LCĐT - Khi cùng nhiều cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975, những người lính không nghĩ mình đã góp phần tạc vào lịch sử dân tộc một mốc son chói lọi. Sự kiện đó đã giúp cho “Nam - Bắc sum họp một nhà, đất nước nối liền một dải”. 45 năm đã qua, mỗi dịp 30/4 về, những người lính năm xưa lại bồi hồi nhớ về quá khứ oanh liệt của một thời tuổi trẻ cùng cả nước ra trận.
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Viết Tự luôn nhớ về đồng đội. |
“Đó là những năm tháng hào hùng, chúng tôi ra trận mà như đi hội”, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Viết Tự, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai bắt đầu câu chuyện với tôi như vậy. Tròn 18 tuổi, chàng thanh niên tên Tự đang là dân quân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng đã tình nguyện nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và cũng để thỏa chí làm trai.
Tháng 2/1974, ông Tự cùng đồng đội bắt đầu hành quân vào chiến trường, được bổ sung quân số cho Tiểu đoàn 48, Sư đoàn 320 A với nhiệm vụ trinh sát. Là một trong những đơn vị mở màn chiến dịch Tây Nguyên, đơn vị của CCB Nguyễn Viết Tự có nhiệm vụ đánh địch tại khu vực Quốc lộ 14, thuộc phía Bắc thị xã Buôn Ma Thuột. Những ngày sau là các trận đánh vào căn cứ Chư Sê, Cẩm Ga, Buôn Hồ, rồi lại vòng về đánh Trung đoàn 45 của Ngụy tái chiếm Buôn Ma Thuột. Đường hành quân thần tốc, chiến thắng nối tiếp chiến thắng, Sư đoàn 320A tiếp tục quay lại phía Bắc đánh địch ở Cheo Reo, tham gia truy kích địch dọc Đường 7 và giải phóng Phú Yên ngày 1/4/1975.
Ông Tự kể: Chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày 22/4/1975, chỉ huy sư đoàn cử một tổ trinh sát đi tiền trạm nắm địa hình, tình hình địch, trong đó có tôi. Chiều hôm đó, khi về đến xã Hố Bò, huyện Củ Chi, chúng tôi gặp bà má miền Nam. Bà ôm chầm lấy chúng tôi mà hỏi han tình hình, rằng bộ đội về có đông không, bởi căn cứ Đồng Dù - Củ Chi địch bố trí thế trận phòng thủ rất kiên cố và có thể chúng sẽ tử thủ. Đó là tình cảm lo lắng của một bà má miền Nam dành cho những người con mà tôi không bao giờ quên. Nhìn vào mắt bà, tôi thấy được niềm mong mỏi quê hương giải phóng của Nhân dân miền Nam lớn đến nhường nào!
![]() |
| CCB Phạm Văn Đều (giữa ảnh) và các đồng đội cũ nói chuyện về những năm tháng chiến đấu giải phóng miền Nam. |
Cùng đơn vị với CCB Nguyễn Viết Tự còn có CCB Phạm Văn Đều ở thôn Hang Đá, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng học viên của Trường Sư phạm cấp I Cốc San đã tạm gác đèn sách, tình nguyện lên đường chiến đấu. Ở Sư đoàn 320A, ông Đều được phân công làm nhiệm vụ vận tải, chuyển quân, lương thực, vũ khí và tiếp quản các chiến lợi phẩm thu được của quân địch.
Trong trận đánh căn cứ Đồng Dù - Củ Chi, ông Tự và ông Đều có mặt trong đội hình chiến đấu. Ông Tự nhớ lại, khoảng 5 giờ ngày 29/4, trận địa pháo của ta bắt đầu bắn cấp tập vào căn cứ địch, vài tiếng sau, bộ binh đồng loạt xung phong. Để đánh căn cứ này, quân ta mở 3 mũi tấn công, riêng Trung đoàn 48 của Sư đoàn 320A đảm nhận 2 mũi. Quân địch tại căn cứ Đồng Dù - Củ Chi phòng ngự ngoan cố, cuộc chiến giằng co giữa ta và địch diễn ra rất ác liệt. Sau nhiều giờ chiến đấu, nhiều bộ đội hy sinh, đến chiều, căn cứ Đồng Dù - Củ Chi được giải phóng, tiêu diệt Sư đoàn 25 của Quân lực Việt Nam cộng hòa, mở “cánh cửa thép” hướng Tây Bắc để đại quân ta tiến vào trung tâm giải phóng Sài Gòn.
Những người lính giải phóng Sài Gòn năm xưa giờ đây đều đã cao tuổi. Khi chúng tôi nhắc đến những cống hiến của họ, đa phần khiêm tốn cho rằng công lao đó không thấm vào đâu so với những đồng đội nằm lại nơi chiến trường. Với họ, được chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là lý tưởng cách mạng của một thời tuổi trẻ sẵn sàng hiến dâng tất cả, khi được trở về là một may mắn. Mỗi lần nhắc nhớ quá khứ, tất cả như những thước phim quay ngược, họ đã sống và chiến đấu để làm nên lịch sử.
![]() |
| CCB Trần Văn Hải (trái ảnh) là một trong những người có mặt tài Sài Gòn ngày 30/4/1975. |
CCB Trần Văn Hải ở tổ 2, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai tự hào vì 45 năm trước ông cũng là một trong những chiến sỹ trong đoàn quân trùng điệp tiến vào giải phóng Sài Gòn. Nhập ngũ tháng 6/1974, đến tháng 12 bắt đầu hành quân vào Nam, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Tây Nguyên. Sau đó, ông Hải được bổ sung về đại đội trinh sát thuộc C20E64F320, Quân đoàn 3 để chuẩn bị Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong trận đánh Đồng Dù - Củ Chi sáng 29/4, Trung đoàn 64 của ông Hải được phân công chặn đánh địch ở Cầu Bông - Cầu Sáng, không cho địch từ hướng Tây Bắc co cụm về Sài Gòn. Sang ngày 30/4, Trung đoàn 64 tiếp tục đánh thọc sâu vào đô thị Sài Gòn và tiến vào sào huyệt cuối cùng của địch ở dinh Độc Lập. Giây phút chiến thắng, niềm vui vỡ òa, không chỉ với người dân miền Nam mà ngay cả với người lính vẫn tưởng như trong mơ. Kết thúc cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc, mở ra một thời kỳ mới thống nhất non sông, giang sơn thu về một mối…
Những CCB như Nguyễn Viết Tự, Phạm Văn Đều, Trần Văn Hải và biết bao CCB khác đã một thời vào sinh ra tử, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Tuổi trẻ của họ đã chiến đấu và hy sinh cho non sông nối liền một dải, đất nước và lịch sử sẽ mãi ghi công. Chiến thắng 30/4/1975 mãi là mốc son chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện khí phách và trí tuệ con người Việt Nam không chịu khuất phục trước kẻ thù mà bao đời cha ông đã đắp bồi, gìn giữ.


