Nhộn nhịp mua sắm phục vụ tết Đoan Ngọ

Tết Đoan Ngọ được tổ chức vào ngày mùng 5/5 âm lịch hằng năm. Tết Đoan Ngọ không chỉ là ngày “giết sâu bọ” theo quan niệm dân gian, mà còn là dịp để người Việt thể hiện sự gắn bó với truyền thống và tín ngưỡng tổ tiên. Từ chiều 4/5 âm lịch (30/5 dương lịch), khắp các khu chợ ở thành phố Lào Cai như Pom Hán, Nguyễn Du, Cốc Lếu... đã tấp nập, rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày tết. 

0:00 / 0:00
0:00

Từ chiều 4/5 âm lịch, tại chợ Pom Hán, người mua, người bán đã chen chân trong không khí sôi động. Khác với ngày thường, tết Đoan Ngọ có 2 thứ không thể thiếu là bánh gio (bánh tro) và nếp cẩm, do đó những mặt hàng này được bày bán nhiều nhất tại chợ. Bánh gio - thứ bánh giản dị làm từ gạo nếp đã ngâm trong nước tro, khi chín có màu vàng trong, vị mộc mạc, thơm mát; còn nếp cẩm có vị nồng nàn, ngọt dịu đầu lưỡi, được tin là có khả năng “diệt sâu bọ”.

baolaocai-br_1-1.jpg
baolaocai-br_1-4.jpg
Bánh gio và nếp cẩm được bán nhiều tại chợ Pom Hán.

Gian hàng của chị Nguyễn Thị Thủy (tổ 5, phường Pom Hán) là một trong những điểm thu hút người ghé thăm tại chợ Pom Hán. Bàn tay thoăn thoắt gói bánh, miệng luôn nở nụ cười với khách hàng, chị Thủy cho biết năm nào vào ngày này chị cũng bán bánh gio và rượu nếp cẩm. Để chuẩn bị cho tết Đoan Ngọ năm nay, gia đình chị đã làm hàng trăm chiếc bánh gio và khoảng 100 kg nếp cẩm. “Làm nhiều tuy vất vả nhưng vui. Người mua toàn là khách quen, năm nào cũng đặt. Tôi làm không chỉ với mục đích tăng thu nhập, mà còn là giữ nghề, giữ vị tết xưa”, chị Thủy bộc bạch.

Còn tại chợ Nguyễn Du (chợ Gốc Mít), phường Kim Tân, từ chiều mùng 4/5, dòng người đổ về mua hoa, quả cũng đông đúc không kém. Các gian hàng đều rực rỡ sắc màu hoa huệ trắng, cúc vàng, sen hồng - những loài hoa được nhiều người lựa chọn để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Bà Đào Thị Tình, tiểu thương bán hoa tại chợ Nguyễn Du cho biết: “tết Đoan Ngọ là dịp quan trọng nên tôi nhập hoa nhiều hơn ngày thường. Có nhiều khách đặt mua hoa từ vài ngày trước”.

Không chỉ hoa, các loại quả chua như mận, vải, xoài xanh cũng được tiêu thụ mạnh trong ngày này bởi quan niệm diệt sâu bọ và bệnh tật trong người, tuy nhiên giá các mặt hàng này không có sự thay đổi so với ngày thường. Các tiểu thương cho biết lượng hàng bán ra trong chiều mùng 4/5 và sáng mùng 5/5 có thể gấp 3 - 4 lần ngày thường. Việc chọn mua hoa quả không chỉ để cúng lễ, mà còn là cách để mỗi gia đình gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình an cho cả năm.

baolaocai-br_1-6.jpg
baolaocai-br_1-5.jpg
baolaocai-br_1-8.jpg
baolaocai-br_1-7.jpg
baolaocai-br_1-10.jpg
baolaocai-br_1-9.jpg
baolaocai-br_1-11.jpg
Nhiều loại hoa, quả được bán tại chợ Nguyễn Du.

Bà Cao Thị Sen, người dân phường Kim Tân chia sẻ: "tết Đoan Ngọ là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Năm nào tôi cũng đi chợ sắm đồ về bày mâm cúng gia tiên vào ngày này. Năm nay, các mặt hàng hoa, quả, bánh đều tươi, sạch và có giá không biến động nhiều so với ngày thường".

Ngoài chợ truyền thống, thị trường mua bán trực tuyến cũng sôi động không kém. Các mâm hoa, quả sắp sẵn vừa đẹp mắt lại tiện lợi được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội và được nhiều người đặt mua.

Chị Nguyễn Trang, chủ cửa hàng hoa quả tại phường Cốc Lếu chia sẻ: “Từ chiều mùng 4/5, tôi bắt đầu sắp mâm hoa, quả để bán cho khách. Khách đặt rất nhiều, có người gọi điện, có người nhắn tin qua mạng xã hội Facebook. Trong 1 buổi sáng, tôi có thể bán được hơn 40 mâm, giá dao động từ 150 nghìn đồng/mâm đến hơn 700 nghìn đồng/mâm, tùy loại quả và cách bày biện”.

baolaocai-br_1-3.jpg
Những mâm quả đẹp mắt được sắp sẵn.
baolaocai-br_1-2.jpg
Chị Trang (phải ảnh) sắp mâm quả cho khách.

Mỗi mâm quả đều được chị Trang chuẩn bị chỉn chu, đủ đầy các loại quả: chuối, lựu, mãng cầu, vải, mận... Bày biện không chỉ đẹp mắt mà còn hàm chứa ý nghĩa cầu no đủ, hạnh phúc, may mắn cho gia chủ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

"Ngày thứ Bảy cùng dân"

"Ngày thứ Bảy cùng dân"

Như thường lệ, buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Nậm Sỏm, xã Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai với sự tham dự của 9 đảng viên trong chi bộ và tổ công tác “Ngày thứ Bảy cùng dân” của xã do ông Bùi Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã làm tổ trưởng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Cát - Tấm gương dám nghĩ, dám làm nơi vùng cao

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Cát - Tấm gương dám nghĩ, dám làm nơi vùng cao

Thôn Đồng Cát, xã Quy Mông hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới của một thôn nông thôn mới kiểu mẫu với hạ tầng khang trang, kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò nổi bật của bà Hà Thị Khêu - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, một cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, luôn tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân.

Tăng sức mạnh hòa giải ở cơ sở

Tăng sức mạnh hòa giải ở cơ sở

Hòa giải ở cơ sở là một trong các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án mang đậm nét văn hóa để xóa bỏ bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên, hàn gắn lại mối quan hệ trên tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”. 

Ngày đầu đứng lớp

Ngày đầu đứng lớp

Thời điểm này, sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đang bước vào kỳ thực tập tại các trường mầm non trên địa bàn. Những ngày đầu đứng lớp, đan xen giữa háo hức và bỡ ngỡ, các em được trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn, tổ chức hoạt động cho trẻ; đồng thời rèn luyện sự kiên nhẫn, trách nhiệm và nuôi dưỡng tình yêu nghề.

LHPT toàn quốc lần thứ XVII - dấu mốc phát triển mới của ngành Phát thanh

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng: LHPT toàn quốc lần thứ XVII - dấu mốc phát triển mới của ngành Phát thanh

Từ ngày 11-13/4, Quảng Ninh trở thành tâm điểm của những người làm báo phát thanh trong cả nước với sự kiện Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Kỳ liên hoan năm nay không chỉ là cuộc tranh tài nghiệp vụ, mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của báo nói trong kỷ nguyên số.

fb yt zl tw