vùng dịch trở về để xét nghiệm hoặc làm việc tại khu cách ly tập trung... Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Thương, phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trực tiếp điều trị cho gần trăm ca nghi nhiễm Covid-19 từ đầu mùa dịch đến nay. Chị Thương cho biết: Làm việc trong môi trường truyền nhiễm, chúng tôi đã có chuyên môn vững vàng, đảm bảo chống lây nhiễm chéo. Vì thế, trước dịch Covid-19 nguy hiểm, chúng tôi vẫn luôn vững vàng, sẵn sàng góp phần ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.
Có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, bác sỹ Hoàng Tùng, phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai chia sẻ: Tại Bệnh viện Sản - Nhi, công tác phòng, chống dịch được kiểm soát, siết chặt. Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy định để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế. Làm việc tại khu điều trị cách ly bệnh nhân nghi nhiễm bệnh, thường xuyên đối diện với nhiều nguy cơ nhưng chúng tôi không quản ngại. Niềm vui lớn nhất đối với chúng tôi là bệnh nhân khỏe mạnh trở về với gia đình.
Không chỉ miệt mài với công việc cao cả vì cộng đồng, những cán bộ y tế còn lan tỏa tinh thần lạc quan, ý chí chiến thắng dịch bệnh. Không khỏi xúc động khi thấy hình ảnh những cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai đan tay thành hình ngôi sao 5 cánh; những bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh giơ cao khẩu hiệu: Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi; cán bộ y tế Bệnh viện Sản - Nhi cùng nhau nhảy điệu nhảy Ghen Cô Vy để tuyên truyền đến người dân cách phòng, chống dịch bệnh, hoặc tiếng hát của cán bộ y tế Bệnh viện Phục hồi chức năng với bài “Cùng nhau đánh tan Covid”…
Tri ân thầy thuốc
Cũng như các địa phương khác, đây là năm thứ 2 Lào Cai chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh không tổ chức lễ kỷ niệm và các sự kiện mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tạm gác lại niềm vui trong ngày truyền thống, toàn ngành y tế đang tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19. Sự cống hiến thầm lặng của những thầy thuốc tận tâm đổi lại là sự kính trọng, biết ơn của toàn xã hội.
![]() |
| Bác sỹ điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trong khu điều trị cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
Chia sẻ với chúng tôi, nhiều cán bộ y tế nói rằng, đối với người thầy thuốc, món quà quý giá nhất họ nhận được chính là những lá thư tay thấm đẫm ân tình của bệnh nhân gửi lại khi đã vượt qua bạo bệnh. Trong số hàng nghìn bức thư đó, xin kể đến lá thư của bà Phạm Thị Vân ở xã Bản Vược (Bát Xát). Trong thư bà Vân viết: “Kính gửi các y, bác sỹ Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chồng tôi là ông Lò Văn Liên được cấp cứu tại Khoa Nội tim mạch. Lúc nhập viện, bệnh tình chồng tôi rất nguy kịch, dịch tràn màng tim, không thở được, gia đình vô cùng lo lắng. Song, được sự cứu chữa tận tình của các y, bác sỹ trong khoa, chồng tôi đã vượt qua nguy hiểm, đến nay sức khỏe ổn định. Tôi rất cảm ơn các y, bác sỹ với tay nghề vững vàng đã cứu chữa cho các bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân tận tình. Tôi xin chân thành cảm ơn!”.
Bao lượt bệnh nhân đến rồi đi, những lá thư ở lại chính là minh chứng rõ ràng thể hiện sự hài lòng trong quá trình được điều trị tại bệnh viện và tình cảm chân thành của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với thầy thuốc. Bác sỹ Trần Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Nội tim mạch chia sẻ: Những lá thư tay mộc mạc của người bệnh đã tiếp thêm ý chí cho chúng tôi nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân.
Những thành quả của ngành y tế đang được nhân thêm, đó là sự cống hiến không mệt mỏi của hàng nghìn cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh, xứng đáng với sự trân trọng, tôn vinh của toàn xã hội: Thầy thuốc như mẹ hiền!

