Hello Mù Cang Chải Homestay

Bằng sự nỗ lực không ngừng, chàng thanh niên Giàng A Dê trở thành thanh niên tiêu biểu của người Mông - Mù Cang Chải dám nghĩ, dám làm, vượt lên những rào cản, định kiến về nguồn gốc dân tộc, khởi nghiệp "Hello Mù Cang Chải Homestay" thành công ngay trên mảnh đất quê hương.
Khó khăn chồng chất khó khăn…
Sinh ra và lớn lên tại bản thuộc xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), nơi nổi tiếng với những đồi mâm xôi xanh, mâm xôi vàng, chàng thanh niên người Mông Giàng A Dê (SN1989) đã quyết định khởi nghiệp và vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Giàng A Dê chia sẻ: "Quê em nghèo khó, ước mơ của em là làm sao quê hương mình hết đói nghèo, người dân nơi đây có việc làm, đời sống no đủ, con em được đi học…”. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quản trị và Kinh Doanh Thái Nguyên chuyên ngành Maketing, anh trở về với mong ước được làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Song mong muốn ban đầu ấy trở thành hiện thực là điều không đơn giản.
Nhận thấy quê hương mình có tiềm năng phát triển du lịch, với diện tích ruộng bậc thang 288ha, anh nung nấu hoài bão làm du lịch homestay. "Ước mơ làm du lịch homestay của mình là tình cờ, cơ duyên một lần gặp được người nhà nói chuyện và giới thiệu việc làm du lịch homestay. Điều đó đã gợi cho mình sự phấn khích, tò mò và quyết tâm theo học. Mình đã bắt đầu có ý thức học từ cách nấu ăn, giao tiếp với khách, tổ chức tour… Càng làm lại càng đam mê với cách làm du lịch homestay” - Giàng A Dê tâm sự.
Năm 2017, anh bắt tay vào làm du lịch nhà nghỉ cộng đồng mang tên "Hello Mù Cang Chải Homestay”, đồng thời xây dựng các chương trình tour nội huyện với mục tiêu chào đón tất cả các du khách trong nước và quốc tế đến với Mù Cang Chải.
Nhưng không phải muốn là được. Ban đầu những người thân trong gia đình chưa ủng hộ vì từ xưa đến nay trên mảnh đất khô cằn ấy đến cây xanh cũng không mọc được. Khó nữa là vốn, từ 2 bàn tay trắng anh liều vay 50 triệu từ ngân hàng Agribank, chưa dựng xong cái nhà đã hết vốn. Công tác truyền thông, quảng bá, dịch vụ vẫn là con số không. Cộng thêm nhân lực ít ỏi, vốn ngoại ngữ, kinh nghiệm cũng yếu kém. Khó khăn chồng chất khó khăn…
Hello Mù Cang Chải Homestay ảnh 1
Đường lên "Hello Mù Cang Chải"
Hello Mù Cang Chải Homestay - "Đi là thích, đến là mê”
Như người thợ dệt cần mẫn gỡ từng nút thắt rối, Giàng A Dê nỗ lực từng bước giải quyết những khó khăn. Anh thuyết phục gia đình đổi mảnh đất màu mỡ lấy mảnh đất rộng hơn nhưng cằn khô để đủ diện tích xây dựng Homestay. Và "Hello Mù Cang Chải" với slogan ấn tượng "Đi là thích - đến là mê” của vợ chồng Giàng A Dê ra đời ngay trên đỉnh đồi ở độ cao trên 1.000m. Với địa thế này, du khách có thể thỏa thích ngắm nhìn La Pán Tẩn, một kiệt tác thiên nhiên đẹp mê hồn, hùng vĩ với những ruộng bậc thang lên đến tận trời cao và được tận hưởng không khí trong lành của trời đất giao hòa; thấy được cuộc sống của người dân chồng cày vợ cấy, trẻ em tung tăng đến trường... - một khung cảnh nhộn nhịp nơi vùng cao.
Vợ chồng Giàng A Dê kể lại, ngày đầu mọi thứ vô cùng khó khăn, trước hết là huy động vốn, vay mượn cả hai bên nội, ngoại, người thân và vay ngân hàng… được hơn 500 triệu đồng cho khởi nghiệp "Hello Mù Cang Chải". Vừa làm vừa hoàn thiện, vừa tháo gỡ khó khăn, tiền thiếu thì vay tín chấp sổ đỏ cho Ngân hàng. Thấy anh quyết tâm, họ hàng, bạn bè bắt đầu ủng hộ cho vay mượn thêm vốn. Có lúc bí quá anh đã phải liều vay lãi ngoài cao ngất ngưởng. Thế rồi, những cố gắng của anh bước đầu đã được đền đáp.
Khách du lịch đến với homestay ngày một đông. Thấy lượng khách có đến 70% là người ngoại quốc, anh nhận thấy nhu cầu biết ngoại ngữ là thiết yếu. Giàng A Dê và vợ lao vào học ngoại ngữ. Vợ anh đến Sa Pa giúp việc cho các nhà hàng để học tiếng Anh. Còn anh học từ lớp học, học từ thực tiễn, học từ chính những người khách của mình. Nhận thức nhanh, quyết tâm lớn, qua tiếp xúc ăn, ở, đi thăm quan cùng khách du lịch, vốn ngoại ngữ của anh khá dần lên và có thể giao tiếp thông thạo với khách.
Đến nay, Khu du lịch Hello Mù Cang Chải Homestay đã có 8 bungalow, 1 homestay với 5 phòng, vận hành 18 tour du lịch trong huyện như: Trải nghiệm, leo núi, dù lượn, tham quan bản làng, đi xe máy, bắt cá, làm ruộng…; liên kết và ký hợp đồng với nhiều công ty du lịch Lữ hành; có tài khoản tại một số trang booking như: Booking, agoda, AinB&B, Expiedia, Intagram… 
Ngoài ra, còn có 7 hướng dẫn viên tiếng anh, 15 hướng dẫn tiếng Việt, 53 xe ôm, 14 hộ mở đường và tu sửa leo núi; mở và vận hành thành công các tour leo núi: Tháp trời, Tà Chì Nhù hướng Mù Cang Chải, Lùng Cúng…; tạo công ăn việc làm ổn định cho 5 thanh niên thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ. Câu Slogan "Đi là thích - đến là mê” đã thực sự thu hút và chinh phục được khách du lịch khi đến với "Hello Mù Cang Chải”.  
Hello Mù Cang Chải Homestay ảnh 2
 Tổ chức cho khách nước ngoài ăn Tết Độc lập tại homestay
 Đổi thay trên mảnh đất quê hương
Với những cách làm sáng tạo, kiên trì và khát vọng vươn lên, năm 2018, Homestay Hello Mù Cang Chải chính thức đưa vào hoạt động, đón trên 350 lượt khách với doanh thu trên 180 triệu đồng. Năm 2019, đón trên 600 lượt khách với doanh thu trên 250 triệu đồng. Năm 2020, trong điều kiện thích ứng với dịch bệnh COVID-19, Homestay được nâng cấp lên Doanh nghiệp "Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải” với câu slogan "Đi là thích - đến là mê”, doanh thu trên 250 triệu. Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải đã tạo việc làm thường xuyên ổn định cho 8 lao động và 6 hướng dẫn viên theo thời vụ, 20 xe ôm du lịch.
Không chỉ mở rộng vốn tiếng Anh cho bản thân mình, Giàng A Dê còn mở lớp học tiếng Anh cho 15 thanh niên trong bản với thời gian 2 tháng có giảng viên nước ngoài; mở tủ sách miễn phí với tên "I Have A Book” (có nghĩa là "Em có sách”) tại xã La Pán Tẩn để khuyến khích, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin cho mọi người dân. Tổ chức các buổi ngoại khóa trẻ em được nói chuyện với người nước ngoài. Tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, nhất là đối với thanh niên người Mông ở nông thôn như: Hướng dẫn làm thổ cẩm truyền thống dân tộc bán cho du khách; mua lợn, gà, các loại rau, củ quả, rượu thóc truyền thống địa phương… phục vụ nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch. 
Đặc biệt, anh còn tập hợp, thống nhất 6 hộ gia đình trong khu dân cư thực hiện tốt việc chăn nuôi nhốt trâu bò, lợn, gà, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, trồng hoa từ cổng đến khuôn viên từng nhà để làm du lịch, mang lại thu nhập một phần cho các hộ dân, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. 
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tạo môi trường cho trẻ em được giao lưu, ngoại khoá với khách nước ngoài, giúp các em nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong quá trình học tập, giao tiếp, phát triển toàn diện.
Bằng sự nỗ lực không ngừng, Giàng A Dê trở thành thanh niên tiêu biểu của người Mông Mù Cang Chải dám nghĩ, dám nói, dám làm, đổi mới, sáng tạo, biến ý tưởng thành hiện thực, vượt lên những rào cản, định kiến về nguồn gốc dân tộc, đang từng bước chiến thắng bản thân, mạnh dạn đi đầu trong phát triển du lịch của xã, của huyện; tích cực quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu miền đất, con người Mù Cang Chải tươi đẹp, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế. Năm 2020, Giàng A Dê vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; năm 2021 anh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Danh hiệu Thanh niên sống đẹp toàn quốc và nhiều cấp, ngành khác khen thưởng.
Cách làm và hướng khởi nghiệp của Giàng A Dê đã và đang tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội, góp phần thiết thực trong thực hiện mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, an toàn, thân thiện”.
(Theo dangcongsan.vn)

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Tùng Dương và hành trình chinh phục tri thức

Nguyễn Tùng Dương và hành trình chinh phục tri thức

Là học sinh lớp 12A7, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên, so với các bạn bè cùng trang lứa, em Nguyễn Tùng Dương có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng Tùng Dương đã luôn nỗ lực, cố gắng, biến nghịch cảnh thành động lực, thắp sáng con đường học vấn bằng nghị lực phi thường và khát vọng thành công.
Chị Thu Ngọc cùng gia đình tại An Lành Farm ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Xu hướng du lịch ven thành phố

Trong nhịp sống hối hả, xô bồ của đô thị, xu hướng tìm về những không gian xanh mát, yên bình ven các đô thị đang ngày càng được ưa chuộng. Tại Yên Bái, trào lưu du lịch “staycation” (du lịch tại nơi mình sinh sống) hoặc những chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm lân cận thành phố đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách và người dân địa phương.
Anh Phí Văn Tiệp (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ xã An Thịnh kiểm tra sản phẩm quế điếu của Công ty.

Phí Văn Tiệp - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Nói đến ngành chế biến, xuất khẩu quế ở huyện Văn Yên, nhiều người sẽ nhớ đến doanh nhân Phí Văn Tiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đại Lâm, xã An Thịnh. Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, song nhờ ý chí, nghị lực, anh Tiệp đã gây dựng thương hiệu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ quế và đưa quế Văn Yên vươn xa ra thị trường quốc tế. Anh là một trong những điển hình doanh nhân tư nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng tầm giá trị cây quế.
Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh (người thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội trao đổi tài liệu chuyên môn.

Sống đẹp từ những điều giản dị

Không ồn ào, không phô trương thành tích, nhưng dấu ấn của Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh - cán bộ Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại lặng lẽ khắc sâu trong đồng đội bằng những việc làm thiết thực.
Du khách trải nghiệm trên hồ Thác Bà.

Hứa hẹn bùng nổ du lịch hè

Giữa vô vàn lựa chọn, Yên Bái - cửa ngõ miền Tây Bắc đang nổi lên như một điểm hẹn đầy mê hoặc, không chỉ để “giải nhiệt” mà còn để khám phá những giá trị nguyên bản và sâu sắc. Với những con số tăng trưởng ấn tượng và sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, du lịch hè Yên Bái 2025 hứa hẹn một mùa bùng nổ.
Lãnh đạo UBND huyện Văn Chấn trao Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024 - 2025 cho cô giáo Hà Thị Huyền.

Tấm lòng của núi

Khi ánh bình minh còn e ấp vén nhẹ làn mây mỏng để tia nắng đầu tiên dịu dàng lách qua những rặng núi trập trùng phủ sương của xã Thượng Bằng La - một miền đất yên bình nằm nép mình giữa đại ngàn Văn Chấn cũng là lúc cô giáo Hà Thị Huyền - người con gái dân tộc Tày khoác lên mình tà áo dài giản dị, bắt đầu một ngày mới.
Bà Mai Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái luôn sát sao với mọi công việc.

Những “ngọn đuốc sáng” trong lòng dân

Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, nhiều bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ sở, nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Họ không chỉ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân mà còn là “ngọn đuốc sáng”, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Trần Thị Mai Anh (giữa) cùng các đại biểu tỉnh Yên Bái tại Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII - năm 2025.

Như ánh sao Khuê

Nếu mặt trời mang đến ánh sáng cho ban ngày, sao Khuê thắp sáng màn đêm thì Trần Thị Mai Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nhật Khuê chính là sự kết hợp lặng thầm nhưng rực rỡ của cả hai - một ngọn lửa nhỏ bền bỉ cháy lên từ gian khó, một vì sao kiên định soi đường giữa bóng tối số phận.
Du khách trải nghiệm du lịch số qua công nghệ thực tế ảo gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc

Yên Bái xây dựng hệ thống du lịch thông minh

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xây dựng hệ thống du lịch thông minh, nhằm nâng cao tính cạnh tranh công nghệ của ngành du lịch, tạo ra dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tăng tiện ích cho người dân và du khách.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, Yên Bái đang tăng sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch.

Yên Bái có 26 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhằm phát triển du lịch hiệu quả từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, thời gian qua, cùng với tăng cường quảng bá, tập trung chọn lọc, giới thiệu những nét nổi bật về tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Yên Bái đã chú trọng, quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch, nhất là tại các khu du lịch trọng điểm để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư.
Cầu Vàng (Đà Nẵng), một trong những điểm du lịch thu hút khách trong và người nước đến tham quan.

Khi du lịch bền vững trở thành hướng phát triển mới

Du lịch bền vững không còn là lựa chọn, mà đang trở thành cách tiếp cận phát triển toàn diện, nơi mỗi hành trình không chỉ để tận hưởng mà còn để đóng góp. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó và đang bước vào làn sóng chuyển đổi một cách chủ động, đầy tiềm năng.
Đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương (ngoài cùng bên phải) tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bông hoa rực rỡ trong “vườn Bác”

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương - Bí thư Đoàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình thời gian qua luôn nỗ lực rèn luyện, vượt qua khó khăn, trở thành bông hoa rực rỡ trong “vườn Bác”, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”.
Thiếu tá Hoàng Vũ Trung hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Thiếu tá Hoàng Vũ Trung tận tuỵ vì bình yên của nhân dân

Thiếu tá Hoàng Vũ Trung - Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã Ngòi A, huyện Văn Yên là một trong những điển hình tiêu biểu cống hiến không ngừng nghỉ ở nhiều vị trí công tác, để lại những dấu ấn đậm nét về một người cán bộ công an tận tụy, bản lĩnh, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Đua ngựa Bắc Hà lần thứ 18 thu hút hàng nghìn du khách.

Dấu ấn du lịch Lào Cai trong 10 năm qua

Cách đây một thập kỷ, Lào Cai còn là vùng đất gợi nhắc đến những bản làng heo hút, phiên chợ biên cương và nóc nhà Đông Dương phủ mờ sương lạnh, thì ngày nay, nơi đây đã vươn mình trở thành một trung tâm du lịch năng động bậc nhất khu vực Tây Bắc.
fb yt zl tw