
Náo nức du xuân Y TÝ
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, khu vực vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát có nắng ấm, bầu trời trong xanh và mây trắng tuyệt đẹp nên thu hút rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đến du xuân, ngắm cảnh.
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, khu vực vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát có nắng ấm, bầu trời trong xanh và mây trắng tuyệt đẹp nên thu hút rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đến du xuân, ngắm cảnh.
Trong những năm gần đây, huyện Bát Xát đang trở “điểm sáng” trên bản đồ du lịch của tỉnh và cả nước. Trên hành trình khám phá vùng đất “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, du khách không thể bỏ qua những điểm đến độc đáo, hấp dẫn.
Những năm trước, khi nhắc tới Bát Xát, nhiều người ví vùng đất này như “nàng công chúa ngủ trong rừng” bởi phong cảnh hùng vĩ, thơ mộng, giàu bản sắc văn hóa nhưng ít người biết tới. Khoảng 5 năm gần đây, du lịch Bát Xát mới được “đánh thức” và địa phương xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”.
Con suối trong mát bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên ngày đêm cuộn chảy, tạo nên dòng thác Đỏ kỳ vĩ. Nguồn “vàng trắng” vô tận ào ào chảy ra từ đại ngàn giúp người dân Dền Sáng (huyện Bát Xát) có điều kiện thuận lợi để sản xuất nông nghiệp, nuôi cá nước lạnh và mở ra cơ hội phát triển ngành “công nghiệp không khói”.
Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết ấm áp, lượng du khách đến tham quan các điểm trên địa bàn huyện Bát Xát đạt hơn 12.000 lượt người.
Ngày 5/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát đường đá cổ Pavie thuộc thôn Nhìu Cồ San, xã Sàng Ma Sáo (Bát Xát) để đề nghị công nhận di tích danh thắng cấp tỉnh năm 2023 và khảo sát thác Ong Chúa trên địa bàn.