Nỗ lực để không ai bị bỏ lại

Hoàn lưu bão số 10 đi qua đã để lại những vết sẹo nhức nhối: mái nhà xiêu vẹo, lương thực và tài sản bị vùi lấp dưới đất đá, những tuyến đường độc đạo sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt, nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa rơi vào cảnh cô lập, khó tiếp cận. Thế nhưng, vượt lên tất cả khó khăn, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã vẫn dồn sức, kiên trì nỗ lực để giúp người dân từng bước ổn định lại cuộc sống.

0:00 / 0:00
0:00

Những ngày bão số 10 hoành hành, mưa như trút nước. Khe suối nhỏ ngày nào róc rách chảy bỗng trở nên hung dữ, ào ào cuộn chảy, kéo theo hàng tấn đất đá, cây cối từ núi cao ập xuống, biến những cung đường độc đạo, những mái nhà vốn đã đơn xơ bị vùi lấp, đứt gãy. Cả chục thôn bị cô lập hoàn toàn, không điện, không liên lạc, nguồn lương thực dự trữ bắt đầu cạn.

Tuy nhiên, thay vì ngồi chờ đợi cứu viện, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng hành động. Các đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã cùng cán bộ, lực lượng công an, dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt, "ba cùng" với dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm.

baolaocai-tr_556230387-122178014990445052-2000050764597517447-n-7239-3546.jpg
baolaocai-tr_z7083126816112-35e9cdd0afcd348890f53220d09365ae.jpg
Lãnh đạo các địa phương đã khẩn trương tiếp cận các điểm cô lập.

Ông Trịnh Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương, bộc bạch: Lúc bị cô lập, khó khăn thì người dân mong nhất, cần mình nhất, bằng mọi cách phải tìm đường mà đến với dân.

Sau bão số 10, tuyến đường độc đạo dài 7 km từ Nậm Mười (cũ) lên thôn Giàng Pằng bị sạt lở nghiêm trọng; đoạn tiếp nối từ Giàng Pằng vào Làng Mảnh dài 9 km gần như sụp đổ hoàn toàn với hơn 100 điểm sạt lở, có nơi đất đá trượt dài tới 200 mét, tạo thành khối lượng đổ xuống khổng lồ.

Mưa lũ còn khiến 3 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 6 hộ nhà bị hư hỏng nặng, hàng chục nhà bị đất đá vùi lấp lương thực, thực phẩm, nền nông nghiệp bị tàn phá nặng nề. Trong khi đó, ở Giàng Pằng và Làng Mảnh chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại thì chập chờn.

baolaocai-br_z7083126838570-abdc6a82082d091b700a8a95758895da-2715.jpg
Lãnh đạo xã Sơn Lương đã lập tức có mặt để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay lập tức, xã Sơn Lương đã thành lập các đoàn công tác hành quân đi bộ cả chục km, tiếp cận thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh để chỉ đạo và tổ chức lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống, đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ gia đình bị sập nhà, hư hỏng nặng.

baolaocai-tr_z7083126703837-327cf824f06f16d092371ec5078ad886.jpg
Người dân thôn Làng Mảnh cõng gạo về thôn.

Với những nhà bị sập, xã chỉ đạo sắp xếp, bố trí chỗ ở tạm thời ở các nhà người thân và điểm trường mầm non. Đồng thời, tạm ứng kinh phí của địa phương hỗ trợ ban đầu mỗi hộ 1 triệu đồng; huy động nhân lực tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp, tìm kiếm tài sản.

Tiếp đó, 5 đoàn tiếp tế, cứu trợ cũng được thành lập mang theo lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men vượt núi đến Làng Mảnh và Giàng Pằng. Bản thân đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã còn đứng ra kết nối, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng cho 2 thôn đang bị cô lập. Các nhóm thiện nguyện cùng chính quyền xã vượt khó mang gạo, tiền mặt hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Xã cũng khẩn trương báo cáo với UBND tỉnh, đề xuất hỗ trợ. Trước mắt, máy xúc đang khẩn trương thi công san lấp, đào đường lên Giàng Pằng.

Máy xúc đã tích cực khắc phục đoạn sạt lở lớn nhất ở suối Giàng Pằng. Còn đường lên bản Giàng Pằng, chính quyền xã cùng dân bản đã tự dùng cuốc xẻng xúc đất sửa tạm. Đến nay, 8 km đường lên Giàng Pằng, Làng Mảnh đã thông tuyến, đi tạm được xe máy Win; từ Giàng Pằng lên Làng Mảnh mới thông được 1 km, còn 8 km nữa bị sạt lở nghiêm trọng, không thể khắc phục bằng sức người. Xã đã đề nghị tỉnh huy động phương tiện cơ giới để khẩn trương khắc phục, phá thế cô lập cho Làng Mảnh

Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Lương Trịnh Xuân Thành

Tương tự, thôn Nậm Miện, xã Dương Quỳ cũng bị cô lập hoàn toàn và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bão số 10 đổ bộ. Sáng 2/10, sau hơn 3 giờ đi bộ vượt qua nhiều điểm sạt lở và địa hình hiểm trở, đoàn công tác của xã Dương Quỳ đã tiếp cận được thôn Nậm Miện.

baolaocai-tr_z7077080785447-097b66190fbf43be1cd06fba383872f5.jpg
Lãnh đạo xã Dương Quỳ đi bộ 3 giờ đồng hồ tiếp cận thôn Nậm Miện.

Ngay sau khi đến nơi, đoàn công tác đã phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành kiểm tra và thống kê sơ bộ tình hình thiệt hại. Theo ông Phạm Đức Huấn - Chủ tịch UBND xã Dương Quỳ cho biết, qua thống kê, thôn Nậm Miện có 5 hộ bị mất hoàn toàn tài sản do lũ cuốn trôi, 6 hộ thiệt hại 70% và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Các hộ dân này hiện đã được bố trí ở tạm tại nhà bà con lân cận.

Chúng tôi đã động viên Nhân dân giữ vững tinh thần để sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, khẩn trương huy động thêm lực lượng thanh niên và máy móc để dọn dẹp các điểm sạt lở trên tuyến đường chính, để xe máy có thể đi đến thôn bị cô lập.

Tại xã Mỏ Vàng hiện còn 2 thôn: Khe Lóng 2 (64 hộ với 420 khẩu), Khe Lóng 3 (103 hộ với 595 khẩu) bị cô lập. Ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết: Xã hiện đang bố trí 3 máy xúc, ngày đêm san gạt đất đá ở đường lên Khe Lóng 3, Khe Lóng 2. Dự kiến hết ngày hôm nay (5/10) sẽ phá thế cô lập cho thôn Khe Lóng 3, Khe Lóng 2 dự kiến sẽ thông tuyến trong khoảng 2 ngày nữa.

baolaocai-tr_z7083183094087-b8c1f179a86703ea150d2f35d3e3cf44.jpg
Cán bộ xã Mỏ Vàng cùng người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Để đảm bảo lương thực cho người dân, xã đã huy động lực lượng thanh niên vận chuyển 5 tạ gạo bằng cách đi bộ gần 5km vào vùng bị cô lập. Các nhà bị sập đổ, bố trí người dân ở tại nhà đồng chí trưởng thôn. Phương án đưa trẻ đến trường vào ngày 6/10 nếu thời tiết ổn định cũng đã được bố trí, sẵn sàng nhân lực, phương tiện hỗ trợ đưa trẻ đến trường.

baolaocai-tr_z7083183054466-4cfc33615a8fdda5ba47dbab12962542-9257.jpg
Cõng gạo vào thôn cô lập Khe Lóng 2, xã Mỏ Vàng.

Rõ ràng, trong những ngày căng thẳng nhất, đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt là vùng bị cô lập đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm vì dân phục vụ. Các văn bản chỉ đạo được ban hành kịp thời, lực lượng tại chỗ được phát huy tối đa.

Phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) được xác định rõ ràng, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại, giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng hoang mang, mất kiểm soát.

baolaocai-tr_z7083225330101-63e1d3616622f2329c86676adc785cd4.jpg

Cán bộ cùng người dân chung sức mở đường, phá vỡ thế cô lập.

Các đồng chí lãnh đạo địa phương chẳng ngại khó, ngại khổ, ngại nguy hiểm, trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng bà con xử lý sạt lở, dựng lại cầu tạm, đảm bảo lương thực, nước uống cho các hộ bị cô lập.

Bên cạnh đó, các xã đã kịp thời kiến nghị cấp trên hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí, vật tư, máy móc. Những đề xuất cụ thể đã được lập thành báo cáo chi tiết gửi UBND tỉnh. Đây là những giải pháp căn cơ, lâu dài, nhằm khôi phục đời sống và tái thiết hạ tầng thiết yếu cho Nhân dân.

baolaocai-tr_z7083200010584-8edddc2c5ed7a2b892c7b26a1464a051.jpg
Lãnh đạo các địa phương trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các vùng cô lập.

Không chỉ lo lắng trước mắt, chính quyền các địa phương còn chủ động rà soát, lập danh sách các hộ bị thiệt hại, làm cơ sở để triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở, giống cây trồng, vật nuôi sau bão; những suất quà, nhu yếu phẩm thiết yếu đã kịp thời chuyển đến tay người dân cô lập, đảm bảo không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Bà Lò Thị Thịnh, thôn Khe Lóng 2, xã Mỏ Vàng, xúc động kể: Hôm nhà bị sập, thôn lại bị cô lập, tôi chỉ lo thiếu đói, lo bệnh tật và sợ sạt lở tiếp tục xảy ra. May mắn sau đó, thôn đã bố trí chỗ ở an toàn cho tôi. Sáng sớm, chính Bí thư Trung và Chủ tịch Quyền lội bùn vào tận nơi, áo quần lấm lem, ướt sũng, vừa động viên bà con vượt qua khó khăn, vừa mang theo gạo hỗ trợ. Lúc ấy, tôi không cầm được nước mắt. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn cán bộ rất nhiều. Nếu không có các anh, dân bản chúng tôi chẳng biết phải xoay xở thế nào.

baolaocai-tr_557647462-2035032573990143-223404955597024178-n.jpg

Lãnh đạo xã Sơn Lương đưa nhu yếu phẩm đến với người dân bị cô lập.

Anh Vàng A Su ở thôn Giàng Pằng, xã Sơn Lương cũng chia sẻ: Cán bộ lo cho cái ăn, cái mặc, lo cho con trẻ của chúng tôi được an toàn. Giờ thì đường tạm thời đã thông, cuộc sống dần ổn định, nhưng hình ảnh các cán bộ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng đến với dân, cùng dân đào đường, dọn bùn, đất đá và luôn động viên người dân cố gắng, chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

Nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 không chỉ là thực hiện trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu sắc, khẳng định sự đồng hành của Đảng, chính quyền với Nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Điều này đã tiếp thêm động lực giúp người dân kiên cường, vững vàng vượt qua khó khăn của thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hướng nghiệp cho học sinh THPT: Đừng để "bẫy" xu hướng dẫn dắt tương lai

Hướng nghiệp cho học sinh THPT: Đừng để "bẫy" xu hướng dẫn dắt tương lai

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và những thay đổi mạnh mẽ của thị trường lao động đã tác động đến việc chọn ngành, chọn nghề của giới trẻ. Bởi vậy, học sinh cần trang bị kiến thức, kỹ năng cốt lõi và định hướng sớm để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và bền vững.

Thắp sáng tương lai cho em

Thắp sáng tương lai cho em

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - những em nhỏ phải sớm đối diện với mất mát, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Ở xã vùng cao biên giới Trịnh Tường, hơn 30 em nhỏ kém may mắn như thế đang được yêu thương, chở che từng ngày dưới mái trường trung học cơ sở. Trong những vòng tay sẻ chia, các em có thêm điểm tựa để tiếp tục tìm con chữ, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Sôi nổi "Xuân tình nguyện" của tuổi trẻ Lào Cai

Sôi nổi "Xuân tình nguyện" của tuổi trẻ Lào Cai

Khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, không khí “Xuân tình nguyện” đã và đang lan tỏa sôi nổi, ấm áp nghĩa tình. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần chăm lo an sinh xã hội, để mùa xuân thêm trọn vẹn yêu thương.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” tại xóm Láo Túng

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” tại xóm Láo Túng

Sáng 1/2, tại xóm Láo Túng, tổ 30 Bắc Cường (phường Cam Đường), Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Cam Đường tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” nhằm chia sẻ, động viên và hỗ trợ Nhân dân địa phương vui xuân, đón Tết Nguyên đán ấm áp, nghĩa tình.

Tết sớm dưới mái trường nội trú

Tết sớm dưới mái trường nội trú

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái, tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình "Hương sắc xuân nội trú", giúp học sinh xa nhà được đón Tết sớm ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ấm áp phiên chợ 0 đồng tại xã Khánh Yên

Ấm áp phiên chợ 0 đồng tại xã Khánh Yên

Sáng 1/2, Nhóm “Cháo lan tỏa yêu thương - Cho đi là mãi mãi” (Hà Nội) phối hợp tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" tại xã Khánh Yên. Chương trình đã mang đến không khí đầm ấm, sẻ chia nghĩa tình cho bà con vùng cao trong những ngày giáp Tết.

“Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo”

“Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo”

Cuốn sách "Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo" được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản, góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của đồng chí Võ Văn Kiệt - một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới.

fb yt zl tw