Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
"Rắn hoa cỏ" và hành trình tìm ra loài mới

"Rắn hoa cỏ" và hành trình tìm ra loài mới

Trên hành trình khám phá dãy Hoàng Liên hùng vĩ, các nhà khoa học đã tìm ra những loài sinh vật mới, chưa được biết đến, chưa được đặt tên.

l-1.jpg

Tôi gặp anh Tẩn Lỏ Quẩy, cán bộ Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) vào một ngày đầu xuân. Anh Quẩy kể tôi nghe về hành trình tìm ra một loài rắn vô cùng đặc biệt.

baolaocai-br_b2.jpg
Dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Đó là vào đầu tháng 4/2023, đồng hồ chạm mốc 5 giờ sáng, anh Quẩy thức giấc, cẩn thận kiểm tra lại hành lý, tư trang. Cái lạnh đầu hè ở vùng cao lướt qua kèm theo những cơn gió phảng phất đủ để người ta thèm khát giấc ngủ dài nhưng đối với anh Quẩy, hành trình đi tìm loài mới thôi thúc bản thân phải dậy thật sớm. Là người yêu thiên nhiên, thích khám phá, vì vậy anh Quẩy háo hức, luôn trong tư thế sẵn sàng cho hành trình dài thám hiểm rừng sâu núi thẳm.

1.jpg
Anh Tẩn Lò Quẩy và hành trình khám phát hiện loài rắn hoa cỏ mới.

Anh Quẩy đến điểm tập trung, cùng đoàn khảo sát xuất phát từ chân đỉnh Fansipan, men theo “lối nhỏ” không có sẵn tiến vào rừng sâu, bắt đầu hành trình tìm loài mới. Tuy nhiên, mất 2 ngày vừa di chuyển vừa tìm kiếm ở độ cao 1.000 - 2.000 mét của “nóc nhà” Đông Dương, đoàn vẫn không thu được kết quả gì. Đến điểm cao 2.200 mét thì trời cũng nhá nhem tối, mọi người dừng nghỉ qua đêm để hồi sức cho hành trình vào hôm sau.

r-1.jpg
z6092465618673-34f9cb8865ff19eed0a23b6855093a52.jpg
Loài rắn hoa cỏ mới được phát hiện.

Không thu hoạch được gì trước đó nên từ tờ mờ sáng hôm sau, đoàn quyết định khám phá kỹ khu vực rừng già ở độ cao 2.200 - 2.800 mét. Gió phần phật kèm theo mây mù giăng lối khiến công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Thiên nhiên hoang dã cứ như một mê cung hun hút, vì vậy mọi người luôn cố gắng bám sát nhau không tách đoàn quá xa để tránh bị lạc. Khi đang tìm kiếm dưới những tán cây, bất giác anh Quẩy phát hiện có vật gì đó trườn ra từ bụi rậm. Quan sát qua, anh phán đoán đó là một con rắn. Cơ thể nó mang sắc xám phớt hồng, phần bụng có những vảy nâu óng như ánh kim rất đẹp, anh chưa từng thấy. Rất nhanh, mọi người tập hợp lại, lục lọi toàn bộ thiết bị chuyên dụng, máy ảnh, máy quay. Các chuyên gia nhanh chóng ghi hình, phán đoán độ cao, tìm hiểu điều kiện môi trường xung quanh con vật.

“Dù thao tác rất nhanh nhưng chúng tôi hết sức nhẹ nhàng, uyển chuyển theo từng nhịp trườn của con rắn nhằm tránh đánh động, để rắn ở trạng thái tự nhiên nhất mà quan sát”, anh Quẩy chia sẻ.

Sau 1 tuần ở rừng, trở về với thành quả thắng lợi đó và mất thêm một khoảng thời gian phân tích, so sánh với các loài gần gũi, các nhà nghiên cứu đã khẳng định đây là một loài rắn mới và chính thức công bố rộng rãi tới công chúng vào tháng 9/2023. Đây là loài thứ 32 trong giống rắn hoa cỏ Rhabdophis trên thế giới và là loài thứ 9 tại Việt Nam.

l-2.jpg

Dãy Hoàng Liên Sơn không chỉ là nơi cư ngụ của các loài rắn quý hiếm, mà còn là ngôi nhà an toàn cho gần 90 loài lưỡng cư. Trong đó có 2 loài cóc đặc biệt mang tên “Cóc mày Botsford” và “Cóc răng” được phát hiện trong chuyến khảo sát dài ngày của anh Nguyễn Thành Luân - một nhà khoa học trẻ đến từ Chương trình bảo tồn Rùa châu Á cùng các cộng sự là chuyên gia quốc tế và cán bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

baolaocai-br_z6105297408013-16b1911c062246f1f8021dc12642077f.jpg
Các nhà khoa học thám hiểm các loài lưỡng cư trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Anh Luân kể lại hành trình 14 ngày (từ ngày 5 - 18/8/2017) khám phá các loài lưỡng cư nơi rừng già âm u thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên và Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt: Đó là cuộc tìm kiếm trong rừng dài nhất mà tôi từng thực hiện. Cả đoàn cùng ăn, cùng ngủ trong khu rừng ẩm ướt, phải đối mặt với muôn vàn thách thức. Những loài động vật nguy hiểm rình rập hay những con côn trùng nhỏ bé có nọc độc đều có thể gây hại cho người trong đoàn bất cứ lúc nào. Giữa núi non trùng điệp, bao la, cánh rừng rộng cả trăm héc-ta, con người vốn dĩ rất nhỏ bé, huống chi những loài lưỡng cư chỉ bằng hạt ngô nếp, vậy nên việc tìm kiếm, khám phá thực không dễ dàng.

2-loai-coc.jpg
Khám phá ra 2 loài lưỡng cư mới.

Anh Luân cũng như anh Quẩy, thiên nhiên hoang dã tươi đẹp khiến anh mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên qua những trang sách khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đối với anh Luân, những hiểm nguy chỉ là một phần để hành trình khám phá loài mới trở nên thú vị và thôi thúc thêm tình yêu, sự đam mê trong nghiên cứu các loài.

baolaocai-br_z6125640878615-acb45276b9ea742b53905b7b3f5bae28.jpg
Nghiên cứu tập tính trong đêm của các loài lưỡng cư.

Thành quả sau hơn 2 tuần ở rừng sâu của anh và các cộng sự có được là thêm tư liệu về 20 loài lưỡng cư thuộc 6 họ, phân bố tại khu vực núi Ky Quan San ở độ cao 2.100 - 2.700 mét. Điều đặc biệt và ý nghĩa nhất trong chuyến đi là phát hiện ra 9 loài chưa được xác định tên khoa học và chưa được định danh, có khả năng là loài mới cho khoa học.

3.jpg

Quá trình len lỏi, tìm kiếm kỹ ở độ cao 2.500 - 2.800 mét gần đỉnh Fansipan, đoàn đã phát hiện ra 2 loài cóc mới, sau này được đặt tên khoa học là Cóc mày Botsford (Leptobrachella Botsfordi) và Cóc răng (Oreolalax Sterlingae). Cả 2 loài có chiều dài thân chỉ từ 20 - 35 milimét, màu da nâu ánh đỏ và nhiều điểm không giống những loài cóc thông thường. Các mẫu ADN của chúng đã được thu thập, gửi sang châu Âu. Hội Động vật London (Vương quốc Anh) xét nghiệm và công bố kết quả không trùng khớp với bất kỳ loại động vật lưỡng cư nào trên thế giới đã được phát hiện trước đó.

coc-3.jpg
coc.jpg
Các tổ chức quốc tế công bố những loài lưỡng cư mới có ở Lào Cai.

Anh Luân tả lại khoảnh khắc chạm mặt 2 loài cóc mới: “Cảm giác khi ấy sung sướng đến tột độ. Các thành viên nhìn nhau, nở nụ cười mãn nguyện, cố kìm nén cảm xúc, hơi thở gấp gáp, tập trung quan sát chúng và thu thập dữ liệu. Ai nấy đều không dám rời mắt khỏi những bước nhảy tí hon bởi muốn dõi theo xem chúng làm gì trong một ngày, cách kiếm thức ăn ra sao, tồn tại, trú ẩn thế nào giữa thiên nhiên khắc nghiệt...”.

coc-2.jpg
Không ít loài lưỡng cư được khám phá trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Dù đã gần 8 năm nhưng anh Luân cảm nhận hành trình đáng nhớ đó chỉ như chuyện của ngày hôm qua. Trong những giấc mơ của nhà khoa học trẻ đôi khi vẫn hiện ra hình ảnh những chú cóc nhỏ với nước da đặc biệt, đôi mắt đen long lanh to tròn lẫn chút ánh vàng li ti như những ngôi sao của bầu trời đêm trong lần đầu gặp gỡ.

l-3.jpg

Hành trình của anh Quẩy, anh Luân và các nhà nghiên cứu khoa học có điểm bắt đầu nhưng sẽ không có điểm kết thúc, bởi thiên nhiên còn vô vàn điều bất ngờ, mới mẻ chờ con người khám phá.

khao-sat-tai-ky-quan-san-1-8340.jpg
Khám phá các loài sinh vật trên dãy Ky Quan San.

Trở lại câu chuyện phát hiện ra 2 loài cóc mới, quá trình nghiên cứu có sự phối hợp chặt chẽ giữa Vườn Quốc gia Hoàng Liên và Hội Động vật London (Vương quốc Anh), Bảo tàng quốc gia Úc, Chương trình bảo tồn Rùa châu Á, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Anh Luân và các cộng sự ngoài chuyến đi trên còn có thêm nhiều chuyến đi rừng khác để khảo sát lưỡng cư trong khu vực, thu thập đầy đủ dữ liệu về 2 loài cóc mới, tìm hiểu vòng đời, sinh thái học, tập tính sinh sản và các mối đe dọa tiềm ẩn... của chúng. Đến nay, 2 loài cóc này đã được liệt vào Sách Đỏ Việt Nam, thuộc loài Cực kỳ nguy cấp (CR), hiện chỉ ghi nhận phân bố tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Các tổ chức, các nhà khoa học vẫn miệt mài nghiên cứu để đưa ra các giải pháp bảo vệ, bảo tồn 2 loài cóc quý hiếm này.

thu-thap-so-lieu-ngoai-thuc-dia-1.jpg
z6125640790565-24f719cc7486f34374c0ead595a3e898.jpg
Các nhà nghiên cứu bất chấp không ít những nguy hiểm khám phá ra loài mới.

Việc phát hiện ra loài mới là điểm nhấn trong hành trình khám phá, nghiên cứu, bảo tồn lâu dài các loài. Ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên đã có những chia sẻ với tôi rằng: “Đó chỉ là 2 trong số hàng chục loài lưỡng cư khác được phát hiện trên dãy Hoàng Liên Sơn. Để công bố một loài mới cho toàn cầu đôi khi mất vài năm, thậm chí cần cả thập kỷ nghiên cứu. Chúng tôi không chỉ bảo vệ 1 loài, mà đã thực hiện bảo tồn 4.788 cây thuộc 111 loài, trong đó có 11 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam, 4 loài thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, 5 loài trong Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp”.

2.jpg
baolaocai-br_b1.jpg
Chuyên gia quốc tế tham gia hành trình khám phá các loài sinh vật trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Con đường tìm đến loài mới thành công tiếp tục mở ra chặng đường mới nặng trĩu trách nhiệm trên vai đối với những nhà sinh vật học, bởi với mỗi loài được tìm thấy, câu hỏi lớn hơn luôn hiện hữu: Làm sao để chúng sống sót trong môi trường ngày càng biến đổi?

coc-4.jpg
Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước bảo tồn sinh vật quý hiếm phân bố tại Lào Cai.

Các nhà khoa học, chuyên gia sẽ tiếp tục hành trình tìm đáp án bằng tinh thần nhiệt huyết, trái tim của những người yêu thiên nhiên, yêu động vật, thực vật, tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp tham mưu cho các cấp, các ngành bảo vệ sự đa dạng sinh học trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vận hội mới bên dòng sông Hồng

Vận hội mới bên dòng sông Hồng

Ngày 1/7/2025 đã trở thành mốc son lịch sử khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái chính thức hợp nhất. Diện mạo đô thị mới của Lào Cai đang khởi sắc mạnh mẽ dọc theo trục sông Hồng, được minh chứng bằng những con số “biết nói” về tăng trưởng kinh tế và hạ tầng ngay trong năm đầu tiên hợp nhất.

Xuân về trên tuyến đường mở lối vùng biên

Xuân về trên tuyến đường mở lối vùng biên

Mùa xuân này, niềm vui của người dân xã Bát Xát và vùng lân cận được nhân đôi khi dự án m nâng cấp Tỉnh lộ 156B đoạn từ Kim Thành tới Ngòi Phát chính thức thông xe kỹ thuật. Tuyến đường không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn khơi thông dòng chảy sinh kế, mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới nơi cửa ngõ biên cương.

Vững vàng bứt phá trong không gian hội tụ

Vững vàng bứt phá trong không gian hội tụ

Xuân Bính Ngọ 2026 “gõ cửa” miền đất địa đầu Tổ quốc bằng nhịp chuyển động rộn ràng của không gian phát triển mới. Lào Cai hôm nay đang từng bước định hình vai trò trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế trong hành lang kinh tế xuyên quốc gia.

Lao Chải lan tỏa mô hình “2 giờ làm nông dân"

Lao Chải lan tỏa mô hình “2 giờ làm nông dân"

Nhằm từng bước thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân, Đảng ủy xã Lao Chải đã triển khai mô hình “2 giờ làm nông dân” với cách làm thiết thực, sát thực tiễn. Theo đó, sau giờ làm việc hành chính, thay vì tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, cán bộ, công chức xã trực tiếp tham gia trồng và chăm sóc ớt xuất khẩu trên địa bàn.

Điện lực Lào Cai: Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Điện lực Lào Cai: Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Lào Cai, qua đó, góp phần hình thành ý thức sáng tạo, đổi mới trong mỗi cán bộ, công nhân viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người lao động tích cực tham gia.

Xuân mới trên đất tằm tơ

Xuân mới trên đất tằm tơ

Ngày đầu xuân, khi những chồi non đang cựa mình chờ đón tia nắng đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, chúng tôi đến Trấn Yên - vùng đất tằm tơ.

Tết ở vùng cam Chấn Thịnh

Tết ở vùng cam Chấn Thịnh

Những ngày cuối năm, nhiều vườn cam ở xã Chấn Thịnh chỉ còn lác đác vài chùm quả. Dưới chân đồi, sọt nhựa, thùng xốp đã được xếp gọn vào góc sân. Không còn cảnh thương lái tấp nập ra vào như tháng cao điểm, nhưng niềm vui hiện rõ trên gương mặt người trồng cam. Một mùa bội thu đang khép lại, mang theo cái Tết đủ đầy cho hàng trăm hộ dân ở vùng trồng cam Chấn Thịnh.

Châu Quế chuyển mình

Châu Quế chuyển mình

Sau hợp nhất từ hai xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng, xã Châu Quế, đang từng bước chuyển mình chính thức vận hành trong không gian hành chính mới với địa bàn rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, bộ máy được sắp xếp tinh gọn theo hướng hiệu lực, hiệu quả. 

Độc đáo chợ dê ngày giáp Tết

Độc đáo chợ dê ngày giáp Tết

Ngày giáp Tết, những phiên chợ vùng cao lại nhộn nhịp, đông vui. Điểm đặc biệt ở những phiên chợ ấy chính là “sàn giao dịch dê” hay còn gọi là chợ dê - nơi trao đổi, mua bán của những người chăn nuôi dê sau một năm vất vả. Phiên chợ ấy năm nay đầy ắp niềm vui, tiếng cười vì dê được giá hơn mọi năm.

Mùa quả đón Tết

Mùa quả đón Tết

Tết đến, xuân về là lúc vùng đất ven sông Bảo Hà bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm: mùa quả đón Tết.

Lời giải cho bài toán “được mùa mất giá”

Mô hình liên kết sản xuất dưa leo tại Phong Hải: Lời giải cho bài toán “được mùa mất giá”

Từ nhiều năm nay, câu chuyện “được mùa mất giá” vẫn luôn là nỗi trăn trở thường trực của nông dân ở nhiều địa phương. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu thông tin thị trường, đầu ra bấp bênh… khiến nông sản làm ra phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, giá cả lên xuống thất thường.

fb yt zl tw