Những năm trước, Háng Phừ Loa là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Mù Cang Chải. Đường sá lầy lội, người dân chủ yếu trồng lúa, ngô năng suất thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao.
Năm 2016, khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, anh Mùa A Chống bắt đầu hành trình giúp thôn đổi thay.
 Sinh ra và lớn lên ở Háng Phừ Loa, anh Chống thấu hiểu nỗi vất vả của bà con. Với phương châm “Đảng viên phải làm gương để dân tin, dân nghe, dân làm theo”, anh kiên trì vận động người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển chăn nuôi.
 Nhận thấy diện tích ruộng nước của thôn chỉ khoảng 50 ha, anh mạnh dạn đưa giống lúa Thụy Hương 308 vào canh tác thay cho giống bản địa. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, vụ đầu tiên cho năng suất cao gấp 1,5 lần. Từ kết quả đó, anh vận động bà con cùng làm theo. Đến nay, 70% diện tích ruộng của thôn đã được chuyển sang trồng giống lúa mới.
Không chỉ vậy, anh còn đi đầu trồng cây sa nhân và thảo quả, riêng gia đình anh có hơn 7 ha, thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Học theo Bí thư Chống, nhiều hộ dân cũng làm theo, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
 Ông Giàng A Chú, người dân trong thôn, chia sẻ: Nhờ Bí thư Chống đưa giống lúa mới vào trồng, chúng tôi làm theo, năng suất cao hơn trước nên không còn thiếu đói. Nhiều hộ dù diện tích ruộng ít nhưng vẫn đủ ăn, còn trồng thêm a nhân, thảo quả nên có thu nhập ổn định, thoát được nghèo.
 Không chỉ tích cực hướng dẫn người phát triển kinh tế, anh Mùa A Chống còn luôn sát cánh cùng dân trong mọi công việc. Từ dựng nhà, làm đường đến hòa giải mâu thuẫn, anh đều có mặt kịp thời. Bà con trong thôn nói vui mà rất thật: “Trong thôn mỗi khi vướng mắc, có Bí thư Chống là yên tâm".
 dân tổ chức vệ sinh môi trường trông thôn.
Trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, anh Chống đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp hơn 14.000 ngày công làm 4,4 km đường giao thông nông thôn, xóa 21 nhà dột nát, huy động trên 240 triệu đồng xã hội hóa. Anh còn vận động 5 hộ dân thí điểm làm du lịch cộng đồng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và điểm trường mầm non ngay tại thôn.
 Ông Mùa Vảng Chua, thôn Háng Phừ Loa, chia sẻ: Nhờ sự vận động của Bí thư Chi bộ Mùa A Chống, thôn Háng Phừ Loa đã làm được nhiều việc, bộ mặt thôn thay đổi rõ rệt. Tôi nghe theo A Chống, làm du lịch cộng đồng, thu hút khách đến tham quan, tăng thu nhập cho gia đình.
 Bên cạnh phát triển kinh tế, anh Chống đặc biệt quan tâm đến việc học của trẻ em trong thôn, nhất là học sinh mầm non. Anh đã vận động người dân hiến đất xây dựng điểm trường mầm non ngay tại thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến lớp.
Với những gia đình có con bỏ học, anh đến từng nhà vận động các em trở lại trường. Anh Chống tâm sự: Chỉ có đi học, có kiến thức thì mới thay đổi được cuộc sống, còn không đi học sẽ rất khổ.
 Điều khiến người dân nể phục nhất ở anh Chống là tinh thần “nói đi đôi với làm”. Trong bất kỳ phong trào nào, anh đều tiên phong, từ việc di dời chuồng trại, xây nhà tiêu hợp vệ sinh đến bảo vệ rừng đầu nguồn. Nhờ đó, chi bộ thôn duy trì sinh hoạt nền nếp, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 70% còn 35%.
 Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên. “Cuộc sống của người dân được ấm no, bộ mặt thôn được thay đổi - thế là mình vui rồi” - anh Chống vui vẻ chia sẻ.
 Ông Trịnh Thế Bình – Trưởng ban xây dựng Đảng xã Mù Cang Chải cho biết: “Qua rà soát, sắp xếp và bố trí đội ngũ Bí thư chi bộ, chúng tôi nhận thấy đồng chí Mùa A Chống – Bí thư Chi bộ thôn Háng Phừ Loa đảm bảo về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phát huy được vai trò là người dẫn dắt, nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở”.
 Câu chuyện về Bí thư Chi bộ Mùa A Chống không chỉ là niềm tự hào của thôn Háng Phừ Loa mà còn là tấm gương sáng cho nhiều cán bộ cơ sở học tập. Giữa vùng núi cao còn nhiều khó khăn, sự tận tâm, trách nhiệm và tấm lòng vì dân của ông đã thắp lên ngọn lửa niềm tin, đoàn kết, góp phần làm cho thôn Háng Phừ Loa ngày càng đổi thay, no ấm.