Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi ngày 7/9 cho biết bảy sân bay tại nước này, trong đó có hai sân bay phục vụ khu vực Jakarta, vẫn phải đóng cửa do ảnh hưởng của tro bụi từ các đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau.
Nằm giữa hai đảo Java và Sumatra, núi lửa Anak Krakatau bắt đầu phun trào vào tối 4/9. Tro bụi từ núi lửa bao phủ Jakarta và một số khu vực lân cận, buộc giới chức đóng cửa các sân bay để bảo đảm an toàn.
Vào ban đêm, dung nham từ Anak Krakatau nhuộm đỏ bầu trời. Hình ảnh của Reuters cho thấy người dân phải quét dọn lớp bụi phủ trên sàn nhà và những bức tường bị ám đen của một nhà thờ Hồi giáo gần đó.
Anak Krakatau là một trong khoảng 130 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia. Quốc gia này nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực có hoạt động địa chấn mạnh, nơi các mảng kiến tạo gặp nhau, gây ra nhiều trận động đất và các vụ phun trào núi lửa.
Tên gọi Anak Krakatau có nghĩa là “con của Krakatau”. Núi lửa này bắt đầu hình thành cách đây khoảng một thế kỷ tại khu vực trước kia là núi lửa Krakatau, còn được biết đến với tên Krakatoa. Núi lửa cũ gần như bị phá hủy hoàn toàn trong đợt phun trào dữ dội năm 1883, gây ra hàng loạt trận sóng thần khiến hơn 36.000 người thiệt mạng.
Năm 2018, một trận sóng thần xảy ra sau đợt phun trào của Anak Krakatau đã khiến hơn 400 người thiệt mạng.
Hơn 270.000 hành khách bị ảnh hưởng
Bộ Giao thông Indonesia cho biết hơn 270.000 người bị ảnh hưởng do khoảng 2.300 chuyến bay bị hoãn, chuyển hướng hoặc hủy.
Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, sân bay chính của Jakarta nằm tại thành phố Tangerang lân cận, cùng sáu sân bay khác tiếp tục đóng cửa đến 18 giờ ngày 7/9 theo giờ địa phương. Một sân bay khác tại Nam Sumatra đã hoạt động trở lại.
“Chúng tôi chưa thể xác định tình trạng này sẽ kết thúc khi nào do thời tiết diễn biến phức tạp”, Bộ trưởng Dudy Purwagandhi cho biết.
Tại sân bay Soekarno-Hatta, nhiều hành khách vội vã tìm kiếm thông tin về chuyến bay trên các bảng điện tử, trong khi một số người ngủ trên ghế chờ.
Carlos Zabala, 24 tuổi, đang trên đường trở về Tây Ban Nha sau kỳ nghỉ thì nhận được thông báo chuyến bay liên tục bị hoãn. Bày tỏ sự thất vọng trước tình trạng thiếu thông tin rõ ràng, anh nói: “Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi, chờ đợi và tiếp tục chờ đợi”.
Chuyên gia núi lửa Surono cho biết thời tiết khô và nhiều gió khiến tro bụi chứa lưu huỳnh và silica phát tán trên diện rộng, có thể gây nguy hiểm cho động cơ máy bay.
“Đợt phun trào gần đây của Anak Krakatau là hiện tượng bất thường”, ông Surono nhận định.
Theo trang thông tin của cơ quan giám sát núi lửa Indonesia, đợt phun trào gần nhất của Anak Krakatau xảy ra lúc 20 giờ 23 phút ngày 6/9. Cơ quan này cảnh báo khả năng núi lửa tiếp tục phun trào trong thời gian tới vẫn ở mức cao.
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết các đợt phun trào tạo ra những cột tro bụi cao tới 20.000 feet, tương đương khoảng 6.000 m, ở phía đảo Java; cao tới 50.000 feet, tương đương khoảng 15.000 m, ở phía đảo Sumatra và một số khu vực thuộc tỉnh Banten trên đảo Java.
Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh hít phải tro bụi. Theo hãng thông tấn Antara, các trường học tại Jakarta và Lampung sẽ tổ chức học trực tuyến nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe đối với học sinh.
Theo Reuters