Khi mà Novak Djokovic đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, còn "Tàu tốc hành" người Thụy Sỹ Roger Federer tiếp tục chuỗi thành tích tệ hại bằng việc bị loại ngay tại tứ kết trước Jurgen Melzer, thì Rafael nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Monte Carlo 2011.
Lần lượt đánh bại Ivan Ljubicic và Andy Murray, tay vợt số 1 thế giới tràn đầy tự tin khi bước vào trận chung kết với người đồng hương David Ferrer tối qua.
Do đã rất hiểu lối chơi của nhau, nên Nadal và Ferrer đã bắt nhịp với trận đấu rất nhanh và liên tiếp tạo ra những pha bóng đẹp mắt, cống hiến cho người hâm mộ có mặt tại sân trung tâm ở Monte Carlo.
Được thi đấu trên mặt sân đất nện sở trường, Nadal chủ động dồn ép đối thủ và liên tiếp vượt lên dẫn trước về điểm số, song người đồng hương của anh cũng chẳng phải tay vừa, khi đã có những tình huống đáp trả một cách khôn khéo và chính xác. Sự giằng co diễn ra cho đến cuối set thứ nhất, khi Nadal giành được break quyết định và vươn lên giành chiến thắng với tỷ số 6-4.
Thế trận ở set thứ 2 không có nhiều thay đổi, và thậm chí sự kháng cự của Ferrer còn trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhưng bản lĩnh và đẳng cấp của tay vợt hàng đầu thế giới đã giúp Rafa vượt qua những thời điểm khó khăn, và tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số sít sao 7-5.
Những con số thống kê cho thấy, Nadal trội hơn Ferrer ở hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu như giao bóng, giành break cũng như trả bóng thành công.
Đây là chức vô địch đầu tiên mà "Vua sân đất nện" giành được kể từ tháng 10 năm ngoái, sau những thất bại liên tiếp ở các trận chung kết trước tay vợt đang có phong độ cao Novak Djokovic. Với thắng lợi này, Rafael Nadal cũng đã lập kỷ lục mới trong làng banh nỉ thế giới: với 7 lần liên tiếp vô địch giải Monte Carlo Masters.
(Theo VietNamNet)