Những bữa cơm, cốc nước nghĩa tình

Dọc Quốc lộ 4E, từ thị trấn Phố Lu đến ngã ba Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, chúng tôi gặp hình ảnh những người dân địa phương cầm cờ Tổ quốc vẫy chào từng đoàn xe thiện nguyện đi qua để đến vùng bị thiên tai hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị nạn. Nhiều tổ chức và người dân còn tổ chức quán nước, quán cơm miễn phí, mời các đoàn thiện nguyện nán lại uống cốc nước mát, cùng ăn bữa cơm gia đình.

Tại khu vực Km5 thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, một quán nước mía đặc biệt do Chi hội Phụ nữ thôn Làng Bông tổ chức đang trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn từ thiện. Khi các đoàn qua đây, họ sẽ vẫy cờ, vẫy tay chào đón, mời đoàn ghé lại nghỉ ngơi, trao tận tay những cốc nước mía ngọt dịu, mát lạnh.

113.jpg
Quán nước mía "0" đồng của Chi hội Phụ nữ thôn Làng Bông.

Chị Nguyễn Thị Vân, thành viên của một đoàn thiện nguyện đến từ Thủ đô Hà Nội nâng cốc nước mía lên uống, xúc động bảo: “Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự quý mến, tình cảm thân thương từ những người xa lạ như thế này. Các bà, các chị quạt cho mát, rồi không ngừng hỏi thăm, động viên và đặc biệt lúc nào cũng nói hai từ cảm ơn”.

7719.jpg
7749.jpg
Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Làng Bông chuẩn bị những cốc nước mía mát lạnh.

Chỉ trong 3 ngày hoạt động, Chi hội Phụ nữ thôn Làng Bông đã tặng hơn 3.000 cốc nước mía cho thành viên các đoàn thiện nguyện. Bà Trần Thị Hằng, Chi hội trưởng không giấu được niềm vui khi nói về hoạt động đầy nhân văn này: “Chúng tôi không có gì nhiều, chỉ mong được góp chút công sức nhỏ bé để đỡ đần phần nào cho những đoàn thiện nguyện đã không quản ngại đường xa đến giúp đỡ đồng bào vùng lũ Lào Cai đang gặp khó khăn”.

7711.jpg
7715.jpg
Những cốc nước nhỏ mang đến niềm vui cho những nhà hảo tâm.

Không xa thôn Làng Bông, tại Km6 thuộc thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cả thôn cùng nhau tổ chức nấu những bữa cơm “0” đồng chờ đón các đoàn thiện nguyện dừng chân. Địa điểm “quán cơm” được bố trí tại nhà chị Bùi Thúy Hồng.

7672.jpg
Người dân thôn Làng Bạc chào đón đoàn thiện nguyện và mời vào ăn cơm.

Gia đình chị Hồng vốn kinh doanh tạp hóa, những ngày này, hai vợ chồng chị dẹp hết hàng hóa để nhường không gian rộng rãi cho những mâm cơm nóng hổi. Từ sáng đến tối, chị Hồng và những người dân trong thôn phục vụ liên tục, có những hôm dọn dẹp xong cũng đến gần 1 giờ đêm. Đặc biệt là trong ngày 16/9, gia đình chị đã giúp các đoàn thiện nguyện đến từ 25 tỉnh, thành phố với hơn 700 lượt người dùng bữa trưa và bữa tối. “Quán cơm” miễn phí đã bước sang ngày thứ 4, dù mệt mỏi, giọng nói đã lạc hẳn đi nhưng chị Hồng vẫn cười tươi: “Chúng tôi chỉ mong các đoàn từ thiện vơi đi phần nào mệt mỏi do chặng đường dài đã đi. Bản thân tôi thật sự hạnh phúc khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này”.

Bữa cơm ở thôn Làng Bạc không phải là những món ăn xa xỉ, nhưng đầy ắp tình người. Rau xanh, thịt, cá, gạo... đều do chính tay người dân địa phương quyên góp hằng ngày. Những “đầu bếp” giỏi nhất của thôn, vốn thường phụ trách nấu cỗ đám cưới, nay được huy động và đều nhiệt tình tham gia nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho các vị khách đặc biệt từ phương xa tới.

118.jpg
7697.jpg
Người dân thôn Làng Bạc chuẩn bị bữa ăn trưa cho những vị khách đặc biệt từ phương xa.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng thôn Làng Bạc gần như không ngủ suốt mấy hôm nay, anh dậy sớm từ tinh mơ để chuẩn bị bữa ăn cùng bà con. Ngày nào anh cũng mang từ 1 đến 2 con gà ra góp cùng. Lặng nhìn những người trong đoàn từ thiện ngồi ăn uống ngon lành, trong lòng anh thấy nhẹ bẫng, dường như mọi mệt nhọc đều tan biến: “Họ đi từ Nam ra Bắc, đến với Lào Cai chúng ta rất vất vả, bằng cả tấm chân tình như vậy thực sự rất đáng quý. Vì vậy, người dân trong thôn rất đồng tình, ủng hộ khi có ý tưởng tổ chức giúp đỡ những nhà hảo tâm một bữa ăn ngon”. Không chỉ tổ chức quán cơm “0” đồng, các hộ lân cận còn bố trí phòng nghỉ, nếu ai cần nghỉ ngơi sẽ được bố trí đầy đủ các điều kiện sinh hoạt và hoàn toàn miễn phí.

116.jpg
Anh Nguyễn Văn Hoàng và đoàn thiện nguyện dùng bữa trưa miễn phí.
115.jpg
Anh Nguyễn Văn Hoàng cảm ơn Trưởng thôn Nguyễn Thanh Sơn và người dân Làng Bạc giúp đoàn có bữa ăn ngon, chan chứa tình cảm.

Anh Nguyễn Văn Hoàng từ quận Hoàng Mai (Hà Nội) cùng đoàn thiện nguyện dừng chân tại Làng Bạc. Sau khi dùng bữa trưa xong, anh chia sẻ: “Chúng tôi đi qua cứ tưởng là quán cơm bình thường, ai ngờ được miễn phí hoàn toàn. Thật sự cảm động không chỉ bởi cơm ngon mà còn là sự đón tiếp chân tình của người dân. Trong đoàn ai cũng rất vui trước tình cảm dành cho đoàn của bà con nơi đây”.

7640.jpg
Mỗi khi có đoàn thiện nguyện đi qua, người dân đều vẫy tay, vẫy cờ Tổ quốc chào đón và mời vào ăn cơm.

Không chỉ Xuân Quang, người dân thị trấn Phố Lu sinh sống dọc theo Quốc lộ 4E cũng tổ chức những “quán cơm 0 đồng” hay bữa cơm gia đình miễn phí. Cứ có đoàn nào đi qua, họ sẽ vẫy tay, vẫy cờ chào đón. Nếu đoàn nào không dừng, họ nở nụ cười tươi vẫy tay chào và gửi lời cảm ơn.

Chị Trần Thị Thủy ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cùng đoàn di chuyển qua đây, dừng lại ăn bữa cơm “gia đình” có một không hai này, chị không giấu nổi cảm xúc: “Tôi đi thiện nguyện nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tượng thế này. Bữa cơm đong đầy tình thương, tôi cảm thấy tình người Việt Nam ta đẹp quá, nhất là trong những lúc đau thương như thế này”.

Chị Trần Thị Thủy ở thành phố Vinh (Nghệ An) xúc động trước tình cảm và bữa cơm "0" đồng của người dân thị trấn Phố Lu (Video nhân vật cung cấp).

Những bữa cơm, cốc nước tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn, chứa chan tình cảm của người dân vùng cao Lào Cai dành cho những nhà hảo tâm đã không quản ngại đường xa, từ mọi miền Tổ quốc đến với Lào Cai để chia sẻ sự nhọc nhằn, khó khăn, mất mát mà người dân vùng lũ đang phải gánh chịu. Hoạt động nhân văn của người dân thị trấn Phố Lu, xã Xuân Quang (Bảo Thắng) đã mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ về lòng nhân ái đối với những người làm từ thiện, đó là nghĩa đồng bào lan tỏa từ trái tim đến trái tim.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giành giật với tử thần

Giành giật với tử thần

Trận lũ quét chưa từng có đã khiến bản Tày yên bình dưới chân núi Con Voi chìm trong đau thương, tang tóc. Hàng quan tài xếp dài, mỗi ngày lại thêm những chiếc khăn tang. Với những người đã thoát khỏi "tử thần", không biết là may mắn hay kỳ diệu chỉ biết rằng, nếu không có sự can trường, quyết giành giật sự sống thì Làng Nủ sẽ trắng thêm màu khăn tang.

Hơn 247 tỷ đồng ủng hộ người dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai

Hơn 247 tỷ đồng ủng hộ người dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến 15h ngày 18/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận số đăng ký và ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 247 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn ủng hộ của Quỹ cứu trợ trung ương).

Bài 2: Vùng lũ A Lù vẫn ngổn ngang sau 10 ngày bị cô lập vì mưa lũ

Về vùng lũ A Lù Bài 2: Vùng lũ A Lù vẫn ngổn ngang sau 10 ngày bị cô lập vì mưa lũ

Trận lũ dữ rạng sáng ngày 9/9/2024 vùi lấp 4 ngôi nhà, khiến 7 người tử vong gây bao đau thương, mất mát cho Nhân dân thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát. Đến nơi này sau 7 ngày giao thông bị chia cắt, chúng tôi thực sự ám ảnh bởi không chỉ ở thôn Phìn Chải 2 mà ở hầu hết các thôn, bản khác trên địa bàn, mưa lũ đã cuốn trôi, làm sập đổ nhiều ngôi nhà, công trình. Tất cả đang dồn sức cho công tác cứu trợ Nhân dân, còn các thôn, bản vẫn ngổn ngang sau lũ.

Dũng cảm vượt lên - hết mình vì dòng điện sáng

Dũng cảm vượt lên - hết mình vì dòng điện sáng

Mưa lũ ngập lụt đã đi qua, để lại những tuyến phố, con đường, bản làng tan hoang ngập chìm trong bùn đất; nhà cửa, cây cối, gãy đổ ngổn ngang. Sự tàn phá của thiên nhiên đã gây ra thiệt hại nặng nề về con người và tài sản của hầu hết các địa phương, trong đó có hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết mới của Chính phủ về Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3

Nghị quyết mới của Chính phủ về Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Hơn 5.600 tập thể, cá nhân ủng hộ người dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai

Hơn 5.600 tập thể, cá nhân ủng hộ người dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến 15 giờ ngày 17/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận số đăng ký và ủng hộ của hơn 5.600 tập thể, cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với số tiền số tiền hơn 242,6 tỷ đồng (trong đó Quỹ cứu trợ Trung ương là 180 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm là hơn 62,6 tỷ đồng).

Ban Vận động cứu trợ tỉnh tiếp nhận 2,47 tỷ đồng hỗ trợ trong sáng 17/9/2024

Ban Vận động cứu trợ tỉnh tiếp nhận 2,47 tỷ đồng hỗ trợ trong sáng 17/9/2024

Sáng 17/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã trực tiếp tiếp nhận hỗ trợ của 8 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với số tiền 2,47 tỷ đồng, qua đó nâng mức hỗ trợ và cam kết hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân qua cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh lên con số gần 85 tỷ đồng.

[Ảnh] Người dân A Lù xúc động nhận hàng cứu trợ của các nhà hảo tâm

[Ảnh] Người dân A Lù xúc động nhận hàng cứu trợ của các nhà hảo tâm

Từ ngày 15/9, tuyến đường Mường Hum - Y Tý - Ngải Thầu (Bát Xát) cũ đã được thông đường, nhiều đoàn xe chở hàng cứu trợ từ khắp các tỉnh trong cả nước đã đến với vùng lũ A Lù. Đồng bào các dân tộc xã A Lù sau 1 tuần bị cô lập xúc động khi được nhận những nhu yếu phẩm, hàng hóa đong đầy tình yêu thương của các đoàn thiện nguyện vượt đường xa đến với bà con.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345: Sống cùng nhịp thở người dân Phìn Chải 2

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345: Sống cùng nhịp thở người dân Phìn Chải 2

Chặng đường từ A Mú Sung đến thôn Phìn Chải 2, xã A Lù không quá xa, ngày thường nếu đi ô tô chỉ hết chừng hơn 1 giờ, nhưng sau cơn mưa lớn vào rạng sáng 9/9 con đường đã hư hỏng nặng. Để đến được thôn thực hiện công tác cứu hộ nạn nhân bị sạt lở đất, 27 cán bộ, nhân viên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 phải hành quân bộ gần 20 cây số. Một bên vực sâu, một bên vách núi, nhiều điểm sạt lở, tất cả khó khăn đó không làm chùn bước những người chiến sĩ.

fbytzltw