Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết, cụ Kimura đã phải nhập viện từ cuối tháng trước do viêm phổi.
Cụ Jiroemon Kimura nhận danh hiệu “Người cao tuổi nhất thế giới” từ Guinness năm 2012.
Cụ Jiroemon Kimura sinh ngày 19-4-1897. Theo Sách Kỷ lục Guinness, cụ trở thành người có tuổi thọ cao nhất thế giới vào ngày 17-12-2012, sau khi một cụ bà người Mỹ thọ 115 tuổi qua đời.
Sau khi cụ Kimura mất, cụ bà Misao Okawa, 115 tuổi, ở Osaka, Nhật Bản, hiện đã trở thành người già nhất thế giới.
Sinh thời, cụ Kimura là một nhân viên bưu điện trong suốt 45 năm. Sau khi nghỉ hưu, cụ về giúp việc tại trang trại của con trai mình cho tới lúc 90 tuổi.
Năm ngoái, vào ngày sinh nhật thứ 115, cụ Kimura từng hóm hỉnh chia sẻ với các phóng viên rằng, cụ vẫn đều đặn học tiếng Anh hằng ngày và “bí quyết” sống lâu của cụ là dậy sớm, ăn uống điều độ, đọc báo và xem các chương trình thảo luận của Quốc hội.
Cụ Kimura có bảy người con và 54 cháu, chắt.