"Sức mạnh của đoàn kết, của tình người Việt Nam"!

Thiên tai chồng thiên tai, bão chồng bão, sạt lở, mưa lũ liên tiếp... Bão số 10 chưa qua thì bão số 11 nối tiếp, rồi bão số 12 và hoàn lưu sau bão gây ngập lụt kinh hoàng tại một số tỉnh miền Trung.

ttxvn-3010-ho-tro-nguoi-dan-vung.jpg
Các đoàn tình nguyện vận chuyển hàng hóa lên ghe để đưa vào những vùng ngập sâu ở Thành phố Huế.

Chỉ riêng trong tháng 10, miền Bắc, miền Trung lao đao trước mưa lũ và ngập lụt lịch sử... Liên tiếp những cuộc họp khẩn cấp từ Trung ương tới địa phương để đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời. Ngay lúc nguy cấp, ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hơn cả một sự động viên, lời "Thân ái gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sỹ ở tất cả các vùng đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở trong những ngày qua lời thăm hỏi chân tình và niềm tin son sắt" của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam như một lời hiệu triệu lay động mỗi trái tim người Việt muôn phương đang hướng về đồng bào vùng thiên tai. Hơn lúc nào hết, mỗi nhịp đập của trái tim Việt Nam đã và đang được nuôi dưỡng bằng dòng máu đoàn kết được truyền qua bao thế hệ, giờ đây càng thêm tha thiết hơn trong khó khăn, trước nan nguy: "Thiên tai còn có thể còn diễn biến phức tạp. Nhưng trong gian khó, chúng ta càng thấy rõ tình nghĩa dân tộc, càng hiểu sức mạnh của sự đoàn kết, của tình người Việt Nam." - (trích Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 29/10 của Tổng Bí thư Tô Lâm).

Vậy nhưng, vẫn có những kẻ không hiểu hoặc cố tình không hiểu về cội nguồn Việt, tinh thần Việt, vẫn xuyên tạc, bóp méo về sự chăm lo cho đời sống và sinh kế người dân vùng thiên tai, về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước với đồng bào vùng sâu, vùng xa…

Các đoàn tình nguyện vận chuyển hàng hóa lên ghe để đưa vào những vùng ngập sâu ở thành phố Huế.
Các đoàn tình nguyện vận chuyển hàng hóa lên ghe để đưa vào những vùng ngập sâu ở thành phố Huế.

Nhìn lại những ngày qua, nhất là tuần cuối tháng Mười đầy khốc liệt, khi Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nhiều địa phương nơi khúc ruột miền Trung nước Việt oằn mình trong thiên tai. Mưa trắng trời, gió quật nghiêng những mái nhà bên dòng Hương Giang, bên bờ Cẩm Lệ... Nước lũ dâng nhanh, những đường phố, đền đài cố đô Huế biến thành sông; những thôn xóm ở Phú Vang, Quảng Điền, Hòa Vang… chìm trong biển nước; những vạt núi, sườn đồi Quảng Ngãi rung chuyển ùn ùn đất đá sạt lở… Trong gian khó ấy, người Việt Nam lại cùng nhau thắp sáng ngọn lửa không bao giờ tắt - ngọn lửa của tinh thần đoàn kết, đùm bọc và phụng sự nhân dân.

Tinh thần đoàn kết ấy thể hiện ở sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong khó khăn. Liên tiếp những cơn bão và những trận mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc với hàng chục người chết, hàng nghìn căn nhà bị ngập cùng với sạt lở, mất điện, mất nước, thiếu lương thực, mất thông tin… Trong bối cảnh đó, ngay lập tức, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẩn trương đưa ra theo từng bước chân của các đoàn công tác tại các điểm nóng thiên tai: "Sơ tán khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm, không để ai bị đói rét, cô lập không được hỗ trợ!"; "Ưu tiên khôi phục hạ tầng, đường giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế để đời sống sớm trở lại bình thường!"; "Khẩn trương đưa lương thực, thực phẩm đến nơi bị cô lập!"…

Các đoàn tình nguyện vận chuyển hàng hóa lên ghe để đưa vào những vùng ngập sâu ở thành phố Huế.
Các đoàn tình nguyện vận chuyển hàng hóa lên ghe để đưa vào những vùng ngập sâu ở thành phố Huế.

Những lời chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi cùng các hoạt động cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương theo mỗi chiếc xuồng máy, mỗi chuyến trực thăng, mỗi đoàn xe đặc chủng của các lực lượng cứu hộ quốc gia để mỗi giây trôi qua trong bão lũ, không người dân nào cảm thấy đơn côi khi nhanh chóng được di dời tới nơi an toàn hay được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm kịp thời. Mỗi người già, em nhỏ được bồng bế đến nơi an toàn; mỗi thùng lương thực, nước uống được trao tay bà con trong vùng sơ tán; mỗi bàn tay được đưa ra trong màn mưa xối xả; mỗi dòng thông báo địa chỉ thiện nguyện phát thực phẩm miễn phí của người dân lan truyền trên mạng xã hội... Đó là những hình ảnh sống động của truyền thống "Lá lành đùm lá rách", "Bầu ơi thương lấy bí cùng", là minh chứng của "tình nghĩa dân tộc", "của sự đoàn kết, của tình người Việt Nam" như lời Tổng Bí thư Tô Lâm trong lá thư. Đó cũng là biểu hiện sinh động của một định hướng rõ ràng của Đảng và Nhà nước - phụng sự nhân dân, chăm lo cho nhân dân - có sức mạnh lay động lòng người, là ánh sáng sự thật làm lu mờ những lời xuyên tạc của những kẻ náu mình trong bóng tối.

Sáng 31/10, xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động hơn 100 người, gồm công an, dân quân, cán bộ... mở tuyến đường mòn băng qua điểm sạt lở để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho 1.700 người ở 5 thôn đang bị cô lập do sạt lở núi. Trực tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác mở đường, đôn đốc lực lượng khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, sớm vận chuyển lương thực đến tay người dân. Cũng ngay trong chiều 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác đã có mặt tại thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh - địa phương cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi hơn 6 giờ đồng hồ lưu thông bằng ô tô - để động viên, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhiều hộ dân trong thôn.

Đoàn tình nguyện trao tặng áo phao cho người dân vùng lũ.
Đoàn tình nguyện trao tặng áo phao cho người dân vùng lũ.

Đó chỉ là một lát cắt nhỏ trong hàng loạt hành động, giải pháp nhanh chóng, khẩn trương, cụ thể, thiết thực dành cho đồng bào vùng thiên tai. Nhưng hơn lúc nào hết, hình ảnh hàng trăm người cùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá để mở lối đi tạm và gùi từng thùng hàng tiếp tế vào cho người dân bị cô lập phía sau những ngọn núi bị sạt lở cắt ngang tuyến đường vào thôn bản và hình ảnh lãnh đạo các cấp chính quyền, từ Trung ương đến địa phương, kịp thời có mặt bên đồng bào, ân cần hỏi thăm, chia sẻ trong lúc khó khăn không chỉ gây xúc động, mà còn là minh chứng sống động nhất cho tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau" và cũng là minh chứng của "tình nghĩa dân tộc", của "sức mạnh của sự đoàn kết, của tình người Việt Nam" như lời Tổng Bí thư Tô Lâm trong Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

"Tôi đặt trọn niềm tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và với tinh thần kiên cường, nhân ái của nhân dân ta, đồng bào ở các vùng bị thiên tai sẽ đứng dậy, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất." - Tổng Bí thư Tô Lâm viết trong Thư thăm hỏi. Lời động viên được gửi đi đúng lúc Huế, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đang gồng mình chống mưa lũ, không chỉ là lời thăm hỏi, mà đó là thông điệp nhân văn sâu sắc, là lời cam kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân: chúng ta cùng nhau vượt qua, cùng nhau tái thiết, cùng nhau xây dựng tương lai.

Lời cam kết đó được thể hiện bằng sự hiện diện trực tiếp của chính quyền các cấp và các lực lượng cứu hộ trong vùng thiên tai để người dân không đơn độc; bằng việc kịp thời hỗ trợ lương thực, nước uống, chỗ ở, thuốc men cho người dân; bằng sự nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục, không để mất thời gian, vì "khắc phục một ngày là bớt một ngày khổ"…

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp cận vùng ngập để cứu trợ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp cận vùng ngập để cứu trợ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên

Tuy nhiên, cũng trong những tháng ngày mênh mông gian khó trước thiên tai, những giọng điệu xuyên tạc, những luận điệu thù địch lại nổi lên theo "dòng nước đục" với những ý kiến cho rằng: "Đảng và Chính phủ không quan tâm đời sống nhân dân, bỏ mặc đồng bào vùng thiên tai"; "Năm nào cũng như năm nào, khúc ruột miền Trung cứ oằn mình chống lũ, trong khi chính quyền không có giải pháp gì bài bản hơn" hay "Tiền cứu trợ đồng bào vùng thiên tai chỉ vào túi các quan chức, mà không đến được tay người dân"… Với mục đích gây mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước, các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn bịa đặt với sự hỗ trợ của công nghệ để lan truyền các hình ảnh, clip giả, cắt ghép, nhằm dẫn dắt cảm xúc người xem theo ý đồ gây bất bình, chia rẽ, nghi ngờ giữa nhân dân, phủ nhận sự chăm lo của Đảng và Nhà nước với đời sống người dân vùng thiên tai…

Thực tế không khó để nhìn thấy, để ghi nhận "tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời, tận tụy và dũng cảm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các chính quyền cơ sở; của các lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên xung kích; của các lực lượng cứu hộ cứu nạn, các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao trong Thư thăm hỏi.

Riêng trong trận mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung tuần qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình. Thủ tướng Chính phủ đã có các công điện chỉ đạo; các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Hồ Quốc Dũng, Mai Văn Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở các địa phương… Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền địa phương đã thực sự vào cuộc với tinh thần nhanh chóng, chủ động, quyết liệt hơn bao giờ hết. Các địa phương khu vực miền Trung đã chủ động tổ chức sơ tán 7.095 hộ dân với 21.473 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 3 địa phương (Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi) để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt.

Nhiều hội thiện nguyện mang thức ăn đến tận tay trao cho người dân.
Nhiều hội thiện nguyện mang thức ăn đến tận tay trao cho người dân.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc công bố công khai tính đến 16 giờ ngày 29/10/2025, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đăng ký ủng hộ thông qua tài khoản của Ban trên 1.105 tỷ đồng cho đồng bào các vùng bị thiên tai, trong đó Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 3 đợt với tổng kinh phí 428 tỷ đồng hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện công tác khắc phục hậu quả do các đợt bão, lũ vừa qua…

Sau bão lũ, hàng trăm đoàn thiện nguyện từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk… nối đuôi nhau về miền Trung, ra miền Bắc. Không chỉ có quà tặng, người dân còn trao nhau điều quý giá hơn là sự sẻ chia và niềm tin vào nghĩa đồng bào. Mỗi phần quà nhỏ, mỗi chuyến xe đầy, mỗi lời hỏi han, mỗi nụ cười ấm… đều góp phần xoa dịu mất mát và củng cố tinh thần gắn bó dân tộc.

Không dừng lại ở hỗ trợ khẩn cấp, trước đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành hàng loạt chính sách dài hơi, thể hiện chiến lược bảo vệ người dân vùng thiên tai một cách bền vững. Nổi bật là Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó đặt ra yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, phát triển bền vững đất nước. Đó là Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 với quan điểm chỉ đạo: Phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân, toàn xã hội. Theo đó, Chiến lược đặt ra mục tiêu là "chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; từng bước xây dựng quốc gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đó là việc sửa quy định về bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng, chống thiên tai các cấp theo Nghị định số 63/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Đó là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; chương trình "Nhà ở an toàn - cộng đồng bền vững"…

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong (áo đỏ), Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long vận chuyển ca nô cứu hộ người dân khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng).
Anh Trần Huỳnh Hoài Phong (áo đỏ), Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo tỉnh Vĩnh Long vận chuyển ca nô cứu hộ người dân khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng).

Từ những việc làm cụ thể đến những chiến lược dài hơi, có thể thấy rõ an toàn và an sinh của người dân được đặt ở vị trí trung tâm của đường lối phát triển bền vững nhằm tạo nên sức mạnh nội sinh - sức mạnh được tạo nên bởi sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân, tinh thần đoàn kết của cộng đồng để những vùng đất sau thiên tai nhanh chóng hồi sinh.

Sau bão lũ, mặt trời lại lên trên phá Tam Giang, nắng lại chan hòa trước Kỳ Đài Ngọ Môn, cầu Rồng lại sáng đèn, phố Hội lại tấp nập… Dù khốc liệt nhất trong "tứ nguy nan" - thủy, hỏa đạo, tặc - nhưng mưa lũ không thể cuốn đi niềm tin vào sự đùm bọc của đồng bào, vào bàn tay ấm của lực lượng cứu hộ, vào sự sẻ chia của cả nước, và hơn hết là niềm tin vào Đảng, Nhà nước - những người luôn ở bên nhân dân trong mọi nguy khó.

Trên tinh thần đó, lời của Tổng Bí thư Tô Lâm như một kết tinh của ý chí dân tộc: "Trong gian khó, chúng ta càng thấy rõ tình nghĩa dân tộc, càng hiểu sức mạnh của sự đoàn kết, của tình người Việt Nam". Và quả thật, chính từ những thử thách khắc nghiệt nhất, Việt Nam lại chứng minh cho thế giới thấy tình người là nền móng của một quốc gia mạnh mẽ và đoàn kết, phụng sự là con đường đưa dân tộc ta đi qua mọi giông bão. Đó cũng chính là chân lý, là sự thật không thể xuyên tạc!

bnews.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhịp sống mới ở Cốc Lầu

Nhịp sống mới ở Cốc Lầu

Cốc Lầu! Nơi những vết thương do thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024 từng gây ra ở hai thôn Nậm Tông và Kho Vàng, nay đã dần được xóa nhòa. Trên mảnh đất ấy, sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ, hiện diện trong từng nếp nhà, từng bản làng.

Sôi nổi Ngày hội Sáng tạo – Khoa học tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Sôi nổi Ngày hội Sáng tạo – Khoa học tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Ngày 31/10, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Lào Cai  tổ chức Ngày hội Sáng tạo - Khoa học năm 2025, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh các trường khu vực Lào Cai – Cam Đường tham gia. Hoạt động thường niên này nhằm khơi dậy niềm đam mê khám phá, phát triển tư duy sáng tạo và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong học tập.

43 học viên tham gia lớp tập huấn Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”

43 học viên tham gia lớp tập huấn Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”

Ngày 31/10, tại phường Trung Tâm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức tuyên truyền, vận động hòa giải ở cơ sở; phương pháp phối hợp, thông tin về trợ giúp pháp lý tới người dân cho 43 học viên là cán bộ Hội Nông dân xã, chi hội trưởng, chi hội phó và cộng tác viên ở các xã: Khao Mang, Mù Cang Chải, Púng Luông, Tú Lệ.

Ngày nhiều mây, đêm có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (01/11): Ngày nhiều mây, đêm có mưa vài nơi

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên đêm nay và ngày mai, các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2. Vùng cao đêm về sáng trời rét.

Vực dậy sau tàn khốc

Vực dậy sau tàn khốc

Sau cơn thịnh nộ của thiên tai, hai thôn vùng cao Làng Mảnh và Giàng Pằng, xã Sơn Lương chịu tàn phá nặng nề với những cung đường độc đạo bị xé toạc, nhà cửa đổ sập và bị cô lập. Thế nhưng, bằng một ý chí sắt đá và tinh thần đoàn kết, đồng lòng chưa từng có, nơi đây đang từng bước hồi sinh, viết nên một câu chuyện đẹp về sức mạnh kết đoàn.

“Vàng xanh” ở Bảo Nhai

“Vàng xanh” ở Bảo Nhai

Trong bối cảnh nền nông nghiệp đang tìm kiếm những mô hình phát triển bền vững và mang lại giá trị gia tăng cao, xã Bảo Nhai nổi lên như một điểm sáng. Nơi đây sở hữu hàng ngàn ha quế, trong đó, giá trị cao nhất phải kể đến diện tích quế hàng chục năm tuổi rải rác tại các thôn, bản.

Cán bộ, công chức nâng cao nhận thức: “Đã uống rượu bia, không lái xe”

Cán bộ, công chức nâng cao nhận thức: “Đã uống rượu bia, không lái xe”

Vụ tai nạn giao thông do một cán bộ xã Phong Dụ Thượng gây ra đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh đau lòng về việc sử dụng rượu, bia trong công sở và khi tham gia giao thông. Vụ việc không chỉ gây ra hậu quả thương tâm mà còn lời nhắc nhở khẩn thiết cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Miền Trung còn mưa lớn phức tạp, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Miền Trung còn mưa lớn phức tạp, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.

fb yt zl tw