Chuyện về hai cô gái "vàng" của Trường THCS Lê Hồng Phong

Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Lục Yên vừa gặt hái "quả ngọt" tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh với hai giải Nhất: Nguyễn Cẩm Linh môn Khoa học tự nhiên và Hoàng Vân Khánh môn Ngữ văn. Thành công của hai nữ sinh lớp 9A1 là minh chứng cho tinh thần hiếu học và nỗ lực bền bỉ trên hành trình chinh phục tri thức.

0:00 / 0:00
0:00

Với Nguyễn Cẩm Linh, ngôi vị cao nhất môn Khoa học tự nhiên không phải là sự may mắn, mà là kết quả của hành trình miệt mài với những tập đề nâng cao và bao đêm dài ôn luyện. Sự chỉn chu, tư duy logic và khả năng nắm bắt bản chất vấn đề đã giúp Cẩm Linh biến những con số, công thức khô khan trở nên cuốn hút.

z7738773748875-7b23eefc8b0a1366cf5f1c382e1c8f78.jpg

Chia sẻ về niềm đam mê của mình, Cẩm Linh cho biết: "Em thấy Khoa học tự nhiên là môn học rất thú vị. Sự truyền cảm hứng từ thầy cô đã giúp em thêm yêu thích và gắn bó với bộ môn này. Khi biết tin giành giải Nhất, em thực sự vỡ òa trong hạnh phúc.

Cẩm Linh cũng chia sẻ “bí kíp” để học tốt môn Khoa học tự nhiên: mỗi khi gặp kiến thức mới, Linh thường dành thời gian để tự giải mã các hiện tượng thực tế dựa trên lý thuyết đã học. Cách học này giúp em hiểu sâu bản chất thay vì chỉ nhớ máy móc công thức. Trong suốt quá trình ôn luyện, Linh luôn duy trì thói quen ghi chú lại những lỗi sai thường gặp và dành ít nhất 2 tiếng mỗi tối để giải các dạng đề khó.

sequence-0700-05-21-14still029.jpg
Em Nguyễn Cẩm Linh trong tiết học môn Khoa học tự nhiên.

Đồng hành cùng em trong hành trình này, cô giáo Dương Thị Chiên, giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết: "Cẩm Linh là học sinh có tinh thần tự học, tự giác và tập trung. Linh có khả năng tư duy tốt, chăm chỉ chịu khó, luôn đào sâu để nắm bắt bản chất cốt lõi của kiến thức".

Với Linh, học không phải để đối phó với kỳ thi mà là để thấu hiểu quy luật của vạn vật. Chính nền tảng kiến thức vững chãi đã tạo nên bản lĩnh, giúp em tự tin chinh phục những dạng đề mới hay các câu hỏi mang tính ứng dụng cao. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, sự sát sao và hướng dẫn tận tình của cô giáo Dương Thị Chiên đã giúp Cẩm Linh bứt phá, giành kết quả cao nhất trong kỳ thi vừa qua.

baolaocai-br_sequence-0700-05-00-07still028.jpg
Cô giáo Dương Thị Chiên luôn nhiệt tình truyền dạy kiến thức hữu ích giúp Cẩm Linh đoạt thành tích cao trong học tập.

Nếu Cẩm Linh say mê sự logic thì Hoàng Vân Khánh lại dành trọn tâm hồn cho những rung cảm của môn Ngữ văn. Với Vân Khánh, văn chương không chỉ là những trang viết mà còn là "nguồn sáng" để giải tỏa tâm tư và định hình cái tôi cá nhân. Trong thế giới của Vân Khánh, văn chương có sự giao thoa kỳ diệu giữa tư duy nghị luận sắc bén với cảm xúc mãnh liệt. Vân Khánh chia sẻ: "Em thấy Văn là môn học cần nhiều cảm xúc, thời gian chiêm nghiệm và suy ngẫm. Văn chương mang đến cho em niềm vui, là nguồn sáng dẫn lối cho tâm hồn em".

z7738773748663-fc7727da542ed4972b0eceac2a9d221e.jpg

Hiện tại, ngoài môn Văn, Khánh đang tích cực ôn luyện thêm Toán và tiếng Anh với ước mơ thi đỗ vào lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Sự khác biệt trong tư duy văn chương của Vân Khánh đã được cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền - người có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường phát hiện.

Cô Hiền chia sẻ: "Vân Khánh viết bằng sự rung cảm mãnh liệt. Ở em có một thế giới quan rất riêng, bài viết thường mang hơi thở đời sống, giàu tính nhân văn và luôn có những "điểm chạm" cảm xúc khiến người đọc phải suy ngẫm". Tư duy ấy đã giúp bài văn của Khánh nổi bật giữa hàng trăm thí sinh, khẳng định cá tính riêng của mình.

baolaocai-br_ps-200-01-11-21still006.jpg
baolaocai-br_sequence-0700-06-36-12still030.jpg

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền luôn sát sao với từng trang viết của Vân Khánh.

Phía sau thành tích của hai "cô gái vàng" là sự đồng hành lặng thầm nhưng đầy tâm huyết của tập thể giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong - những "người lái đò" cần mẫn đã truyền cảm hứng và chắp cánh cho ước mơ của các em bay xa trên bầu trời tri thức.

Thành tích của Cẩm Linh và Vân Khánh không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường trong công tác bồi dưỡng giáo dục mũi nhọn tại địa phương. Câu chuyện về hai "bông hoa" rực rỡ này chắc chắn sẽ lan tỏa, trở thành động lực cho các thế hệ học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong viết tiếp những trang sử vàng hiếu học trên vùng đất Lục Yên.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hành trình của sẻ chia và hy vọng

Hành trình của sẻ chia và hy vọng

Giữa nhịp sống phát triển của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai, vẫn có những mảnh đời kém may mắn đang từng ngày cần đến sự chở che của cộng đồng. Đó là những trẻ em khuyết tật - những “mầm non” không trọn vẹn cả về thể chất, trí tuệ, nhưng luôn khát khao được yêu thương, học tập và hòa nhập.

Nghị quyết sát thực tế

Nghị quyết sát thực tế

Bên những gốc trà shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, người dân thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cùng nhau dựng các giàn giáo bằng tre để thu hoạch trà.

Gần 1.000 học sinh được tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, đuối nước

Xã Y Tý: Gần 1.000 học sinh được tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, đuối nước

Trong 2 ngày (15 - 16/4/2026), UBND xã Y Tý phối hợp với Trạm Y tế xã và các trường học trên địa bàn tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - thực hành kỹ năng sơ cứu đuối nước, tai nạn thương tích trong trường học” cho gần 1.000 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn.

Cô bé đa tài Nguyễn Lưu Hoài An

Cô bé đa tài Nguyễn Lưu Hoài An

Nhắc đến Nguyễn Lưu Hoài An, người hâm mộ thường nhớ tới hình ảnh một người mẫu nhí nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu ấn trong nghệ thuật, cô bé còn ghi dấu ấn nổi bật trong học tập - điều mà nếu không nhắc tới sẽ là một thiếu sót. Phía sau những thành tích ấy là quá trình rèn luyện kiên trì mỗi ngày cùng tinh thần tự giác đáng trân trọng ở một lứa tuổi còn nhỏ.

Những “ngân hàng máu sống” vì cộng đồng

Những “ngân hàng máu sống” vì cộng đồng

Những thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai - những “ngân hàng máu sống” luôn trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần một cuộc gọi hay tin nhắn khẩn cấp là lập tức lên đường. Họ là cán bộ, công nhân, giáo viên, sinh viên, người lao động tự do… nhưng cùng chung một nghĩa cử cao đẹp: hiến máu cứu người.

fb yt zl tw