Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương của những người làm báo nước nhà

Theo nhận định của nhiều nhà báo lão thành, sự sắc bén, nghiêm cẩn, bền bỉ trong công tác báo chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều bài học cho những người làm báo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm phòng truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (Hà Nội, 29/1/2009).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm phòng truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (Hà Nội, 29/1/2009).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhận định rằng báo chí là một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng; nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là “lời hịch cách mạng”, “tiếng gọi non sông” thúc giục đồng bào cả nước cùng ra trận đồng thời là công cụ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Kể từ năm 1967, nhận nhiệm vụ công tác tại Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết rất nhiều tác phẩm báo chí quan trọng. Gần đây nhất, Tổng Bí thư có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024).

30 năm tận tụy làm báo

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Huy Phượng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một chính trị gia, nhà lãnh đạo hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mà còn là một nhà báo có nhiều năm gắn bó với nghề, trưởng thành từ làm báo và là tấm gương sáng của nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận bức trướng kỷ niệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Tạp chí tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Tạp chí Lý luận của Đảng ra số đầu tiên và 40 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu kỳ (15/12/1930 - 15/12/1995).
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận bức trướng kỷ niệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Tạp chí tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Tạp chí Lý luận của Đảng ra số đầu tiên và 40 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu kỳ (15/12/1930 - 15/12/1995).

Theo ông Hà Huy Phượng, với 30 năm (từ 1967 đến 1997) gắn bó với nghề báo ở Tạp chí Học tập (sau này là Tạp chí Cộng sản), cơ quan lý luận và chính trị hàng đầu của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo Nguyễn Phú Trọng được đồng nghiệp quý trọng.

Sự nghiệp báo chí của ông gắn liền với sự nghiệp báo chí cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ông có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, với những bình luận sắc bén, đăng tải trên Tạp chí Cộng sản và các tờ báo khác.

“Gần 30 năm công tác tại Tạp chí Cộng sản, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã kinh qua nhiều công việc và đã viết, biên tập hàng trăm bài báo lý luận với nhiều thể loại khác nhau, từ xã luận, chuyên luận, bình luận, tiểu phẩm đến giới thiệu sách, giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn, phê phán các biểu hiện sai trái, tiêu cực… với tất cả sự trải nghiệm và tâm huyết của mình với nghề”, ông Hà Huy Phượng nói.

Nhà báo Nguyễn Phú Trọng khi ở Tạp chí Cộng sản từng nhấn mạnh rằng nghề báo là nghề cao quý, nhưng vô cùng gian khổ, khó khăn. Nhà báo phải hiểu đúng và nắm rất vững chức năng, nhiệm vụ của tờ báo mà mình phụng sự, cộng tác. Những người làm ở tạp chí lý luận, chính trị như Tạp chí Cộng sản càng phải có cố gắng lớn, quyết tâm cao và thực sự có lòng say mê, yêu nghề, ham học hỏi và đặc biệt là có một phương pháp làm việc đúng.

Có 30 năm làm báo nhưng trong cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ngày 1/2/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay mình chỉ “mon men” làm quen với phương pháp làm việc của nghề báo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn báo chí sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các tầng lớp nhân dân để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của mỗi người dân đất Việt.

“Không chỉ là một nhà lãnh đạo, nhà lý luận, nhà văn hóa, nhân cách mẫu mực trong gia đình, cơ quan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà báo xuất sắc. 30 năm cuộc đời trai trẻ của Tổng Bí thư đều dành cho nghề báo. Ông là một nhà báo chân chính, là tấm gương sáng để các nhà báo của nền báo chí cách mạng của chúng ta noi theo”, ông Hà Huy Phượng nhận định.

Cùng chung cảm nhận về Tổng Bí thư, nhà báo Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng trước hết, ở Tổng Bí thư có sự tiếp nối, phát triển của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai, Tổng Bí thư là một nhà lý luận. Thứ ba, Tổng Bí thư là một nhà báo, người đã dành tuổi thanh xuân để làm báo. Sau này, Tổng Bí thư vẫn là người cộng tác rất đắc lực đối với toàn bộ hệ thống báo chí cách mạng. Tổng Bí thư còn dành những tác phẩm báo chí đặc biệt vào những dịp trọng sự quốc gia, dịp đón Xuân mới, gửi thông điệp đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

“Tổng Bí thư là một nhà văn hóa, có sự tiếp nối, phát triển đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng của các bậc tiền bối, từ Tổng Bí thư Trần Phú. Đặc biệt, Tổng Bí thư thật sự xứng đáng là người dẫn dắt, là người hội tụ khát vọng, tâm tư và hành động của nhân dân. Cuối cùng, Tổng Bí thư là một nhân cách mẫu mực trong cuộc sống hàng ngày”, ông Nhị Lê chia sẻ.

Tiếp thêm động lực cho người làm báo

Ông Nguyễn Văn Thúy, nguyên Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội có may mắn được tham gia tuyên truyền hoạt động của Quốc hội cả hai nhiệm kỳ khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII. Ông Thúy cùng các đồng nghiệp được tiếp nhận nhiều câu chuyện ấn tượng, học hỏi được nhiều điều bổ ích của một người đã từng làm báo chuyên nghiệp, từng trưởng thành từ phóng viên, biên tập viên cho đến Tổng biên tập.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng nhấn nút khai trương mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam hòa mạng Internet ngày 19/8/1998).
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng nhấn nút khai trương mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam hòa mạng Internet ngày 19/8/1998).

Ông Thúy còn nhớ buổi gặp gỡ ngày 20/6/2010, sau khi Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XII bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng đến thăm anh chị em làm công tác báo chí. Mọi người đứng dậy vỗ tay chào đón nhưng Chủ tịch Quốc hội không bước lên bàn chủ tọa, mà đi thẳng xuống phía dưới hội trường, chỗ ngồi của anh chị em phóng viên trẻ. Chủ tịch Quốc hội bắt tay, thăm hỏi thân thiện từng người.

Theo ông Thúy, Chủ tịch Quốc hội hiểu tường tận công việc hàng ngày của phóng viên, biên tập viên; chia sẻ với những khó khăn của từng tòa soạn, nắm rõ từng bài viết, trang báo, số báo đã xuất bản.

Nói chuyện với các nhà báo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tâm sự: “Báo chí là người thầy, người bạn” và cũng nhắc nhở các phóng viên theo dõi Quốc hội: “Với tính chất của Quốc hội, yêu cầu đòi hỏi của Quốc hội thì báo chí chúng ta làm thế nào là phù hợp với chức năng báo chí và làm thế nào để tiếp tục nâng cao chất lượng đổi mới các hoạt động báo chí nói chung, đặc biệt là báo chí viết về Quốc hội”.

Tại buổi gặp gỡ thân tình ấy, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã truyền lửa cho những người làm báo cách mạng Việt Nam: “Tâm sáng, trí cao, ngòi bút sắc/ Thênh thang đường lớn, vượt lên nào”.

Trong tâm trí những người làm báo cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cần mẫn, tâm huyết với nghề báo và luôn đặt niềm tin vào sự trưởng thành của báo chí nước nhà.

Theo Vietnamplus

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mạch sống bất tận dưới núi Hoàng Liên

Mạch sống bất tận dưới núi Hoàng Liên

Dưới chân dãy Hoàng Liên, có một vùng đất đã đi qua nhiều biến động, nhưng qua bao thời gian rừng vẫn xanh ngát, ruộng bậc thang vẫn tươi sắc vàng mỗi mùa gặt và nét văn hóa của người Dao đỏ vẫn lặng lẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là Nậm Cang, xã Mường Bo.

Chuyện kể bên mâm cơm của người Dao Việt Hồng

Chuyện kể bên mâm cơm của người Dao Việt Hồng

Con đường về thôn Việt Cường 6, xã Việt Hồng uốn lượn giữa những triền núi xanh. Trong làn sương bảng lảng buổi sớm, khói bếp từ những nếp nhà người Dao quần chẹt bay lên quyện với mùi lá rừng và hương vị thức ăn. Ở nơi ấy, một mâm cơm không chỉ để thưởng thức mà còn là cách người Dao kể câu chuyện về quê hương, núi rừng và những điều cha ông truyền lại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai giám sát thực hiện Dự án 6 tại phường Nghĩa Lộ

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai giám sát thực hiện Dự án 6 tại phường Nghĩa Lộ

Chiều 28/9, tại phường Nghĩ Lộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiến hành giám sát việc thực hiện Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2025 – 2026.

Mường Lò: Tiếng khung cửi còn vang trong bản?

Mường Lò: Tiếng khung cửi còn vang trong bản?

Chiều buông trên thung lũng Mường Lò, tiếng thoi đưa lách cách vẫn vang trong những nếp nhà sàn của người Thái. Qua bao thế hệ, nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ lưu giữ ký ức văn hóa mà đang được người dân đưa vào thị trường, gắn với du lịch để tạo sinh kế và giữ nghề.

Có hẹn với mùa cốm nơi vùng cao Hợp Thành

Có hẹn với mùa cốm nơi vùng cao Hợp Thành

Từ ngày 17 - 18/10, Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026 sẽ đưa du khách đến với hương cốm mới, nghi lễ “Đón hồn Mẹ Lúa”, những bản làng vùng cao cùng nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc giữa mùa lúa chín ở Lào Cai.

Rộn ràng “Đêm hội Trăng rằm 2026” tại phường Yên Bái

Rộn ràng “Đêm hội Trăng rằm 2026” tại phường Yên Bái

Tối 25/9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đêm hội Trăng rằm 2026 do UBND phường Yên Bái tổ chức tại Quảng trường 19/8. Tham dự chương trình có lãnh đạo phường Yên Bái, xã Thác Bà, các sở, ngành, đơn vị, trường học, nhà tài trợ cùng đông đảo nhân dân, du khách và các em thiếu nhi.

Sắc màu Trung thu trên phố

Sắc màu Trung thu trên phố

Cận Tết Trung thu, phố phường rực rỡ hơn bởi đèn lồng, đèn ông sao và những mô hình trang trí bắt mắt. Từ khu chợ, cửa hàng đến quán cà phê, không khí mùa trăng hiện hữu trong từng góc phố, mang theo sự náo nức, ấm áp. Sắc màu Trung thu không chỉ nằm ở những món đồ trang trí, mà còn trong ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ và những ký ức tuổi thơ khi mùa trăng đang về.

Cô gái Mông vượt khó khởi nghiệp

Cô gái Mông vượt khó khởi nghiệp

Là người con của đồng bào dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Y Tý, đến nay, Tráng Thị Tanh (MC Mai Thanh) đã trở thành cái tên quen thuộc được cộng đồng người Mông trên địa bàn tỉnh nhắc tới với vai trò người dẫn chương trình song ngữ trong các đám cưới. Tráng Thị Tanh cũng là người hướng dẫn, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ Mông khởi nghiệp với nghề MC và trang điểm cô dâu. Vậy nhưng, ít ai biết rằng, để đến với thành công, em đã vượt qua hành trình không ít gian nan.

VTV5 tổ chức hội nghị cộng tác viên với các cơ quan báo chí

VTV5 tổ chức hội nghị cộng tác viên với các cơ quan báo chí

Trong 2 ngày (23 - 24/9), tại tỉnh Khánh Hòa, Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị cộng tác viên và bồi dưỡng nghiệp vụ “Ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình” với sự tham gia của đại diện 24 cơ quan báo, phát thanh - truyền hình trên cả nước.

Đọc để yêu thêm một dải biên cương

Đọc để yêu thêm một dải biên cương

Từ những hình ảnh chân thực trong cuốn sách ảnh “Tự hào một dải biên cương”, Đỗ Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A5, Trường THPT số 2 Bảo Thắng (xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) đã lan tỏa tình yêu quê hương bằng góc nhìn sâu sắc của tuổi trẻ. Bài chia sẻ của Quỳnh Anh đã đạt giải chuyên đề “Bài chia sẻ cảm nhận sâu sắc nhất về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc” và danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc cấp THPT tỉnh Lào Cai năm 2026.

Nhịp xòe từ tình yêu di sản

Nhịp xòe từ tình yêu di sản

Hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (15/12/2021-15/12/2026), vòng đại Xòe 2.026 người tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tiếp tục trở thành điểm hẹn kết nối muôn con tim. 

fb yt zl tw