Buôn bán người qua biên giới: Bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ

Lâu nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, những câu chuyện về một số nạn nhân bị bán qua bên kia biên giới để làm vợ hoặc vào động mại dâm vẫn được tuyên truyền, nhất là phụ nữ khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc miền núi để cảnh giác những kẻ buôn người. Thủ đoạn của bọn chúng vẫn là những chiêu thức như giả vờ yêu đương, rủ đi ra thành phố làm ăn rồi bí mật vượt biên, thậm chí rủ sang Trung Quốc lấy chồng… thế nhưng vẫn còn nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Các chiến sĩ CA luôn đi sâu đi sát nắm bắt tình hình.
Các chiến sĩ CA luôn đi sâu đi sát nắm bắt tình hình.

RỦ ĐI LÀM THUÊ

Rủ nhau đi làm thuê bên Trung Quốc kiếm tiền, đó là mánh khóe giản đơn nhất mà bọn buôn người thường hay sử dụng để lừa gạt. Phần lớn mọi người cảnh giác với chiêu lừa này, nhưng đối với hai cô gái ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vì tin chị hàng xóm mà rơi vào vòng tay của quỷ. Hoàng Thị D. và Hoàng Thị H. ở cùng thôn với Nguyễn Thị Thủy. Thủy vốn làm thuê ở Trung Quốc từ lâu và yêu một người đàn ông bên đó có tên là Thạng. Thạng thực chất là tay ma cô bảo kê gái mại dâm ở một số động chứa tại thị trấn Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc. Vì vậy, khi Thạng đặt vấn đề với Thủy về việc tìm gái Việt Nam bán cho Thạng, Thủy đồng ý ngay. Tháng 3-2012, Thủy rủ D. và H., cùng sang Trung Quốc làm thuê. Thấy Thủy đi đi về về thăm nhà liên tục nên D. và H. chẳng mảy may nghi ngờ, đồng ý và hẹn ngày đi cùng Thủy. Chiều 23-4-2012, Thủy cử con rể mình là Nguyễn Đức Giang và em trai là Lương Văn Huân xuống đón D. và H. đưa lên thành phố Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc. Chiều hôm đó chỉ đón được H. vì D. bận việc nhà, Giang và Huân đưa H. đến bến đò Phố Tèo, thuộc thành phố Lào Cai và giao H. cho Thạng cùng một người phụ nữ Trung Quốc. Đổi lại, Thạng đưa Giang 3 triệu đồng cầm về cho Thủy. Tuy nhiên, khi chuẩn bị lên đò, Thạng - Huyền và người phụ nữ Trung Quốc bị tổ công tác biên phòng khu vực Phố Tèo kiểm tra nhắc nhở. Tuy nhiên, chỉ hơn tiếng đồng hồ sau bọn chúng vẫn tìm cách vượt biên đưa H. sang Trung Quốc. Thạng bán H. cho quán chứa gái mại dâm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Đến ngày 5-6-2012 thì H. may mắn được giải cứu và trao trả về Việt Nam . Vì không liên lạc được với D. nên mặc dù biết bị lừa mà H. không thể thông báo cho D. biết được. Vậy nên ngay chiều hôm sau, D. tiếp tục bị Giang đưa lên thành phố Lào Cai giao cho Thạng. Tới bến đò Phố Tèo, Giang thuê đò chở D. sang Trung Quốc nhưng người lái đò không chở. Giang buộc phải thuê nhà nghỉ. 8 giờ sáng 27-4-2012, Thạng gọi điện cho Giang  hướng dẫn đi theo đường biên giới thuộc địa phận tổ 10, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, sang bên kia biên giới Thạng sẽ đón. Thế nhưng, khi Giang và D. vừa tới đường biên giới thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Giang bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 12 triệu đồng về hành vi giúp đỡ người khác qua lại biên giới trái phép, xử phạt 3 triệu đồng đối với D. về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Đến ngày 4-7-2012, khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt khẩn cấp Giang, Huân, Thủy về hành vi mua bán người thì D. mới sực tỉnh sợ hãi vì mình suýt là nạn nhân tiếp theo sau H.

Đó là trường hợp của nạn nhân Ly Thị C. (SN 1995, trú thôn Tà Chải 1, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, Lào Cai). Ly Seo Hòa (SN 1991, trú thôn Lao Chải, xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai) vốn thân thiết với C. Cùng độ tuổi, lại cùng thôn nên Hòa - Sáng - Ký chơi khá thân với nhau. Thêm nữa, cả ba đều không có công ăn việc làm, chỉ thích chơi bời. Đương nhiên là việc kiếm tiền đối với chúng không phải dễ nên Sáng và Ký nảy ra ý định lừa bán C. sang Trung Quốc. Ban đầu khi đề cập đến vấn đề lừa C., Hòa giãy nảy không đồng ý vì hắn chơi khá thân với C. Tuy nhiên, trước những lời hoa mỹ của hai thằng bạn thân, Hòa nhận lời làm “mồi” câu nhử C. giúp hai đứa. Bọn chúng bàn nhau để Hòa ngỏ lời yêu C., sau đó rủ C. lên thành phố Lào Cai chơi rồi lừa bán sang bên kia biên giới. Trường hợp C. không đồng ý yêu thì Sáng và Ký sẽ bắt cóc C.

 Một buổi chiều chủ nhật tháng 8-2012, Hòa xuống nhà C. rủ đi chơi. Hai đứa ngồi trò chuyện bên ven đường thuộc địa phận xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà. Được một lát, Hòa ngỏ lời yêu rồi rủ C. lên thành phố Lào Cai chơi. Tuy nhiên, C. từ chối cả tình yêu lẫn chuyến đi tham quan thành phố đẹp như trong mơ mà Hòa vừa vẽ ra. Không thực hiện được kế hoạch “a”, Hòa liền nhắn tin cho Sáng và bảo Sáng chuẩn bị kế hoạch “b”. Như đã bàn, Sáng lấy cuộn băng dính trắng loại to để làm dây trói C. rồi cùng Ký đến chỗ Hòa. Khi đến nơi, Ký giả vờ hỏi chuyện C. đánh lạc hướng, còn Sáng vòng ra phía sau, bất ngờ dùng tay bịt mồm, tay kia ôm ngang bụng giữ chặt C. để Ký và Hòa lao vào dùng băng dính trói tay chân lại. Cả bọn đưa C. xuống khu vực ta luy âm ở gần đó để trói nhằm tránh sự phát hiện của người dân. Bọn chúng không quên xé một miếng lót trong chiếc mũ bảo hiểm nhét vào miệng C., sau đó dùng băng dính quấn xung quanh khiến C. không kêu la được. Xong xuôi, Hòa và Ký chở C. đi trước, Sáng đi xe theo sau “yểm trợ”. Khi đi ngang qua khu vực nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Bắc Hà, C. lấy hết sức mình giãy giụa mạnh làm xe đổ xuống đường. C. được người dân giải cứu, còn Sáng - Hòa - Ký bỏ chạy về hướng thành phố Lào Cai. Sau này, cả ba tên buôn người đều bị lực lượng công an bắt giữ.

Để ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới, rất cần sự chung tay của các ngành, các cấp nhằm làm giảm bớt những nạn nhân bị bán qua bên kia biên giới.

GIẢ VỜ TÁN TỈNH

Hảng Seo Sam (trú thôn Na Lốc 2, xã Bản Lầu, huyện Mường) và Vàng Seo Sáng (nhà ở thôn Lùng Cẩu, xã Bản Lầu, cùng SN 1992) là bạn thân của nhau. Lợi dụng nhận thức còn hạn chế của một số phụ nữ vùng cao, Sam rủ Sáng tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau. Bọn chúng bàn bạc thống nhất khi gặp con gái thì làm quen, tán tỉnh, vờ yêu rồi tìm cách đưa sang Trung Quốc bán. Khi đi tán gái, Sam sẽ lấy tên là Nam còn Sáng sẽ lấy tên là Dìn.

Một thời gian sau, thông qua người bạn tên Sềnh (nhà ở huyện Si Ma Cai), Sam và Sáng quen biết Vàng Thị Máy (SN 1982, nhà ở thôn Suối Thầu, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa). Sam và Sáng nhiều lần lên Sa Pa chơi với Máy. Thông qua Máy, Sam và Sáng làm quen với Sùng Thị Mào (SN 1996, là người cùng thôn với Máy). Thời gian này, Sam ngỏ lời yêu với Máy, còn Sáng ngỏ lời yêu Mào. Đương nhiên, dưới con mắt của Máy và Mào, hai anh “ Nam ” và “Dìn” quả là những chàng trai đáng yêu, ân cần và chu đáo. Ngày 9-8-2012, Sam và Sáng lại lên Sa Pa gặp “người yêu”. Chiều hôm ấy, Sam thổ lộ lời yêu thương với Máy và rủ em về nhà mình ở Bát Xát chơi. Sáng cũng ngỏ lời yêu Mào nhưng Mào không đồng ý. Tuy nhiên, Mào vẫn cùng Máy đi về nhà Sam. Sam và Sáng đưa Máy - Mào đi về hướng thành phố Lào Cai. Đến khu vực cầu Cốc Lếu, họ dừng lại ăn cơm trưa. Trong lúc ăn cơm, Sam lẻn ra ngoài gọi điện cho một đối tượng người Trung Quốc tên Thào Lìn hẹn thời điểm đón “hàng”. Cơm nước xong, Sam chở Máy, còn Sáng chở Mào đi về khu vực giáp ranh với thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Trên đường đi, Sáng dừng lại mua nước uống để Sam chở Máy đi trước nhằm tách đôi hai cô gái. Khi đến khu vực biên giới, Sam đưa Máy vượt qua bên kia biên giới gặp Thào Lìn. Cả ba đi được một quãng thì gặp vợ chồng người Trung Quốc. Sam bảo Máy đó là bố mẹ mình và hãy đi theo họ trước, Sam quay lại đón Sáng và Mào rồi đuổi theo sau. Máy lưỡng lự không chịu đi nên Sam đưa chiếc điện thoại mình đang sử dụng để làm tin. Máy không ngờ đã bị Sam bán đứt cho cặp vợ chồng người Trung Quốc lấy 7.000 nhân dân tệ và mau chóng chuồn về Việt Nam .

Về phần Sáng, sau khi uống nước xong, hắn đưa Mào ra khu vực đã hẹn, gặp người của Thào Lìn đã đợi sẵn và rủ Mào lội qua suối sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Mào nghi ngờ nhất quyết không chịu đi rồi quay đầu chạy. Chỉ được vài bước, Mào đã bị hai tên buôn người ép lên xe máy tiếp tục đi sâu vào khu vực biên giới. Rất may, trên đường đi xuất hiện một nhà người dân ven đường, Mào lập tức nhảy xuống xe và chạy vào nhà anh Cư Chểnh Sèng (ở thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) kêu cứu. Mào thì thoát nạn, còn Máy không biết đang trôi dạt phương trời nào.

KHÔNG YÊU THÌ BẮT CÓC

Đó là trường hợp của nạn nhân Ly Thị C. (SN 1995, trú thôn Tà Chải 1, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, Lào Cai). Ly Seo Hòa (SN 1991, trú thôn Lao Chải, xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai) vốn thân thiết với C. Cùng độ tuổi, lại cùng thôn nên Hòa - Sáng - Ký chơi khá thân với nhau. Thêm nữa, cả ba đều không có công ăn việc làm, chỉ thích chơi bời. Đương nhiên là việc kiếm tiền đối với chúng không phải dễ nên Sáng và Ký nảy ra ý định lừa bán C. sang Trung Quốc. Ban đầu khi đề cập đến vấn đề lừa C., Hòa giãy nảy không đồng ý vì hắn chơi khá thân với C. Tuy nhiên, trước những lời hoa mỹ của hai thằng bạn thân, Hòa nhận lời làm “mồi” câu nhử C. giúp hai đứa. Bọn chúng bàn nhau để Hòa ngỏ lời yêu C., sau đó rủ C. lên thành phố Lào Cai chơi rồi lừa bán sang bên kia biên giới. Trường hợp C. không đồng ý yêu thì Sáng và Ký sẽ bắt cóc C.

 Một buổi chiều chủ nhật tháng 8-2012, Hòa xuống nhà C. rủ đi chơi. Hai đứa ngồi trò chuyện bên ven đường thuộc địa phận xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà. Được một lát, Hòa ngỏ lời yêu rồi rủ C. lên thành phố Lào Cai chơi. Tuy nhiên, C. từ chối cả tình yêu lẫn chuyến đi tham quan thành phố đẹp như trong mơ mà Hòa vừa vẽ ra. Không thực hiện được kế hoạch “a”, Hòa liền nhắn tin cho Sáng và bảo Sáng chuẩn bị kế hoạch “b”. Như đã bàn, Sáng lấy cuộn băng dính trắng loại to để làm dây trói C. rồi cùng Ký đến chỗ Hòa. Khi đến nơi, Ký giả vờ hỏi chuyện C. đánh lạc hướng, còn Sáng vòng ra phía sau, bất ngờ dùng tay bịt mồm, tay kia ôm ngang bụng giữ chặt C. để Ký và Hòa lao vào dùng băng dính trói tay chân lại. Cả bọn đưa C. xuống khu vực ta luy âm ở gần đó để trói nhằm tránh sự phát hiện của người dân. Bọn chúng không quên xé một miếng lót trong chiếc mũ bảo hiểm nhét vào miệng C., sau đó dùng băng dính quấn xung quanh khiến C. không kêu la được. Xong xuôi, Hòa và Ký chở C. đi trước, Sáng đi xe theo sau “yểm trợ”. Khi đi ngang qua khu vực nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Bắc Hà, C. lấy hết sức mình giãy giụa mạnh làm xe đổ xuống đường. C. được người dân giải cứu, còn Sáng - Hòa - Ký bỏ chạy về hướng thành phố Lào Cai. Sau này, cả ba tên buôn người đều bị lực lượng công an bắt giữ.

Để ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới, rất cần sự chung tay của các ngành, các cấp nhằm làm giảm bớt những nạn nhân bị bán qua bên kia biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chủ cơ sở kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm tại huyện Hoài Đức.

Phòng, chống hàng giả, hàng nhái:Đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt kiểm soát thị trường

Với mục tiêu xác lập môi trường thương mại minh bạch, an toàn, đồng thời duy trì cuộc chiến với hàng giả như một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trên không gian thương mại điện tử để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Vấn nạn săn bắt, buôn lậu động vật hoang dã đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với hệ sinh thái tự nhiên, tác động tiêu cực lên mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bên cạnh một bộ phận nhỏ vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, phần lớn đối tượng trong lĩnh vực này đều vì lợi nhuận mà nhắm mắt đưa chân, tham gia vào các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Khởi tố vụ thí sinh dùng camera cúc áo truyền ra ngoài nhờ cứu trợ môn Văn

Khởi tố vụ thí sinh dùng camera cúc áo truyền ra ngoài nhờ cứu trợ môn Văn

Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; Chiếm đoạt bí mật nhà nước”, xảy ra sáng 26/6, trong thời gian thi môn Ngữ Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hội đồng thi Trường THPT Thăng Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

fb yt zl tw