Phường Cầu Mây (Sa Pa): Người dân sống trong lo sợ trước nguy cơ sạt lở đất, đá

Từ gần một tháng nay, hơn chục hộ dân khu dân cư tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa luôn sống trong cảnh lo sợ mỗi khi trời mưa, bởi nguy cơ đất, đá từ công trường thi công Dự án khu đô thị Mường Hoa (Sa Pa) có thể sạt lở xuống nhà bất cứ lúc nào.

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình thi công Dự án Khu đô thị Mường Hoa (diện tích gần 10 ha), do chưa thực hiện tốt phương án phòng, chống sạt lở và thoát nước đã phát sinh một số điểm sạt lở lớn gây ảnh hưởng đến tài sản, đời sống và an toàn tính mạng của nhiều hộ dân khu dân cư tổ 2, phường Cầu Mây.

Dự án Khu đô thị Mường Hoa (diện tích gần 10 ha), thuộc tổ hợp Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa có quy mô 83 ha tại phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa. Dự án được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa, thành viên Tập đoàn Alphanam.

Đi bộ gần 2km trên con đường đất từ trung tâm phường Cầu Mây vào khu dân cư tổ 2, chúng tôi thấy hậu quả do trận lũ ống và sạt lở đất xảy ra cả tháng trước đó vẫn còn hiện hữu. Trên đường đi, những khe nước từ trên núi chảy xuống vẫn đang xẻ ngang nhiều khu ruộng bậc thang và đoạn đường vào thôn mới làm. Ở các nhà dân bị ảnh hưởng, đồ đạc vẫn lấm lem bùn đất vứt ngổn ngang.

45.jpg

Điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là nhà ông Lý A Dí, một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đang dọn dẹp mấy cái cột gỗ trong chiếc chuồng trâu bị lũ làm hỏng, bà Thào Thị Khu (vợ ông Dí), bức xúc nói: “Khổ quá các anh ạ, đã gần một tháng nay mà vẫn chưa thể dọn sạch nhà cửa được, đồ đạc, nồi niêu bị đất đá sạt vào làm hỏng hết cả. Không chỉ vậy, giờ cứ mỗi khi trời có mưa là cả nhà lại lo sợ mất ăn, mất ngủ. Tôi chỉ mong chính quyền sớm hỗ trợ di chuyển nhà tôi đến chỗ ở mới an toàn hơn thôi…”.

43.jpg

Theo anh Lý A Khoa (con trai của ông Lý A Dí), suốt gần 40 năm sinh sống tại đây, gia đình anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải tình cảnh này. Ấy thế mà vào đêm 29/4 vừa qua, khi gia đình chuẩn bị đi ngủ thì bất chợt lũ ống cuốn đất, đá trên đồi ập xuống căn nhà mới làm của bố anh, khiến gần như toàn bộ tài sản ở sàn tầng 1 bị hư hỏng hết.

Nước tràn vào nhà ngập đến tận ngang đùi. Bố con tôi phải mở hết cửa nhà để phần bùn đất sạt lở và nước mưa trôi ra ngoài, đồng thời bế mấy đứa trẻ chạy lên gác để đảm bảo an toàn. Căn nhà sàn bằng gỗ cứ lung lay trực đổ. Rất may là cả nhà chưa đi ngủ nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, lũ cũng làm đổ căn nhà cũ đựng đồ đạc và xe máy.

Anh Lý A Khoa (con trai của ông Lý A Dí), tổ 2, phường Cầu Mây

Ngoài gia đình ông Dí, còn 4 hộ dân khác trong khu dân cư cũng bị lũ ống và đất, đá sạt lở vào đêm 29/4 gây thiệt hại về tài sản và ruộng vườn. Do khối lượng đất đá tràn xuống lớn, nên phải mấy ngày sau, lực lượng hỗ trợ và người dân mới thu dọn xong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng đơn vị thi công đã có mặt để kiểm tra thực trạng. Đồng thời, lập biên bản cam kết bồi thường, khắc phục thiệt hại và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cho các hộ dân tại tổ 2, phường Cầu Mây. Tuy nhiên, theo bà Thào Thị Khu (vợ ông Lý A Dí), đến nay, đơn vị thi công mới sửa lại bức tường nhà bị đổ vỡ, còn chi phí bồi thường thì gia đình vẫn chưa nhận được.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực xảy ra sạt lở ở khu dân cư tổ 2 có khoảng hơn 40 hộ dân nằm ngay dưới chân công trường thi công Dự án Khu đô thị Mường Hoa. Trên đó, đất, đá được đào bới, san gạt tập kết với khối lượng hàng trăm nghìn mét khối nằm treo lơ lửng bên sườn núi, phía dưới là một khe núi như chiếc phiễu lớn chờ sẵn, khi trời mưa to nước và bùn đất sẽ theo đó chảy xuống các nhà dân.

Thực tế thì từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 29/4/2023 đã xảy ra 3 lần nước và bùn đất tràn xuống khu dân cư tổ 2. Tuy nhiên, sau nhiều lần người dân phản ánh thì đơn vị thi công và chính quyền phường Cầu Mây mới triển khai đào một mương dẫn nước từ trên bãi đất xuống khe suối gần thôn để dẫn nước không cho chảy xuống nhà dân.

Hầu hết người dân cho rằng, nếu trong thời gian tới, thời tiết có mưa to thì 11 hộ dân đang sinh sống tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa vẫn đang phải đối mặt với tình trạng lũ ống, sạt lở đất đá gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của họ.

44.jpg

Để tìm hiểu rõ hơn về những nguyên nhân gây chậm trễ trong việc khắc phục hậu quả trận lũ ống và sạt lở đất đêm 29/4 tại khu dân cư tổ 2 và những giải pháp đảm bảo an toàn cho các hộ dân, phóng viên đã đến UBND phường Cầu Mây đề nghị lãnh đạo phường cung cấp thông tin. Tuy nhiên, một vị phó chủ tịch UBND phường (đang được giao trực công vụ) đã từ chối cung cấp thông tin và đề nghị phóng viên tìm gặp Chủ tịch UBND phường để phỏng vấn. Sau đó, phóng viên tiếp tục liên lạc với bà Lù Thị Thắm, Chủ tịch UBND phường Cầu Mây để phỏng vấn nhưng không thành công.

Sau khi xảy ra sạt lở đất từ trên công trường xuống các hộ dân vào đêm 29/4, chúng tôi đã huy động công nhân xuống thu dọn, sửa sang nhà cửa cho các hộ dân. Về giải pháp đảm bảo an toàn cho dân, trước mắt, Công ty và chính quyền địa phương đã thống nhất với các hộ dân đào mương để dẫn nước mưa chảy theo hướng khác. Về lâu dài, khi thi công xong đường giao thông trong dự án thì sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước mặt của Dự án Khu đô thị Mường Hoa, đảm bảo không chảy xuống nhà dân nữa.

Ông Hồ Hữu Viễn, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa (thành viên Tập đoàn Alphanam)

Chuan2222.jpg

Trong khi đó, đại diện Phòng kinh tế thị xã Sa Pa, cho biết, hiện tại các hộ dân nằm ở vị trí rất thấp, ngay dưới khu vực thi công Dự án, nên rất khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng do sạt lở trong quá trình san gạt đất. Trong khi đó, khe núi đã tạo một dòng chảy tự nhiên hướng thẳng xuống khu dân cư tổ 2, nếu trời mưa to, có lũ ống, nước và đất đá từ trên sẽ xả thẳng vào các nhà dân gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng của dân. Vì vậy, chúng tôi đã khuyến cáo chính quyền phường Cầu Mây khẩn trương tham mưu cho UBND thị xã yêu cầu phía chủ đầu tư là Công ty Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa thống nhất phương án di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn.

CM11.jpg
Nguy cơ sạt lở từ công trường thi công Dự án Khu đô thị Mường Hoa, phường Cầu Mây vẫn đang rình rập hàng chục hộ ở khu dân cư tổ 2.

Việc triển khai Dự án thi công Công viên Văn hóa Mường Hoa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của phường Cầu Mây nói riêng, cũng như thị xã Sa Pa, nên được người dân rất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, người dân mong muốn được đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, nhất là khi mùa mưa lũ đang ở thời kỳ cao điểm.

Vì vậy, hơn lúc nào hết, chính quyền phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa cùng với chủ đầu tư Dự án thi công Công viên Văn hóa Mường Hoa và đơn vị thi công cần khẩn trương có giải pháp đảm bảo an toàn và giải quyết triệt để tình trạng nước mưa, đất đá từ trên công trường chảy xuống, sạt lở vào nhà dân, tránh những thiệt hại không mong muốn xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chuyện vụ án "Cơn sốt đá đổ thạch” và cú lừa 10 tỷ đồng

Chuyện vụ án "Cơn sốt đá đổ thạch” và cú lừa 10 tỷ đồng

Lệ Quyên xin kính chào quý thính giả! rất vui được gặp quý thính giả trong chuyện mục Chuyện vụ án của Báo Lào Cai, được đăng tải vào tối thứ 4 hằng tuần trên website baolaocai.vn. Trong chuyên mục Chuyện vụ án tuần này, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện “Cơn sốt đá đổ thạch” và cú lừa 10 tỷ đồng

Chính sách hỗ trợ học sinh và cơ sở giáo dục

Chính sách hỗ trợ học sinh và cơ sở giáo dục

Nhằm nâng cao mức hỗ trợ bán trú cho các học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh DTTS học tập, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, “Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách”. Nghị định này thay thế cho Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Truyện kể từ đại ngàn " Ngày vui ở miền đồi"

Truyện kể từ đại ngàn " Ngày vui ở miền đồi"

Lệ Quyên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục “Truyện kể từ đại ngàn”. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện ngắn "Ngày vui ở miền đồi" của tác giả Bùi Việt Phương, truyện được đăng tải trên báo Lào Cai cuối tuần số ra ngày 30/8/2025.

Hạt nhân nòng cốt nơi biên cương

Hạt nhân nòng cốt nơi biên cương

Vùng biên cương Y Tý bình yên bởi sắc xanh núi rừng với những nếp nhà trình tường của người Hà Nhì thấp thoáng. Giữa bao gian khó của cuộc sống, vẫn có những hạt nhân lặng lẽ cống hiến cho sự đổi thay.

Quy định Phòng cháy, chữa cháy năm 2025

Quy định Phòng cháy, chữa cháy năm 2025

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, có bổ sung quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở thông thường và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất. Điều này khẳng định nỗ lực của Nhà nước trong việc cập nhật và hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ an toàn cho người dân.

Chuyện vụ án

Chuyện vụ án

Lệ Quyên xin kính chào quý thính giả! rất vui được gặp quý thính giả trong chuyện mục Chuyện vụ án của Báo Lào Cai! Trong chuyên mục Chuyện vụ án tuần này, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện "Một cột điện cướp sinh mạng hai người".

Lào Cai: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Lào Cai: Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tỉnh Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tạo khí thế thi đua trong toàn dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

 Truyện kể từ đại ngàn

Truyện kể từ đại ngàn

Quý thính giả thân mến! Trong chương trình tuần này, mời quý thính giả nghe truyện ngắn "Chiều thu trong công viên" của tác giả Ma Văn Kháng (Hà Nội). Truyện được đăng trên báo Lào Cai cuối tuần ngày 23/8/2025.

Nghệ thuật yêu con thời 4.0

Nghệ thuật yêu con thời 4.0

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” - câu tục ngữ xưa phản ánh triết lý nuôi dạy con của cha ông: tình yêu thương đích thực không phải là nuông chiều, mà là sự nghiêm khắc đúng lúc để con nên người. Thế nhưng, yêu con thời 4.0 không chỉ có tình cảm, mà còn là nghệ thuật, nơi cha mẹ phải học cách đồng hành với con.

Phình Hồ phá thế độc đạo mở hướng phát triển

Phình Hồ phá thế độc đạo mở hướng phát triển

Xã Phình Hồ được thành lập từ hợp nhất 3 xã Phình Hồ, Làng Nhì, Bản Mù của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ. Phình Hồ mới hôm nay không chỉ có địa giới hành chính được mở rộng mà còn đứng trước cơ hội đổi thay khi tuyến đường cấp VI miền núi nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 được đưa vào sử dụng năm 2024 đi qua địa bàn xã đã kết nối trục giao thông trên địa bàn xã liền mạch và nhất là phá thế độc đạo bấy lâu, mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Mức hỗ trợ cơ sở sản xuất có động vật tiêu huỷ khi có dịch

Mức hỗ trợ cơ sở sản xuất có động vật tiêu huỷ khi có dịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. Nghị định quy định các chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật; hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật.

Truyện kể từ đại ngàn "Người mở cửa lều"

Truyện kể từ đại ngàn "Người mở cửa lều"

Trong chương trình tuần này, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn “Người mở của lều” của tác giả Nguyễn Xuân Mẫn, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai. Truyện được đăng trên báo Lào Cai cuối tuần, số ra ngày 16/8/2025

Màu chàm của người Thái Mường Lò

Màu chàm của người Thái Mường Lò

Mường Lò là vùng đất quần cư lâu đời của đồng bào dân tộc Thái. Trải qua bao đời, người Thái nơi đây vẫn giữ được nghề nhuộm vải thủ công bằng nguyên liệu tự nhiên, trong đó, màu chàm mang ý nghĩa đặc biệt: tượng trưng cho sự sống, gắn liền với tâm linh, với tình yêu đôi lứa và sự gắn kết cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, màu chàm Mường Lò không chỉ là sắc vải mà là nét tinh hoa văn hóa Thái.

fb yt zl tw