Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

LCĐT – Ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại nhiều điểm bỏ phiếu ở các địa phương, Nhóm phóng viên Báo Lào Cai đã ghi lại nhiều câu chuyện bên lề xung quanh cuộc bầu cử này.

Lá phiếu đặc biệt của mẹ Việt Nam anh hùng

Trong không khí náo nức toàn dân tham gia ngày hội lớn, tại điểm bỏ phiếu số 2 của xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Tổ bỏ phiếu đã đưa hòm phiếu di động đến tận nhà để nhận lá phiếu bầu đặc biệt từ mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 1
Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang bỏ phiếu.

Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang 86 tuổi, ở thôn 1 Minh Hạ, xã Minh Lương có hai con trai là liệt sỹ Hoàng Đức Minh và Hoàng Xuân Bình. Năm 2019, do không may bị ngã và gãy chân, từ đó, mẹ Phang khó ngồi, không thể đi lại. Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang bồi hồi xúc động chia sẻ: Các kỳ bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước đây tôi đều đến các địa điểm bầu cử để bỏ phiếu. Tuy nhiên, năm nay do sức khỏe ngày một yếu nên không thể đi được. Thế nhưng, tôi rất xúc động khi tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà để tôi có cơ hội thực hiện quyền công dân của mình.

Để Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang được thực hiện quyền lợi của mình, tổ bầu cử số 2 đã thực hiện hòm phiếu phụ, đưa hòm phiếu đến nhà để bà được tận tay bỏ phiếu. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, xã Minh Lương cho biết: Đây là trường hợp đặc biệt duy nhất tại tổ bầu cử này. Tổ bầu cử luôn cố gắng bằng mọi biện pháp để các cử tri được tận tay thực hiện quyền công dân.

Cử tri 101 tuổi với 15 lần bầu cử

Ở độ tuổi xưa nay hiếm, cụ bà Ngô Thị Thá chưa một lần bỏ lỡ ngày hội bầu cử kể từ năm 1946 đến nay.

Năm nay 101 tuổi, cụ bà Ngô Thị Thá, sinh năm 1920 là cử tri cao tuổi nhất của xã Trì Quang (Bảo Thắng) trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 2
Tổ bầu cử số 5, xã Trì Quang mang hòm phiếu phụ đến nhà cụ Thá.

Tuy tuổi đã cao nhưng cụ Thá vẫn rất minh mẫn. Sáng nay cụ thức dậy từ sớm, cùng con cháu trò chuyện như bao ngày, nhưng chủ đề hôm nay xoanh quanh cuộc bầu cử. Cụ Thá nhớ lại: Đến nay là lần thứ 15 tôi được bỏ phiếu, bắt đầu từ lần bỏ phiếu đầu tiên năm 1946. Hồi ấy tôi bỏ phiếu ở quê nhà là xã Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ngày đó cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cho cuộc bầu cử còn rất đơn sơ, tuy nhiên tinh thần của ngày toàn dân đi bầu vẫn không thay đổi. Năm đó, hầu hết cử tri đều không biết chữ, tại mỗi khu vực bỏ phiếu có thêm bàn để cán bộ viết giúp, sau đó để cử tri tự gạch và bỏ vào hòm phiếu, tôi cũng được cử làm nhiệm vụ viết phiếu bầu cho các cử tri lúc bấy giờ.

Trải qua năm tháng, quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, đời sống Nhân dân được ấm no, hạnh phúc hơn, nông thôn mới mỗi ngày thêm khởi sắc. Cụ Thá kỳ vọng các đại biểu được bầu lần này sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, trí tuệ, có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, đáp ứng được kỳ vọng của Nhân dân. Cụ Thá cũng mong các đại biểu HĐND xã sẽ có những đóng góp quan trọng để giúp Trì Quang tiếp tục phát huy được những thành quả trong xây dựng nông thôn mới, để địa phương ngày một giàu đẹp và văn minh

Cụ Thá xúc động nói: Hôm nay được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà, hướng dẫn tận tình về quy trình, các bước bầu cử, tôi đã bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu cần bầu ở mỗi cấp. Tôi cảm thấy tự hào và rất xúc động, phấn khởi vì ở tuổi này mà tôi vẫn còn cơ hội để bầu cử. Qua theo dõi đài, báo và truyền hình, tôi thấy công tác bầu cử năm nay được chuẩn bị rất tốt, tạo điều kiện cho Nhân dân lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của người dân.

Bà Ngô Thị Mây (con gái của cụ Ngô Thị Thá) hiện là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân Thượng, xã Trì Quang cho biết: Mấy hôm trước mẹ tôi bị ngã, chân đau nên việc đi lại khó khăn. Dù tuổi cao nhưng mẹ tôi vẫn rất quan tâm đến cuộc bầu cử quan trọng này. Hàng ngày cụ bảo các con, cháu đọc tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên cho cụ nghe, những ứng viên là người dân tộc thiểu số, người con của Lào Cai, những cán bộ tâm huyết với Nhân dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã, huyện được cụ yêu cầu đọc lại nhiều lần để lựa chọn ra các đại biểu xứng đáng nhất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Trì Quang cho biết: Gia đình cụ Ngô Thị Thá là một trong những hộ điển hình tiên tiến của địa phương. Cụ và các con, cháu, chắt của cụ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Nhiều con, cháu của cụ đang tham gia công tác xã hội (làm công an, bác sỹ, giáo viên và nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi) tại địa phương. Cụ Ngô Thị Thá là tấm gương tiêu biểu cho cộng đồng học tập và noi theo.

Được biết, cụ Ngô Thị Thá sinh được 9 người con, trong đó người con cả là liệt sỹ Ngô Minh Cường, hy sinh năm 1972 tại chiến trường miền Nam.

Đi đò đến điểm bỏ phiếu

Dù phải di chuyển đến điểm bỏ phiếu bằng đò, nhưng 100% cử tri thôn Cuông 2, xã Xuân Hòa (Bảo Yên) đã có mặt tại điểm bầu cử đúng giờ và hoàn thành việc bỏ phiếu.

Điểm bầu cử số 1, xã Xuân Hòa gồm các thôn Cuông 1, Cuông 2, Cuông 3 với hơn 500 cử tri; trong đó, riêng thôn Cuông 2 có 239 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 3
Cử tri thôn Cuông 2 đi đò đến điểm bầu cử.

Theo ông Lừu Pao Chớ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa, do thôn Cuông 2 nằm ngăn cách với điểm bỏ phiếu một con suối nên để đảm bảo quyền bỏ phiếu của cử tri, địa phương đã triển khai phương án cho các cử tri di chuyển bằng đò đến điểm bầu cử. Việc di chuyển của bà con được đảm bảo an toàn bằng cách mặc áo phao và hạn chế số người trên mỗi chuyến đò.

Dù gặp khó khăn trong quá trình di chuyển đến điểm bỏ phiếu, nhưng đến hơn 11 giờ ngày 23/5, 100% cử tri thôn Cuông 2 tại điểm bầu cử số 1, xã Xuân Hòa (Bảo Yên) đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Bản người La Chí vui ngày hội lớn

Xã Nậm Khánh (huyện Bắc Hà) có 3 thôn Mà Phố, Nậm Táng và Nậm Khánh là có người La Chí quần cư, đây là nơi đông đồng bào dân tộc La Chí sinh sống nhất tỉnh.

Cách đây hơn 40 năm, những gia đình người La Chí đầu tiên từ vùng núi đá Hà Giang chuyển sang định cư ở xã. Mấy năm trở lại đây, cấp ủy, chính quyền xã tích cực vận động, tuyên truyền bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Người La Chí ở Nậm Khánh đang tích cực phát triển cây quế, cây chè và nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới. Theo năm tháng, vượt qua muôn vàn khó khăn, đồng bào đã xây dựng được cuộc sống ngày càng ấm no trên quê hương mới Bắc Hà.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 4
Đồng bào La Chí vui đến nơi bầu cử.

Họ hiểu rằng, mỗi đại biểu dân bầu chính là sức mạnh của đất nước, là niềm tin của Nhân dân, sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đưa ra những quyết sách lớn trong công cuộc đổi thay của đất nước. Do đó, dù đang mùa làm ruộng bậc thang, nhưng ngay từ nhiều ngày trước đó, người dân đã cùng cán bộ thôn, xã căng băng rôn, khẩu hiệu, trang trí khánh tiết cho nhà văn hóa và các tuyến đường trục thôn, tuyên truyền đến đông đảo người dân về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Cả bản người La Chí rực rỡ màu đỏ tươi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân tộc.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 5
Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử.

Sớm nay, khi mặt trời mới vén màn, bà con các thôn đã sửa soạn trang phục dân tộc đầy đủ để đến nơi bỏ phiếu. Ai cũng chọn bộ quần áo truyền thống đẹp nhất, mới nhất. Tại các khu vực bỏ phiếu, không gian được trang hoàng rực rỡ, vang những giai điệu tự hào ca ngợi quê hương, đất nước, tạo nên bầu không khí đầy phấn chấn, tươi vui.

Cử tri Lý Hiếu Xuân và cũng là già làng thôn Mà Phố chia sẻ: Giờ tôi cũng không nhớ mình đã tham gia bầu cử bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là rất nhiều lần rồi. Ơn Đảng, ơn Bác Hồ mà cuộc sống của người dân La Chí chúng tôi có nhiều đổi thay. Tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nên tôi luôn nhắc con cháu lựa chọn cán bộ tốt, cán bộ biết giúp dân.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 6
Sáng suốt lựa chọn người tài, đức.

Không chỉ có già làng Lý Hiếu Xuân, hơn 100 cử tri người La Chí của xã Nậm Khánh luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặt trọn niềm tin vào những đại biểu dân bầu giúp nói lên những tâm tư, nguyện vọng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh Lý Văn Phong, thôn Mà Phố, xã Nậm Khánh chia sẻ: Dịp này, ngoài việc được nghe tuyên truyền, triển khai Luật bầu cử và tiếp xúc cử tri trực tuyến, tôi còn được nghe nhiều thông tin trên các phương tiện tuyên truyền về công tác bầu cử. Chúng tôi cũng ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc lựa chọn những người có đủ tài đức và tâm huyết vào Quốc hội và HĐND các cấp, góp sức cho Tổ quốc mạnh giàu.

Cùng chung không khí rộn ràng ngày hội lớn của đất nước, mỗi cử tri người La Chí rộn niềm vui, bởi mình đã cân nhắc và sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, có đủ đức, đủ tài bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri 101 tuổi vẫn háo hức đón chờ ngày bỏ phiếu bầu cử

Đó là tâm sự của cụ Phạm Thị Trừ (101 tuổi), trú tại tổ 2, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Đây là một trong những cử tri lớn tuổi nhất tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Năm nay đã 101 tuổi, mặc dù tuổi cao sức yếu, mắt đã kém, nhưng cụ Trừ vẫn nhờ các con mang danh sách và tiểu sử đại biểu về để nghiên cứu  để tự mình đi bầu cử.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 7
Cử tri Phạm Thị Trừ nhận phiếu bầu cử.

Cụ Trừ chia sẻ: Hôm nay tôi rất vui mừng, ngay từ sáng sớm tôi đã có mặt ở đây để tham dự lễ khai mạc bầu cử, tôi thấy không khí thật tưng bừng, náo nhiệt, ai ai cũng phấn khởi. Mặc dù, năm nay đã 101 tuổi (cả tuổi mụ là 102) sức khỏe không còn tốt nhưng tôi vẫn nhờ con gái đưa ra tận điểm bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 4, tổ bầu cử số 10, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai để bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân. Tôi cảm thấy tự hào và rất xúc động, phấn khởi vì ở tuổi này (101 tuổi) mà tôi vẫn còn cơ hội để đi bầu cử.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 8
Cử tri Phạm Thị Trừ bỏ phiếu bầu cử.

Cụ Trừ nhớ lại, khi còn nhỏ ở quê (tỉnh Hà Nam Ninh cũ), ngày 6/1/1946 tôi có nghe bố mình kể về Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức thành công. Ngày ấy, ở quê tôi, đại đa số cử tri lần đầu tiên mới được thực hiện quyền bầu cử của mình khi họ đều là những nông dân chưa đọc thông viết thạo nhưng vẫn rất háo hức đi bầu cử, hình ảnh đó tôi còn nhớ mãi đến hôm nay.

Từ khi trở thành công dân đủ tuổi tham gia bầu cử, tôi luôn nghiêm túc đi bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình, bởi đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình mà còn thể hiện niềm tin vào Đảng, Nhà nước, đặt kỳ vọng vào tương lai tươi đẹp hơn của đất nước mình, quê hương mình.

Các huyện vùng cao cho cử tri bỏ phiếu sớm

Trong nhiều nguyên nhân như tổ chức, tuyên truyền thì lý do đặc thù khiến các huyện vùng cao luôn dẫn đầu tỷ lệ cử tri hoàn thành sớm việc bỏ phiếu là do việc tổ chức cho cử tri được bỏ phiếu sớm hơn thường lệ (từ 5 giờ đến 7 giờ).  

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 9
Bà con dân tộc Thu Lao, huyện Si Ma Cai trong Ngày hội non sông. nh: Hữu Huỳnh

Cụ thể, tính đến 16 giờ 15 phút, trong 4 huyện có 100% cử tri trong danh sách hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử thì có tới 3 huyện vùng cao là Mường Khương, Si Ma Cai và Bắc Hà, trong đó huyện Mường Khương hoàn thành đầu tiên vào lúc 13 giờ. Các huyện Bát Xát, Sa Pa cũng có tỷ lệ cao các cử tri sớm hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

Thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong số 1.138 khu vực bỏ phiếu của toàn tỉnh có 462 khu vực bỏ phiếu (chiếm 40%) đã tổ chức bầu cử sớm, từ 5 giờ đến 7 giờ. Trong đó, huyện Si Ma Cai với 70/70 khu vực bầu cử tổ chức cho cử tri bỏ phiếu trước 7 giờ, đa số các điểm bỏ phiếu mở từ 5 giờ; huyện Bắc Hà có 109 trong tổng số 115 khu vực bầu cử bỏ phiếu sớm; huyện Mường Khương có 97 trong tổng số 139 khu vực bầu cử bỏ phiếu sớm; huyện Bát Xát có 79 trong tổng số 162 khu vực bầu cử bỏ phiếu sớm. Riêng thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng không có khu vực bầu cử nào tổ chức cho cử tri bỏ phiếu
trước 7 giờ.

Những chuyện đáng nhớ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ảnh 10
Cử tri xã Thào Chư Phìn đi bầu cử từ rất sớm. Ảnh: Hữu Huỳnh

Lý giải từ đại diện các đơn vị bầu cử thì hôm nay là chủ nhật nên các địa phương tổ chức cho cử tri bầu cử sớm để người dân còn tới chợ phiên. Một nguyên nhân khác thì đây là thời điểm người dân các huyện vùng cao đang bận rộn với việc làm đất và cấy lúa vụ mùa năm 2021.

Việc tổ chức cho cử tri bỏ phiếu từ 5 giờ là đúng quy định dù không phải đơn vị bầu cử nào cũng thực hiện điều này.

Theo Khoản 1, Điều 71, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: “Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày”.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm

Trong những năm qua, lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản không ngừng gia tăng. Trong số 15 nước phái cử thực tập sinh đến Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hàng năm vào quốc gia này. Hiện có khoảng 520.000 lao động Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tăng 8 lần trong vòng 10 năm qua.

Quan tâm công tác lao động, việc làm trong thời kỳ dân số “vàng”

Nhân ngày Quốc tế Lao động (1/5): Quan tâm công tác lao động, việc làm trong thời kỳ dân số “vàng”

Lực lượng lao động của Lào Cai hiện nay là hơn 488 nghìn người, đây được coi là thời kỳ dân số “vàng” khi người lao động chiếm 62,1% dân số toàn tỉnh. Hằng năm, tỉnh sẽ có khoảng hơn 8 nghìn lao động mới, đòi hỏi các cấp, các ngành phải thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác lao động - việc làm.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (địa chỉ truy cập http:// laodongcongdoan.vn), Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc thi.

Căng sức chữa cháy, cứu quần thể pơ mu lớn nhất huyện Văn Bàn

Căng sức chữa cháy, cứu quần thể pơ mu lớn nhất huyện Văn Bàn

10 giờ 30 phút ngày 30/4, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Bàn nhận được thông tin xuất hiện điểm cháy tại Tiểu khu 513 thuộc xã Khánh Yên Trung. Ngay sau đó, các lực lượng của 3 đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn chia thành 3 mũi để tiếp cận điểm cháy.

Em yêu Tổ quốc

Em yêu Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động tăng cường công tác giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tiệm nước "0 đồng"

Tiệm nước "0 đồng"

Từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Trần Phú (thành phố Lào Cai) đã quen thuộc với một tiệm nước nhỏ miễn phí ở số nhà 1446, tổ 10, phường Nam Cường. “Nước lạnh miễn phí”, “Hãy đến khi bạn cần, mỗi người 1 chai”, “Xin cảm ơn”, đó là những lời giới thiệu, lời mời dễ thương, thân thiện đến từ tiệm nước “0 đồng” của anh Nguyễn Thành Chiến và chị Lý Thu Hằng.

Năm 2024, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường

Năm 2024, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai xảy ra trên phạm vi cả nước năm 2023 có diễn biến cực đoan, dị thường và không theo quy luật. Điển hình như nhiệt độ trung bình toàn cầu là năm nóng nhất trong 174 năm qua, cao hơn khoảng 1,45°C so với mức nhiệt độ trung bình nhiều năm thời kỳ tiền công nghiệp. Đặc biệt, mùa bão năm 2023 không có cơn bão nào đổ bộ vào nước ta.

Những người không nghỉ lễ

Những người không nghỉ lễ

Dịp lễ 30/4 - 1/5, người lao động cả nước được nghỉ 5 ngày. Trong khi nhiều người tranh thủ dịp lễ để nghỉ ngơi, đi du lịch, gặp gỡ người thân, bạn bè… thì có những người vẫn miệt mài với công việc của riêng mình.

Áo xanh tình nguyện trong mùa lễ hội

Áo xanh tình nguyện trong mùa lễ hội

Là lực lượng tiên phong, xung kích trên mọi lĩnh vực, tuổi trẻ thị xã Sa Pa đã có nhiều hoạt động góp sức phát triển, quảng bá du lịch, xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa thân thiện với du khách trong và ngoài nước. Cùng với các lực lượng khác, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 70 đoàn viên, thanh niên thị xã Sa Pa đã phát huy sức trẻ cùng phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách. Áo xanh tình nguyện xuất hiện trên khắp nẻo đường Sa Pa.

fb yt zl tw