Từ khóa: "kết nạp Đảng"

17 kết quả

Góp phần giáo dục truyền thống

Kết nạp đảng viên tại các khu di tích cách mạng: Góp phần giáo dục truyền thống

Trong những năm gần đây, cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhiều cấp ủy đảng đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các nghi lễ quan trọng của Đảng theo hướng trang trọng, ý nghĩa, giàu tính giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng. Một trong những cách làm mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng là tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại các khu, điểm di tích cách mạng - những “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Thêm những cánh tay thề trên di tích cách mạng

Thêm những cánh tay thề trên di tích cách mạng

Dù đã được cải tạo nâng cấp nhiều lần, nhưng đoạn đường lên đèo Lũng Lô vẫn là thử thách với tay lái loại “bình bình” như tôi. Sương mù đặc quánh trên tán cây, mỏm đá tai mèo, tầm nhìn hạn chế cùng những khúc cua gấp khiến đèo Lũng Lô càng trở nên hiểm trở.

Tuổi trẻ Lào Cai tự hào vững tin theo Đảng

Tuổi trẻ Lào Cai tự hào vững tin theo Đảng

Đặt trọn niềm tin sắt son với Đảng, tuổi trẻ Lào Cai luôn phát huy vai trò, xung kích, trách nhiệm, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, việc mới, việc khó. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp.

Vợ chồng cùng ngày vào Đảng

Vợ chồng cùng ngày vào Đảng

Buổi chiều 29/12/2024, trong không khí trang nghiêm, anh Đặng Văn Dương (sinh năm 1985) và chị Lý Thị Liễu (sinh năm 1993) - cặp vợ chồng là hai quần chúng ưu tú ở thôn Cốc Né, thị trấn Nông trường Phong Hải (Bảo Thắng) xúc động cùng giơ nắm tay thề, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Hạt giống đỏ” ở Ải Nam

“Hạt giống đỏ” ở Ải Nam

Từ một thôn biệt lập, nghèo nhất của thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, thôn Ải Nam giờ đã “thay da, đổi thịt”, trở thành miền quê trù phú, đáng sống. Sự thay đổi ở bản người Mông Ải Nam hôm nay có công đóng góp lớn của Trưởng thôn Cư Seo Mười - một người theo đạo Tin lành vừa vinh dự được kết nạp Đảng.

Niềm tin ở bản "5 không"

Niềm tin ở bản "5 không"

Biết bao thế hệ đồng bào Xá Phó ở thôn Láo Lý, xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) trước đây rất mơ hồ về khái niệm “đổi thay”, bởi cuộc sống của họ cứ quẩn quanh đói nghèo, lạc hậu. Nhưng hôm nay, chính những người con của đồng bào Xá Phó tin rằng dưới ánh sáng của Đảng, nhìn thấy sự tiên phong của các đảng viên, mảnh đất này sẽ khác.

Hành trang tuổi 18

Hành trang tuổi 18

Vinh dự, xúc động và tự hào - đó là tâm trạng của Vừ Thị Sấy, học sinh dân tộc Mông đầu tiên của Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

fb yt zl tw