Tấm lòng của núi

Khi ánh bình minh còn e ấp vén nhẹ làn mây mỏng để tia nắng đầu tiên dịu dàng lách qua những rặng núi trập trùng phủ sương của xã Thượng Bằng La - một miền đất yên bình nằm nép mình giữa đại ngàn Văn Chấn cũng là lúc cô giáo Hà Thị Huyền - người con gái dân tộc Tày khoác lên mình tà áo dài giản dị, bắt đầu một ngày mới.
Bước chân không ngại dốc cao, suối sâu, cô lại tiếp tục hành trình quen thuộc nhưng đầy thiêng liêng: hành trình gieo con chữ, thắp lên niềm tin và hy vọng cho những ánh mắt thơ ngây nơi vùng cao heo hút. Cô chính là người thắp lửa, là nhịp cầu đưa bao thế hệ học trò vượt qua núi rừng để chạm đến tương lai.
Sinh năm 1981 tại xã Thượng Bằng La - vùng quê cách mạng giàu truyền thống hiếu học của huyện Văn Chấn, Hà Thị Huyền - người con gái dân tộc Tày đã sớm ấp ủ trong lòng một ước mơ giản dị mà cao cả: trở thành cô giáo để mang cái chữ về với những bản làng heo hút giữa rừng xanh. Đó không chỉ là khát vọng được học hành, được dạy dỗ mà còn là lời hứa thầm lặng với những người bà, người mẹ, người thầy đã chắt chiu từng con chữ để truyền lại cho thế hệ sau. 
Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, cô Huyền được phân công về Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở An Lương - một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Xã An Lương lúc ấy chưa có điện lưới, đường đi cheo leo trơn trượt, lớp học lợp mái tranh nứa, bàn ghế xiêu vẹo. Học trò đến trường chân đất, quần áo vá chằng chịt, đôi khi bữa trưa chỉ là nắm cơm muối vừng. 
Đối mặt với những khó khăn chồng chất ấy, một giáo viên trẻ chưa nhiều kinh nghiệm dễ chùn bước nhưng cô Huyền không thế: "Lúc đầu, tôi gặp nhiều khó khăn lắm, có ngày dạy xong, tối phải thắp đèn dầu soạn bài, giặt đồ ở khe suối. Thế mà cứ nhìn các em đến lớp, mắt lấp lánh khi được nghe hát, khi cầm sách đọc thơ, tôi quên hết mệt mỏi. Chính các em đã tiếp thêm sức mạnh để tôi bám lớp, bám trường”.
Gắn bó hơn 11 năm với ngôi trường này, cô Huyền không chỉ là người thầy mà còn là người chị, người mẹ của nhiều học trò. Bằng tình yêu thương sâu sắc, cô đã cảm hóa biết bao tâm hồn nhỏ bé, giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Một trong những câu chuyện cảm động nhất chính là hành trình đồng hành cùng em Triệu Thị Trang - học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2013, trong những buổi tập văn nghệ cuối tuần, cô Huyền để ý thấy một bé gái thường đến muộn, chân đất, người gầy gò, ít nói. 
Qua tìm hiểu, cô biết được em Trang không có bố, mẹ thần trí không tỉnh táo, thường đi lang thang. Những ngày không được bán trú, em phải đi xin làm việc vặt để có bữa cơm qua ngày. "Có lần, tôi thấy con bé rón rén hỏi bạn trong lớp là nhà có trâu không để xin đi chăn đổi lấy bữa ăn. Tôi xót lắm! Mỗi lần trực trường cuối tuần, tôi đều rủ em ở lại ăn cơm với mình, cho ít đồ mặc, mua thêm sách vở...” - cô Huyền nhớ lại.
Tình thương lớn dần qua từng bữa cơm, từng lần giặt áo, dạy học cho em... Đến năm 2014, cô Huyền quyết định xin phép Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương để nhận em Trang về làm con nuôi. Chồng cô cũng hết lòng ủng hộ. Con gái đầu của cô được gửi về cho ông bà chăm sóc để cô dồn tâm sức cho cả Trang và việc dạy học. 
Từ một bé gái ốm yếu, sống lẻ loi, Trang đã có một gia đình thực sự. Em có mẹ, có bố, có các em, nhất là được học hành, được yêu thương và định hướng tương lai. Trang học hết cấp 1 tại xã An Lương, tiếp tục học cấp 2 tại xã Cát Thịnh và học cấp 3 ở  huyện Văn Chấn. Giờ đây, em là nữ sinh lớp 12 đầy tự tin, mang trong tim ước mơ trở thành cô giáo như mẹ Huyền - người đã thay đổi cuộc đời em bằng tình yêu thương vô điều kiện. 
"Mẹ Huyền không chỉ dạy em học chữ mà còn dạy em cách sống. Mỗi ngày nhìn mẹ dạy học, chăm các em, em thấy lòng mình sáng lên một con đường... Em muốn trở thành người như mẹ để giúp những bạn nhỏ như em ngày trước” - Trang tâm sự.
Năm 2020, cô giáo Huyền được điều động về công tác tại Trường THCS Cát Thịnh. Cuộc sống phần nào ổn định hơn, việc chăm sóc gia đình và các con cũng thuận tiện. Ngọn lửa nghề trong cô vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. 
Với chuyên môn âm nhạc, cô Huyền luôn mang đến cho lớp học một bầu không khí sôi nổi, gần gũi, khơi gợi niềm yêu thích học tập cho học sinh. Cô tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, lồng ghép các yếu tố văn hóa dân tộc Tày - Mông - Thái vào từng bài hát, từng tiết học, giúp học sinh yêu thêm truyền thống quê hương. Không những thế, cô còn là người đi đầu trong các phong trào văn nghệ, thể thao của trường; vận động học sinh tham gia các cuộc thi năng khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. 
Tấm lòng của núi ảnh 1
Cô giáo Hà Thị Huyền trong một buổi lên lớp. 
"Cô Huyền luôn tận tụy, nghiêm túc nhưng rất nhẹ nhàng. Cô là người sẵn sàng giúp đỡ mọi người, là tấm gương sáng trong chuyên môn và cả đạo đức nhà giáo” - cô giáo Trần Thị Hồng Dung - Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Cát Thịnh chia sẻ. Hơn 15 năm đứng lớp, cô Huyền nhiều lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và liên tục là "Lao động tiên tiến”. Với cô, phần thưởng lớn nhất chính là ánh mắt sáng lên của học trò mỗi khi lĩnh hội được điều mới mẻ, là niềm tin của phụ huynh, là sự thay đổi tích cực từng ngày của học sinh vùng cao.
Với cô Huyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều cao siêu, không cần khẩu hiệu rầm rộ, càng không cần ánh hào quang phô trương. Đó chỉ là những việc nhỏ bé, giản dị được lặp đi lặp lại bằng cả tâm huyết mỗi ngày: đến trường đúng giờ, ôn tồn dạy dỗ học trò bằng tấm lòng yêu thương, chia sẻ cùng đồng nghiệp bằng sự thấu cảm và sống tử tế, hết lòng với từng con chữ, từng ánh mắt thơ trẻ nơi vùng cao. 
Trong nhìn nhận của đồng nghiệp và học sinh, cô Huyền không phải là người phụ nữ nổi bật bởi vẻ ngoài hay lời nói mà bởi một tinh thần tràn đầy năng lượng, một tấm lòng chan chứa yêu thương và một niềm tin bất diệt vào giá trị của giáo dục. Không chỉ giỏi việc trường, cô còn là người phụ nữ vẹn toàn trong vai trò của một người mẹ, một người vợ. Ba người con - ba mảnh ghép đầy yêu thương trong cuộc sống của cô, trong đó có một đứa trẻ không cùng huyết thống. 
Cô chia sẻ: "Bác Hồ từng dạy rằng việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tôi nghĩ mình là giáo viên thì việc có lợi nhất chính là gieo được kiến thức, gieo được lòng nhân ái cho học trò”. Cô Huyền đã gieo vào tâm hồn của các em hạt giống yêu thương, tử tế, biết ơn và khát vọng vươn lên từ khó khăn. Mỗi buổi học là một cuộc đối thoại bằng trái tim, nơi cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền lửa đam mê, truyền niềm tin rằng các em dù sinh ra nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn vẫn có thể vươn tới những chân trời rộng mở nếu không ngừng học hỏi và biết sống có ích. 
Không khó để cảm nhận tình yêu mến mà học sinh dành cho cô giáo Huyền. Đó là ánh mắt rạng ngời của học trò mỗi lần cô bước vào lớp. Đó là cái nắm tay rụt rè của học sinh lớp Một mỗi lần cô đi ngang qua. Đó là những bức thư viết vội bằng bút chì, nguệch ngoạc tràn đầy yêu thương gửi tặng cô nhân ngày 20/11... 
Với phụ huynh, cô Huyền là chỗ dựa tin cậy, là người thay họ chăm lo cho con em mình từng bước trưởng thành. Với đồng nghiệp, cô là người chị, người bạn luôn sẵn lòng sẻ chia từ việc chuyên môn đến chuyện đời thường. Trên hành trình âm thầm và bền bỉ ấy, cô đã gặt hái được những thành quả không đong đếm bằng danh hiệu hay phần thưởng.
Thành quả lớn nhất là sự tin yêu, ngưỡng mộ và kính trọng từ tất cả mọi người. Cô đã gieo điều quý giá nhất là niềm tin: niềm tin vào nghề giáo giữa bao đổi thay, niềm tin vào những giá trị nhân văn giữa dòng đời hối hả. 
Với cô Huyền, học và làm theo Bác là một hành trình không cần những bước dài mà cần những bước vững vàng, tâm huyết. Cô chọn con đường không ngắn nhất cũng chẳng dễ dàng nhất nhưng lại là con đường đầy ý nghĩa: sống đúng, sống đẹp, sống có ích.
Trong ánh nắng nhạt cuối chiều, khi tiếng khèn Mông vang lên từ sân trường vùng cao, cô Huyền vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo từng bước chân học trò như những cánh chim lặng thầm mang theo bao khát vọng bay lên giữa đại ngàn. Từ chính trái tim yêu thương của cô, bao lớp học trò đã, đang và sẽ lớn lên, mang theo hành trang quý giá của lòng nhân hậu và nghị lực vươn lên như chính cô giáo của mình.
Trần Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chị Thu Ngọc cùng gia đình tại An Lành Farm ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Xu hướng du lịch ven thành phố

Trong nhịp sống hối hả, xô bồ của đô thị, xu hướng tìm về những không gian xanh mát, yên bình ven các đô thị đang ngày càng được ưa chuộng. Tại Yên Bái, trào lưu du lịch “staycation” (du lịch tại nơi mình sinh sống) hoặc những chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm lân cận thành phố đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách và người dân địa phương.
Anh Phí Văn Tiệp (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ xã An Thịnh kiểm tra sản phẩm quế điếu của Công ty.

Phí Văn Tiệp - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Nói đến ngành chế biến, xuất khẩu quế ở huyện Văn Yên, nhiều người sẽ nhớ đến doanh nhân Phí Văn Tiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đại Lâm, xã An Thịnh. Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, song nhờ ý chí, nghị lực, anh Tiệp đã gây dựng thương hiệu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ quế và đưa quế Văn Yên vươn xa ra thị trường quốc tế. Anh là một trong những điển hình doanh nhân tư nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng tầm giá trị cây quế.
Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh (người thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội trao đổi tài liệu chuyên môn.

Sống đẹp từ những điều giản dị

Không ồn ào, không phô trương thành tích, nhưng dấu ấn của Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh - cán bộ Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại lặng lẽ khắc sâu trong đồng đội bằng những việc làm thiết thực.
Du khách trải nghiệm trên hồ Thác Bà.

Hứa hẹn bùng nổ du lịch hè

Giữa vô vàn lựa chọn, Yên Bái - cửa ngõ miền Tây Bắc đang nổi lên như một điểm hẹn đầy mê hoặc, không chỉ để “giải nhiệt” mà còn để khám phá những giá trị nguyên bản và sâu sắc. Với những con số tăng trưởng ấn tượng và sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, du lịch hè Yên Bái 2025 hứa hẹn một mùa bùng nổ.
Bà Mai Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái luôn sát sao với mọi công việc.

Những “ngọn đuốc sáng” trong lòng dân

Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, nhiều bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ sở, nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Họ không chỉ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân mà còn là “ngọn đuốc sáng”, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Trần Thị Mai Anh (giữa) cùng các đại biểu tỉnh Yên Bái tại Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII - năm 2025.

Như ánh sao Khuê

Nếu mặt trời mang đến ánh sáng cho ban ngày, sao Khuê thắp sáng màn đêm thì Trần Thị Mai Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nhật Khuê chính là sự kết hợp lặng thầm nhưng rực rỡ của cả hai - một ngọn lửa nhỏ bền bỉ cháy lên từ gian khó, một vì sao kiên định soi đường giữa bóng tối số phận.
Du khách trải nghiệm du lịch số qua công nghệ thực tế ảo gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc

Yên Bái xây dựng hệ thống du lịch thông minh

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xây dựng hệ thống du lịch thông minh, nhằm nâng cao tính cạnh tranh công nghệ của ngành du lịch, tạo ra dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tăng tiện ích cho người dân và du khách.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, Yên Bái đang tăng sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch.

Yên Bái có 26 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhằm phát triển du lịch hiệu quả từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, thời gian qua, cùng với tăng cường quảng bá, tập trung chọn lọc, giới thiệu những nét nổi bật về tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Yên Bái đã chú trọng, quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch, nhất là tại các khu du lịch trọng điểm để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư.
Yên Bái khai thác giá trị của các nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc để phát triển du lịch

Yên Bái đón trên 9 triệu lượt khách du lịch trong giai đoạn 2021 - 2025

Nhờ phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn tại các vùng du lịch, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái đã đón trên 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt gần 800 nghìn lượt; doanh thu du lịch đạt 7.189 tỷ đồng, doanh thu tăng trưởng bình quân qua các năm là 32,7%.
Cầu Vàng (Đà Nẵng), một trong những điểm du lịch thu hút khách trong và người nước đến tham quan.

Khi du lịch bền vững trở thành hướng phát triển mới

Du lịch bền vững không còn là lựa chọn, mà đang trở thành cách tiếp cận phát triển toàn diện, nơi mỗi hành trình không chỉ để tận hưởng mà còn để đóng góp. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó và đang bước vào làn sóng chuyển đổi một cách chủ động, đầy tiềm năng.
Đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương (ngoài cùng bên phải) tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bông hoa rực rỡ trong “vườn Bác”

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương - Bí thư Đoàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình thời gian qua luôn nỗ lực rèn luyện, vượt qua khó khăn, trở thành bông hoa rực rỡ trong “vườn Bác”, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”.
Thiếu tá Hoàng Vũ Trung hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Thiếu tá Hoàng Vũ Trung tận tuỵ vì bình yên của nhân dân

Thiếu tá Hoàng Vũ Trung - Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã Ngòi A, huyện Văn Yên là một trong những điển hình tiêu biểu cống hiến không ngừng nghỉ ở nhiều vị trí công tác, để lại những dấu ấn đậm nét về một người cán bộ công an tận tụy, bản lĩnh, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Đua ngựa Bắc Hà lần thứ 18 thu hút hàng nghìn du khách.

Dấu ấn du lịch Lào Cai trong 10 năm qua

Cách đây một thập kỷ, Lào Cai còn là vùng đất gợi nhắc đến những bản làng heo hút, phiên chợ biên cương và nóc nhà Đông Dương phủ mờ sương lạnh, thì ngày nay, nơi đây đã vươn mình trở thành một trung tâm du lịch năng động bậc nhất khu vực Tây Bắc.
Mùa A Mạnh chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc lê Đài Loan.

Kiên trì tạo thành công

Sau nhiều năm kiên trì, ở tuổi 26, chàng trai trẻ dân tộc Mông Mùa A Mạnh ở bản Nả Háng Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã sở hữu 3ha lê Đài Loan, mang lại thu nhập mỗi năm khoảng trên 100 triệu đồng.
Giảng viên Tạ Thị Hảo tham dự Hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ IX - năm 2025 và đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc".

Người “giữ lửa” giảng đường chính trị

Trong hành trình xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, vai trò của giảng viên các trường chính trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo cán bộ và tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo, giảng viên Tạ Thị Hảo - Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh đã và đang trở thành tấm gương sáng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị tại địa phương. Mới đây, cô vinh dự đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc" năm 2025.
fb yt zl tw