Khoảng 11 giờ ngày 11/5/2026, Công an phường Nghĩa Lộ tiếp nhận trình báo của em Vũ Hồng Phúc (sinh năm 2008, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Trãi, trú tại tổ 8, phường Nghĩa Lộ) về việc nhặt được 01 điện thoại di động iPhone 11 Pro Max trên đường đi học.
Ngay sau khi nhặt được tài sản, em Phúc đã chủ động mang đến Công an phường giao nộp, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người bị mất. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh và xác định chủ sở hữu là anh Tạ Duy Thanh (sinh năm 1971, trú tại tổ 5, phường Trung Tâm). Cơ quan Công an đã hoàn tất thủ tục và trao trả lại tài sản cho anh Thanh theo đúng quy định.
Hành động đẹp của em Vũ Hồng Phúc không chỉ thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Đồng thời, qua đó cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở trong công tác tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin.
Tiếp đó, vào khoảng 07 giờ 20 phút ngày 12/5/2026, chị Lê Thị Kim Cúc (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố Nguyễn Thái Học 1, phường Yên Bái) trong lúc quét dọn trước nhà đã nhặt được 01 điện thoại iPhone 13 màu đen bị đánh rơi trước cửa số nhà 195 đường Hoàng Hoa Thám.
Ngay sau đó, chị Cúc đã chủ động mang tài sản đến Công an phường Yên Bái để giao nộp và nhờ hỗ trợ tìm người đánh mất. Sau khi tiếp nhận, Công an phường Yên Bái đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả lại tài sản cho anh Hoàng Anh Tú (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Hồng Tân, phường Yên Bái).
Công an các phường Nghĩa Lộ và Yên Bái ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm cùng những nghĩa cử cao đẹp của em Vũ Hồng Phúc và chị Lê Thị Kim Cúc. Dù là những hành động giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, tinh thần trung thực và trách nhiệm trong đời sống xã hội.