Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường và đoàn công tác viếng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ điểm cao 468

Tiếp tục hành trình về “địa chỉ đỏ” cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, sáng 16/7, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ điểm cao 468 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).

a1.jpg
Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai về “địa chỉ đỏ” Đền thờ các anh hùng liệt sĩ điểm cao 468.
a2.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thỉnh chuông tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ điểm cao 468.
a4.jpg
Dâng hoa tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Hà Giang.

a3.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thực hiện nghi lễ dâng hương.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, điểm cao 468 thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên được coi là chiến trường ác liệt nhất. Tại đây, hơn 40 năm trước, trong suốt 10 năm (từ năm 1979 - 1989) hàng nghìn chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu với tinh thần “Một tấc không đi, một li không rời”, quyết tâm giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nằm lại nơi chiến trường khốc liệt.

a5.jpg
a6.jpg
a8.jpg
Các đại biểu thành kính dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ điểm cao 468.
a7.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ghi sổ vàng truyền thống tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ điểm cao 468.
a11.jpg
Nhiều câu chuyện xúc động về tấm gương các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) được hướng dẫn viên chia sẻ lại với đoàn công tác tỉnh Lào Cai.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, nguyện cầu cho linh hồn các liệt sĩ được yên giấc ngàn thu, phù hộ cho non sông Việt Nam mãi mãi trường tồn; nguyện tiếp nối truyền thống vinh quang, anh dũng, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

a12.jpg
Ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, ngày ngày Nhân dân thắp hương, dâng lễ tại Đền thờ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn trân quý, khắc ghi sự sẻ chia của đồng bào cả nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn trân quý, khắc ghi sự sẻ chia của đồng bào cả nước

Những ngày qua, Ban Vận động cứu trợ tỉnh với cơ quan thường trực là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận sự ủng hộ rất lớn về tiền và vật chất từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tình cảm đặc biệt, nghĩa cử cao đẹp ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai mãi trân quý, khắc ghi.

Giành giật với tử thần

Giành giật với tử thần

Trận lũ quét chưa từng có đã khiến bản Tày yên bình dưới chân núi Con Voi chìm trong đau thương, tang tóc. Hàng quan tài xếp dài, mỗi ngày lại thêm những chiếc khăn tang. Với những người đã thoát khỏi "tử thần", không biết là may mắn hay kỳ diệu chỉ biết rằng, nếu không có sự can trường, quyết giành giật sự sống thì Làng Nủ sẽ trắng thêm màu khăn tang.

Những bữa cơm, cốc nước nghĩa tình

Những bữa cơm, cốc nước nghĩa tình

Dọc Quốc lộ 4E, từ thị trấn Phố Lu đến ngã ba Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, chúng tôi gặp hình ảnh những người dân địa phương cầm cờ Tổ quốc vẫy chào từng đoàn xe thiện nguyện đi qua để đến vùng bị thiên tai hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị nạn. Nhiều tổ chức và người dân còn tổ chức quán nước, quán cơm miễn phí, mời các đoàn thiện nguyện nán lại uống cốc nước mát, cùng ăn bữa cơm gia đình.

Hơn 247 tỷ đồng ủng hộ người dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai

Hơn 247 tỷ đồng ủng hộ người dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến 15h ngày 18/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận số đăng ký và ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 247 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn ủng hộ của Quỹ cứu trợ trung ương).

Bài 2: Vùng lũ A Lù vẫn ngổn ngang sau 10 ngày bị cô lập vì mưa lũ

Về vùng lũ A Lù Bài 2: Vùng lũ A Lù vẫn ngổn ngang sau 10 ngày bị cô lập vì mưa lũ

Trận lũ dữ rạng sáng ngày 9/9/2024 vùi lấp 4 ngôi nhà, khiến 7 người tử vong gây bao đau thương, mất mát cho Nhân dân thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát. Đến nơi này sau 7 ngày giao thông bị chia cắt, chúng tôi thực sự ám ảnh bởi không chỉ ở thôn Phìn Chải 2 mà ở hầu hết các thôn, bản khác trên địa bàn, mưa lũ đã cuốn trôi, làm sập đổ nhiều ngôi nhà, công trình. Tất cả đang dồn sức cho công tác cứu trợ Nhân dân, còn các thôn, bản vẫn ngổn ngang sau lũ.

Dũng cảm vượt lên - hết mình vì dòng điện sáng

Dũng cảm vượt lên - hết mình vì dòng điện sáng

Mưa lũ ngập lụt đã đi qua, để lại những tuyến phố, con đường, bản làng tan hoang ngập chìm trong bùn đất; nhà cửa, cây cối, gãy đổ ngổn ngang. Sự tàn phá của thiên nhiên đã gây ra thiệt hại nặng nề về con người và tài sản của hầu hết các địa phương, trong đó có hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết mới của Chính phủ về Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3

Nghị quyết mới của Chính phủ về Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

fbytzltw