Không thể kể hết những khó khăn, vất vả của các thầy cô giáo khi nhận nhiệm vụ giảng dạy khối THCS. Do kiến thức của học sinh bị hổng nên các thầy cô phải vừa bổ sung kiến thức cũ, vừa phổ biến kiến thức mới. Đó là chưa kể các thầy cô còn phải thường xuyên lặn lội tới tận nhà vận động các em và phụ huynh cho con em đến lớp. Với sự quyết tâm và lòng yêu nghề, các thầy cô đã làm tốt công tác duy trì số lượng, nâng tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần lên tới gần 90%. Ngoài ra, công tác chủ nhiệm lớp được chú trọng, các giáo viên thường xuyên tổ chức cho các em tham gia hoạt động tập thể, sinh hoạt Đoàn - Đội, vui chơi, cắm trại và thi đấu các giải thể thao nội bộ.
Năm học 2006 - 2007, tổng số học sinh của nhà trường có gần 200 em, trong đó ngoài học sinh ở các điểm trường thôn bản, còn có 65 học sinh theo học diện bán trú dân nuôi. Đặc biệt, tại Trường có gần 40 học sinh đến từ bản Pú Cang và Sua Lông - đây là 2 bản sâu, xa nhất, cách trung tâm xã gần 20km đường rừng. Thầy giáo Nông Đức Viễn - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Với tổng số 41 phòng học tại tất cả các điểm trường, chúng tôi cơ bản đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh. Mặt khác, đối với công tác giảng dạy, 100% cán bộ, giáo viên đều đăng ký thi đua đạt giáo viên dạy giỏi các cấp để nâng cao trình độ chuyên môn". Trong mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức kiểm tra chéo giữa các giáo viên để đánh giá năng lực của từng người. Toàn bộ giáo viên của Trường đều tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thay sách giáo khoa mới, tập huấn công tác Đoàn, Đội... Năm học vừa qua, Trường THCS Nậm Khắt đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện; nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và lao động giỏi. Đặc biệt, có một điều là, tất cả các thầy cô giáo nơi này đều dành cho những học sinh của mình tình yêu thương sâu sắc. Điều đó đã giúp các em vui đến trường để tiếp nhận bao kiến thức mới mẻ, khoa học và thật sự cần thiết cho tương lai.
Vào thăm một giờ học của các em học sinh lớp 9, nhìn các em, chúng tôi thầm hy vọng, các em sẽ có một hành trang đầy đủ để ngày mai xây dựng quê hương mình ngày thêm đổi mới.
Tô Anh Hải