
Thi công không nghỉ lễ giúp bà con vùng lũ sớm có nhà ở
Trong khi nhà nhà đang tranh thủ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 thì ở công trường tái định cư vùng lũ thuộc xã vùng cao Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, không khí thi công vẫn rất rộn ràng.
Trong khi nhà nhà đang tranh thủ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 thì ở công trường tái định cư vùng lũ thuộc xã vùng cao Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, không khí thi công vẫn rất rộn ràng.
Với tinh thần “Vượt nắng thắng mưa trên công trường”, ngay trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, những người lính thợ thuộc Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 vẫn miệt mài bám trụ, ngày đêm khẩn trương xây dựng khu tái định cư để giúp đồng bào ổn định cuộc sống.
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) - đơn vị thi công điểm tái định cư cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Sàng Ma Sáo (Bát Xát) đang khẩn trương tập kết vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu bàn giao cho người dân trước ngày 30/6/2025.
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) - đơn vị thi công đang khẩn trương tập kết vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu bàn giao cho người dân trước 30/6/2025.
Sáng 16/8, UBND huyện Bát Xát phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh tại huyện Bát Xát.
Dãy Ky Quan San còn được gọi với tên khác là Bạch Mộc Lương Tử, có đỉnh núi cao 3.046 mét so với mực nước biển - cao thứ 4 Việt Nam, xếp sau đỉnh Fansipan, Pu Si Lung, Pu Ta Leng. Dãy Ky Quan San là ranh giới tự nhiên phân chia 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu.
Những cánh rừng tự nhiên xanh thắm ở huyện vùng cao Bát Xát được bảo vệ nghiêm ngặt bởi chuyện giữ rừng đã không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm lâm mà của cả cộng đồng.
Ky Quan San, hay thường được biết với tên gọi Bạch Mộc Lương Tử, tọa lạc tại khu vực ranh giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Với độ cao khoảng 3.046m, Ky Quan San nổi tiếng với cảnh quan kỳ vĩ bậc nhất trong các đỉnh núi vùng Tây Bắc.
Với địa hình đa dạng, nhiều tiểu vùng khí hậu, Lào Cai có nhiều điều kiện và tiềm năng để tổ chức các sự kiện thể thao gắn với du lịch.
Bản Phùng (Hà Giang), Dền Sáng (Lào Cai), Tu Mơ Rông (Kon Tum) hay Tuy An (Phú Yên)… là những nơi sở hữu những thửa ruộng bậc thang đẹp, được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị đề cử vào 'Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023'.
Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 hằng năm được xem là thời điểm đẹp nhất của Bát Xát (Lào Cai). Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên sườn đồi ở Ý Tý, Mường Hum, Sàng Ma Sáo, A Lù, Dền Sáng như dát vàng trên sườn núi cao, mây trắng phất phơ như làn khói mỏng, đẹp như bức tranh thủy mặc.
Sáng 12/8, huyện Bát Xát tổ chức khai mạc hoạt động trình diễn và trải nghiệm dù lượn, kayak, camping với chủ đề “Giữa mùa vàng Bát Xát” năm 2023, tại xã Mường Hum.
Được bay lơ lửng giữa trời xanh, phiêu lưu cùng gió, ngắm nhìn mặt đất bằng chính “đôi cánh” của mình, đó là những gì mà dù lượn đem đến cho người đam mê môn thể thao mạo hiểm này.
Chiều 28/7, UBND huyện Bát Xát tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Đề án phát triển du lịch Y Tý và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Đề án).
Chiếc ba lô to, nặng khoảng 30 kg, cây gậy và đôi dép tổ ong là những đồ dùng gắn bó với anh Tráng A Khứ - porter (người mang đồ và dẫn đường cho khách leo núi) ở thôn Làng Mới, xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát).