Đừng vì nghèo khó mà từ bỏ... ước mơ!

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, đủ điểm đỗ vào một ngôi trường mơ ước là có thể hoàn toàn trút bỏ lo lắng để vui mừng, hân hoan chờ ngày nhập học. Nhưng với những cô cậu học trò nghèo, niềm vui ấy chẳng tồn tại được bao lâu đã phải nhường chỗ cho những lo âu về cơm áo, gạo tiền, học phí. Đi tiếp hay dừng lại lúc này không chỉ là câu chuyện điểm số…
Năm ngoái, em Nguyễn Thị Vân Anh ở thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đủ điểm đỗ vào ngành giáo dục mầm non của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Phấn khởi, hân hoan lắm nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu, Vân Anh lại phải tự mình đưa ra quyết định: đi học hay đi làm. Nguyên nhân bởi 2 chữ "nghèo khó”. Từ nhỏ, sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, một mình mẹ đã nuôi cả 3 chị em Vân Anh. Mặc dù tần tảo sớm hôm nhưng cuộc sống chẳng mấy ổn định. 
Vân Anh chia sẻ: "Để chúng em có ăn, có mặc và được đi học, mẹ em phải làm các công việc nặng nhọc như: phơi ván, bốc vác thuê nhưng công việc này phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu cả tháng ấy mưa thì cả tháng mẹ không có thu nhập. Gia đình em cũng chưa có nhà ở vững chắc và đang sống trong căn nhà ghép bằng tôn dựng nhờ trên mảnh đất của họ hàng. Khi biết tin đỗ đại học, mặc dù rất muốn đi học nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh gia đình mình, em lại chùn bước. Lúc ấy, chị cả của em đang là sinh viên đại học năm 3, em trai thì đang bước vào năm lớp 11 nên có rất nhiều chi phí và nỗi lo dồn lên vai mẹ. Em định sẽ không đi học mà sẽ đi làm để kiếm tiền đỡ đần mẹ”. 
Em Lù Thị Dua ở huyện Mù Cang Chải khi đỗ vào ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Thái Nguyên, phân hiệu tỉnh Lào Cai cũng từng chùn bước như thế. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, Dua biết phải cố gắng học tập tốt để sau này có thể tìm một công việc ổn định, tự nuôi bản thân và trở thành người có ích cho xã hội. 
Dua chia sẻ: "Em rất thích ngành học về du lịch lữ hành vì du lịch ở quê hương em đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Em có thể trở về quê hương, vừa tạo được thu nhập cho chính mình vừa góp sức cùng địa phương phát triển du lịch. Em dự định khi đi học sẽ vừa học vừa làm để có thu nhập trang trải sinh hoạt. Nhưng chi phí ban đầu khi mới nhập học là một khoản khá lớn với em khiến em từng rất tủi thân và muốn bỏ cuộc”.
Trong cuộc sống, có rất nhiều học sinh nghèo cũng từng phân vân, muốn dừng lại khi gặp hoàn cảnh khó khăn tương tự. Bởi để có thể đi học đại học, ngoài tiền học phí, các em cần phải có một khoản tiền đều đặn hàng tháng để trang trải sinh hoạt phí. Tiến đến ước mơ ấy, quả thực không phải ai cũng đủ can đảm. Can đảm để tự lập ở tuổi 18 ở một nơi xa lạ. Can đảm để vừa học tốt, vừa làm việc kiếm sống. Can đảm để tự tin sẽ không bỏ cuộc giữa chừng… 
Và rồi những quỹ học bổng với mục tiêu "không để bất cứ một bạn trẻ nào, ở bất cứ nơi đâu vì nghèo khó mà phải từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học” đã ra đời. Đó là sự kết nối tuyệt vời giữa các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu đi học. Cũng nhờ đó mà Vân Anh, Lù Thị Dua và nhiều bạn trẻ khác đã mạnh dạn bước vào hành trình chinh phục ước mơ. 
Cô sinh viên năm nhất Lù Thị Dua chia sẻ: "Với sự hỗ trợ, hướng dẫn của Tỉnh đoàn Yên Bái, em đã được Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam trao tặng suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng trong suốt 4 năm học đại học. Mặc dù hoàn cảnh của em khiến em luôn nghĩ mình là người không may mắn nhưng đến hiện tại, em biết mình không phải như vậy, bởi em đã được đi học và thực hiện ước mơ của mình. Học bổng đã giúp em chi trả học phí nhập học và hơn hết đã tiếp thêm cho em nguồn động lực để tiến về phía trước”. 
Cách đây 7 năm, em Giàng A Chính ở thôn Tà Chử, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu cũng nhận được học bổng tương tự, tiếp sức cho em đạt được ước mơ trở thành tân sinh viên ngôi trường danh giá - Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Y đa khoa. Chính bộc bạch: "Gia đình em có 4 chị em. Em là út. Cả 3 chị đều chỉ học đến lớp 9 là ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rồi lấy chồng. Cuộc sống cứ thế thôi nên… nghèo lắm. Bởi vậy, em luôn coi học tập và tri thức là con đường nhanh nhất giúp cuộc sống gia đình em đổi thay”. 
Đừng vì nghèo khó mà từ bỏ... ước mơ! ảnh 1
Nhờ có học bổng, em Giàng A Chính ở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu hiện đã trở thành bác sĩ tại Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội). 
Gia đình Chính vốn là hộ nghèo nên em được miễn học phí nhưng chi phí hàng tháng để sinh hoạt nơi thủ đô đắt đỏ cần đều đặn khoảng 3 triệu đồng. Ngoài ra, những chi phí ban đầu khi bước vào nhập học cũng rất tốn kém. Song nhờ có học bổng, Chính đã trang trải được nỗi lo trước mắt. Em cũng vừa học, vừa đi làm gia sư dạy thêm để trang trải cuộc sống hàng ngày. 
Cứ vậy, Chính đã vượt qua khó khăn, hoàn thành 6 năm đại học và hiện nay đã trở thành bác sĩ đa khoa tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Chính dự định sẽ thực hành 1 năm tại đây để được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, tiếp tục vừa học, vừa làm, vừa nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để có thể trở về quê hương cống hiến. 
Chính bảo: "Ở quê em, đã từng có rất nhiều người vì chủ quan, vì thiếu hiểu biết khi đau ốm mà bỏ lỡ cơ hội được sống. Vì thế, sau vài năm nữa khi hoàn tất chương trình học chuyên khoa, đủ chuyên môn trình độ, em sẽ trở về quê nhà để khám, chữa bệnh cho đồng bào mình”.
Hiện nay, những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có thể tìm đến sự trợ giúp của Quỹ "Tiếp sức đến trường” do Báo Tuổi trẻ quản lý bằng cách đăng ký hồ sơ trực tuyến trên website tuoitre.vn và làm theo hướng dẫn. Được biết, Quỹ Tiếp sức đến trường đã có 20 năm đồng hành với hơn 23.300 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến giảng đường đại học. Riêng năm 2023, từ nguồn quỹ này đã giúp 14 tân sinh viên của tỉnh Yên Bái tự tin bước trên con đường học tập đã chọn. 
Ngoài ra, Quỹ học bổng "Thắp sáng tương lai” do Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái hiện cũng đang hỗ trợ 12 tân sinh viên với mức học bổng 2 triệu đồng/tháng trong 4 - 5 năm học đại học. Bên cạnh những suất học bổng ấy, để học sinh có kết quả thi tốt nhất, trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Yên Bái đều chỉ đạo các huyện tổ chức rà soát, lập danh sách các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, động viên, hỗ trợ bằng nhiều hình thức với quan điểm tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn do điều kiện kinh tế hay đi lại. 
Ngoài các suất quà bằng tiền mặt, các trường có học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT còn huy động các học sinh ở trọ ngoài vào ở bán trú và bố trí nấu cơm phục vụ, tạo thuận lợi cho học sinh khối 12 tập trung ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất kiến thức làm bài thi.
 Lại một kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, hãy để tuổi 18 mở ra một bước ngoặt, một ước mơ, một đích đến tươi đẹp. Và các em hãy can đảm, tự tin bước tiếp, đừng bao giờ để nghèo khó đánh bại ước mơ!
Hoài Anh

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chị Thu Ngọc cùng gia đình tại An Lành Farm ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Xu hướng du lịch ven thành phố

Trong nhịp sống hối hả, xô bồ của đô thị, xu hướng tìm về những không gian xanh mát, yên bình ven các đô thị đang ngày càng được ưa chuộng. Tại Yên Bái, trào lưu du lịch “staycation” (du lịch tại nơi mình sinh sống) hoặc những chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm lân cận thành phố đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách và người dân địa phương.
Anh Phí Văn Tiệp (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ xã An Thịnh kiểm tra sản phẩm quế điếu của Công ty.

Phí Văn Tiệp - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Nói đến ngành chế biến, xuất khẩu quế ở huyện Văn Yên, nhiều người sẽ nhớ đến doanh nhân Phí Văn Tiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đại Lâm, xã An Thịnh. Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, song nhờ ý chí, nghị lực, anh Tiệp đã gây dựng thương hiệu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ quế và đưa quế Văn Yên vươn xa ra thị trường quốc tế. Anh là một trong những điển hình doanh nhân tư nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng tầm giá trị cây quế.
Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh (người thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội trao đổi tài liệu chuyên môn.

Sống đẹp từ những điều giản dị

Không ồn ào, không phô trương thành tích, nhưng dấu ấn của Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh - cán bộ Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại lặng lẽ khắc sâu trong đồng đội bằng những việc làm thiết thực.
Du khách trải nghiệm trên hồ Thác Bà.

Hứa hẹn bùng nổ du lịch hè

Giữa vô vàn lựa chọn, Yên Bái - cửa ngõ miền Tây Bắc đang nổi lên như một điểm hẹn đầy mê hoặc, không chỉ để “giải nhiệt” mà còn để khám phá những giá trị nguyên bản và sâu sắc. Với những con số tăng trưởng ấn tượng và sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, du lịch hè Yên Bái 2025 hứa hẹn một mùa bùng nổ.
Lãnh đạo UBND huyện Văn Chấn trao Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024 - 2025 cho cô giáo Hà Thị Huyền.

Tấm lòng của núi

Khi ánh bình minh còn e ấp vén nhẹ làn mây mỏng để tia nắng đầu tiên dịu dàng lách qua những rặng núi trập trùng phủ sương của xã Thượng Bằng La - một miền đất yên bình nằm nép mình giữa đại ngàn Văn Chấn cũng là lúc cô giáo Hà Thị Huyền - người con gái dân tộc Tày khoác lên mình tà áo dài giản dị, bắt đầu một ngày mới.
Bà Mai Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái luôn sát sao với mọi công việc.

Những “ngọn đuốc sáng” trong lòng dân

Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, nhiều bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ sở, nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Họ không chỉ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân mà còn là “ngọn đuốc sáng”, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Trần Thị Mai Anh (giữa) cùng các đại biểu tỉnh Yên Bái tại Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII - năm 2025.

Như ánh sao Khuê

Nếu mặt trời mang đến ánh sáng cho ban ngày, sao Khuê thắp sáng màn đêm thì Trần Thị Mai Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nhật Khuê chính là sự kết hợp lặng thầm nhưng rực rỡ của cả hai - một ngọn lửa nhỏ bền bỉ cháy lên từ gian khó, một vì sao kiên định soi đường giữa bóng tối số phận.
Du khách trải nghiệm du lịch số qua công nghệ thực tế ảo gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc

Yên Bái xây dựng hệ thống du lịch thông minh

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xây dựng hệ thống du lịch thông minh, nhằm nâng cao tính cạnh tranh công nghệ của ngành du lịch, tạo ra dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tăng tiện ích cho người dân và du khách.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, Yên Bái đang tăng sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch.

Yên Bái có 26 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhằm phát triển du lịch hiệu quả từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, thời gian qua, cùng với tăng cường quảng bá, tập trung chọn lọc, giới thiệu những nét nổi bật về tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Yên Bái đã chú trọng, quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch, nhất là tại các khu du lịch trọng điểm để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư.
Cầu Vàng (Đà Nẵng), một trong những điểm du lịch thu hút khách trong và người nước đến tham quan.

Khi du lịch bền vững trở thành hướng phát triển mới

Du lịch bền vững không còn là lựa chọn, mà đang trở thành cách tiếp cận phát triển toàn diện, nơi mỗi hành trình không chỉ để tận hưởng mà còn để đóng góp. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó và đang bước vào làn sóng chuyển đổi một cách chủ động, đầy tiềm năng.
Đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương (ngoài cùng bên phải) tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bông hoa rực rỡ trong “vườn Bác”

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương - Bí thư Đoàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình thời gian qua luôn nỗ lực rèn luyện, vượt qua khó khăn, trở thành bông hoa rực rỡ trong “vườn Bác”, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”.
Thiếu tá Hoàng Vũ Trung hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Thiếu tá Hoàng Vũ Trung tận tuỵ vì bình yên của nhân dân

Thiếu tá Hoàng Vũ Trung - Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã Ngòi A, huyện Văn Yên là một trong những điển hình tiêu biểu cống hiến không ngừng nghỉ ở nhiều vị trí công tác, để lại những dấu ấn đậm nét về một người cán bộ công an tận tụy, bản lĩnh, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Đua ngựa Bắc Hà lần thứ 18 thu hút hàng nghìn du khách.

Dấu ấn du lịch Lào Cai trong 10 năm qua

Cách đây một thập kỷ, Lào Cai còn là vùng đất gợi nhắc đến những bản làng heo hút, phiên chợ biên cương và nóc nhà Đông Dương phủ mờ sương lạnh, thì ngày nay, nơi đây đã vươn mình trở thành một trung tâm du lịch năng động bậc nhất khu vực Tây Bắc.
Mùa A Mạnh chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc lê Đài Loan.

Kiên trì tạo thành công

Sau nhiều năm kiên trì, ở tuổi 26, chàng trai trẻ dân tộc Mông Mùa A Mạnh ở bản Nả Háng Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã sở hữu 3ha lê Đài Loan, mang lại thu nhập mỗi năm khoảng trên 100 triệu đồng.
Giảng viên Tạ Thị Hảo tham dự Hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ IX - năm 2025 và đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc".

Người “giữ lửa” giảng đường chính trị

Trong hành trình xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, vai trò của giảng viên các trường chính trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo cán bộ và tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo, giảng viên Tạ Thị Hảo - Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh đã và đang trở thành tấm gương sáng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị tại địa phương. Mới đây, cô vinh dự đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc" năm 2025.
fb yt zl tw