LCĐT - Đến với nghề báo, thì mỗi nhà báo, phóng viên đều cần nuôi trong mình sự đam mê cống hiến và dấn thân trong công việc. Dẫu biết rằng phía trước có thể là những khó khăn, gian nan, thậm chí là hiểm nguy rình rập, nhưng những bước chân vẫn cứ lên đường, miệt mài trên khắp nẻo để đem đến cho bạn đọc những thông tin chân thực mang đậm hơi thở cuộc sống.
![]() |
Phóng viên Báo Lào Cai chung sức giữ những cánh rừng xanh. |
Lào Cai là vùng đất đặc biệt với vị trí địa chính trị, địa kinh tế quan trọng của đất nước; nơi có nhiều tiềm năng, cơ hội và hội đủ các điều kiện để trở thành “cực tăng trưởng”, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; lại là nơi quần cư của 25 dân tộc anh em... Do đó, cuộc sống nơi mảnh đất “đầu sông, đầu núi” luôn biến thiên, vận động không ngừng.
Để ghi lại cuộc sống sôi động ấy, bao năm qua, lớp lớp nhà báo, phóng viên của mảnh đất biên cương Lào Cai đã không ngừng phấn đấu, luyện rèn làm tròn vai “thư ký thời đại”. Mỗi đề tài được thực hiện không chỉ bằng kế hoạch, chỉ tiêu được giao, mà đều được ấp ủ, “thai nghén” với những trăn trở, đau đáu trách nhiệm với nghề, với xã hội. Mỗi cây viết cũng luôn rèn cho mình “một cái đầu lạnh, một trái tim nóng” để thu thập thông tin, chọn lọc chi tiết viết những tác phẩm báo chí chất lượng, được bạn đọc đón nhận.
Người ta nói “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, quả thực từ “hữu duyên” đã là quá đủ để lý giải cho việc vì sao trong hối hả dòng đời ta lại gắn bó với người nào đó, nghề nào đó hoặc vùng đất nào đó, mà không phải là những người khác, nơi khác và nghề khác. Với những nhà báo cũng vậy, dù “hữu duyên” với nghề được coi là nghề nguy hiểm theo một cách nào đi chăng nữa, thì khi đã được trao cây bút và quyển sổ sẽ mãi miệt mài với những chuyến đi, mãi dấn thân với nghề, trách nhiệm với bạn đọc, đấu tranh trước cái sai để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho xã hội.
Là “cửa ngõ” thông tin cho bạn đọc, sống ở “đầu nguồn sự kiện”, mỗi nhà báo không chỉ cần có độ nhanh nhạy để phản ánh thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất, mà cần xử lý, thẩm định và truyền tải đến công chúng những thông tin có trách nhiệm, chính xác nhất. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, việc nhiễu thông tin ngày càng nhiều, thì vai trò của các nhà báo càng quan trọng hơn bao giờ hết khi đưa ra những thông tin chuẩn xác, một sự thật đã được kiểm chứng và có lợi cho xã hội, cho đất nước.
Nhiều người nói làm báo thật thú vị, cuộc sống thật đa sắc, “đi làm như đi du lịch”. Quả thực nghề hay đi theo đúng chất của “chủ nghĩa xê dịch”, nhưng đâu phải đi chỉ là để ngắm nhìn, mà mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm, là mỗi lần nhà báo được trau dồi thêm vốn sống, kinh nghiệm, thêm yêu thương với từng tấc đất, con người, quê hương để trăn trở, nghĩ suy, thổi hồn qua những tác phẩm, để độc giả thêm mến yêu cuộc sống quanh mình. Mỗi tác phẩm không hẳn chỉ là “tôi thấy, tôi viết”, mà còn là nỗi niềm đau đáu của những nhà báo chân chính luôn giữ lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, để xứng đáng là nơi “neo đậu” niềm tin của xã hội, xứng đáng với “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.
Dấn thân với nghề, nên trên những cung đường gian khó, xa xôi, hiểm trở nhất của dải biên cương Lào Cai, có nơi nào bước chân nhà báo chưa từng qua? Dấn thân với nghề, nên ngay cả ở những sự kiện hiểm nguy, gian nan, vất vả nhất, có nơi nào thiếu bóng dáng các “chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”?. Đó là những ngày mưa, bão tràn cuốn phăng những cây cầu, gầm gừ dòng nước dữ, bước chân các phóng viên vẫn cứ mạnh mẽ lên đường sâu vào vùng “rốn” lũ để trăn trở với những đau thương, mất mát, kịp thời truyền tin. Là những cung đường đi làm hằng ngày có khi đẹp như mơ nhưng cũng có khi là “khó như lên giời”. Là cả những thông tin, sự kiện đâu phải lúc nào cũng êm đềm với những sắc màu tươi sáng, đó còn là những mảng, khối trái chiều, những vấn đề “nóng”, mà khi thực hiện cần sự bản lĩnh, đấu tranh của những nhà báo chân chính… Để rồi sau mỗi chuyến đi với lăng kính đa chiều, mỗi nhà báo lại ngược xuôi trong những miền nhận thức, chắt lọc từng ý, câu chữ đem đến những “đứa con tinh thần” sống động và chân thực về cuộc sống, về những con người đầy mến yêu của quê hương, tiếp thêm động lực cùng xây những ước vọng cho quê hương ngày mới đẹp giàu.
![]() |
Phóng viên tác nghiệp tại lễ hợp long cầu Móng Sến. Ảnh: PV |
Mỗi tác phẩm báo chí đến được tay bạn đọc, không chỉ có sự trăn trở của những người trực tiếp cầm bút, mà còn là những người làm công việc thầm lặng đứng đằng sau mỗi trang bản thảo. Đó là những biên tập viên, kỹ thuật viên báo in cùng chung tay để mỗi tác phẩm khi đến tay bạn đọc hoàn hảo nhất có thể. Từ những trang bản thảo của các phóng viên gửi về tựa như viên ngọc còn thô ráp, mỗi biên tập viên tùy theo lĩnh vực được phân công sẽ “gia công” bài viết, sửa từ câu trùng lặp đến những chi tiết “sạn” rất nhỏ về chính tả, từ ngữ. Ngoài khả năng bao quát, họ còn cẩn trọng và tỉ mỉ để cho ra những tác phẩm hoàn hảo. Họ được ví như những người sắp cỗ để “bữa ăn” tinh thần đến với độc giả có đầy đủ sắc hương, mùi vị, để mỗi khi cầm tờ báo trên tay, độc giả sẽ tự nhủ rằng: Đây là một ấn phẩm hay, một tờ báo đẹp với những bài báo đa chiều, chất lượng. Những biên tập viên hậu kỳ báo điện tử cũng thường trực 24/7 để độc giả đón ánh bình minh bằng một loạt thông tin mới được lên khuôn, dựng hình ngay trong đêm khuya. Những tác phẩm ấy luôn mang trong mình đầy ắp thời sự và chất lượng…
Cuộc sống như cỗ máy thời gian cứ chuyển động không ngừng. Mỗi ngày mới lại được đón nhận thêm vô vàn thông tin mới từ những nhà báo chẳng ngại gian khổ, chẳng quản nguy nan. Họ luôn mang sẵn trong mình sự dấn thân và đam mê, nên trong mỗi “nẻo đường hành quân” của mỗi nhà báo, đều được nghe, được dõi theo họ - những cuộc đời biết hát…