Đêm 18 rạng sáng 19/6 đã diễn ra 3 trận đấu giữa các đội: Bỉ - Panama, Thụy Điển - Hàn Quốc.
* Bỉ 3-0 Panama: Trận cầu không cân sức
Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển (ĐT) Bỉ nhanh chóng áp đặt lối đá của mình lên đối phương, với mong muốn tạo lợi thế tại vòng bảng bằng một khởi đầu suôn sẻ. Ngay từ những phút đầu tiên, ĐT Bỉ liên tục vây hãm và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của thủ môn Penedo.
Tuy nhiên, trong hiệp 1, hàng phòng ngự ĐT Panama đã làm việc khá hiệu quả. Đa số các đường phát động tấn công của Bỉ đều kết thúc bằng những pha đá phạt góc. Hậu vệ ĐT Panama không ngại va chạm ngoài vòng 16m50 và nỗ lực trong từng tình huống tranh cướp bóng.
![]() |
Hậu vệ ĐT Panama phá bóng ngay trước chân Romelu Lukaku. |
Lần đầu tiên dự World Cup, các cầu thủ ĐT Panama đầy hưng phấn nhưng không hề tỏ ra quá căng thẳng và lo lắng. Với tâm lý thoải mái, không chịu nhiều áp lực, đôi lúc ĐT Panama phát động được những đường tấn công khá sắc sảo, uy hiếp khung thành của thủ môn Courtois. Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng với phần lớn thời gian bóng lăn bên phần sân ĐT Panama nhưng ĐT Bỉ cũng chưa thực sự thể hiện được sự sắc bén trong các đường lên bóng của mình.
Vào hiệp 2, ĐT Bỉ có sự điều chỉnh. Chỉ 1 phút sau tiếng còi trọng tài, ĐT Bỉ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Mertens, phá vỡ thế bế tắc. Với bàn thắng quan trọng này, những bước chân cầu thủ Bỉ đã uyển chuyển hơn, tạo ra nhiều đường lên bóng nguy hiểm, buộc ĐT Panama phải phạm lỗi nhiều hơn. Tới phút thứ 57, đã có 4 cầu thủ Panama phải nhận thẻ vàng.
Sau bàn thua, ĐT Panama tiếp tục phòng ngự tốt và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thế trận không duy trì được lâu. Phút 69, nhận đường chuyền từ cái vẩy má ngoài chân phải của de Bruyne, Lukaku đánh dầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho “Quỷ đỏ”. Càng về những phút cuối, các cầu thủ Bỉ thi đấu càng hưng phấn. Phút 75, Lukaku lập cú đúp nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Với chiến thắng 3-0, ĐT Bỉ tạm dẫn đầu bảng G với 3 điểm. Ba đội Panama, Anh và Tunisia tạm thời chưa có điểm. Trận đấu còn lại ở bảng G giữa Anh và Tunisia sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ ngày 19-6.
* Thụy Điển 1-0 Hàn Quốc: Giành 3 điểm nhờ công nghệ VAR
Với việc đội tuyển (ĐT) Đức bất ngờ thất bại trước Mexico ở trận đấu tối qua, đây sẽ là cơ hội để 2 đội bóng còn lại của bảng F tận dụng giành lợi thế cho mình. Và các cầu thủ Thụy Điển đã có được niềm vui nhờ công nghệ VAR.
Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc nhập cuộc chủ động và đầy tự tin. Tỉ lệ kiểm soát bóng ở những phút đầu hiệp 1 nghiêng về họ là minh chứng cho thực tế này. Son Heung-min là cái tên chơi nổi bật nhất trên hàng công của ĐT Hàn Quốc nên anh được các cầu thủ áo vàng chăm sóc rất kỹ. ĐT Thụy Điển hạn chế lối chơi nhanh và kỹ thuật của đối phương bằng sức mạnh và sự kỷ luật. Cùng nhờ vậy, đội bóng Bắc Âu dần lấy lại được thế trận và đẩy lui các cầu thủ Hàn Quốc về phần sân nhà. Họ cũng tổ chức được khá nhiều tình huống gây sóng gió cho khung thành Hyun-Woo Cho. Cơ hội đáng rõ ràng trong hiệp 1 chính là tình huống ở phút 20 khi Marcus Berg dứt điểm cận thành đưa bóng đi trúng chân của thủ môn Hàn Quốc. Hiệp 1 cũng nhiều lần bị gián đoạn bởi vô số pha phạm lỗi của cả hai bên.
![]() |
Granqvist đặt lòng ghi bàn mở tỉ số trận đấu. |
Sang hiệp 2, những cơ hội dành cho Thụy Điển đã xuất hiện nhiều hơn sau khi Hàn Quốc chủ động chơi phòng ngự phản công. Phút 62, trọng tài đã phải nhờ đến công nghệ VAR mới dám cho Thụy Điển được hưởng quả 11m sau khi Claesson bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và trung vệ đội trưởng Granqvist đã bình tĩnh dứt điểm mở tỉ số trận đấu cho đội bóng châu Âu. Sau bàn thua, các cầu thủ Hàn Quốc đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thụy Điển kiên trì chịu trận và chủ động phòng ngự để bảo toàn cách biệt tỷ số mong manh.
Thắng trận quan trọng này, Thụy Điển sẽ có niềm tin rất lớn trước khi gặp nhà đương kim vô địch Đức ở lượt trận tiếp theo và khiến cho cục diện bảng F càng trở nên hấp dẫn hơn. Về phần mình, Hàn Quốc sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Mexico, đội vừa tạo nên cơn “địa chấn” trước đương kim vô địch Đức.
* Bảng G: Anh 2-1 Tunisia: Kane mang về 3 điểm cho Tam sư
Tuyển Anh đã nhập cuộc rất tưng bừng trong trận ra quân với Tunisia. Tuy nhiên, sự non nớt khiến họ chỉ giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 nhờ pha lập công ở phút 90+1 của tiền đạo Harry Kane.
Tuyển Anh sớm dâng đội hình tràn lên tấn công nhằm khai thác việc Tunisia chưa kịp thiết lập xong hệ thống phòng ngự. Chỉ trong 5 phút đầu, họ đã có tới 2 cơ hội ăn bàn mười mươi, song lại bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc.
Đầu tiên là cú sút rất ngon ăn ngay trước khu vực 5m50 của Jesse Lingard, nhưng lại không đủ hiểm để đánh bại được thủ thành Mouez Hassen. Gần như ngay sau đó, đến lượt Raheem Sterling bỏ lỡ cơ hội vô duyên khi lóng ngóng đệm bóng hụt trước khung thành đã bỏ trống.
Tuy nhiên, đến phút thứ 11, rút cuộc Tam sư đã có thể ăn mừng sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Từ một quả phạt góc, John Stones đánh đầu khiến thủ thành Hassen phải bay người cản phá, nhưng Harry Kane đã xuất hiện kịp thời để đệm bóng tung lưới, mở tỷ số trận đấu.
Bàn mở tỷ số khiến Anh càng chơi hứng khởi và tấn công dồn dập hơn. Tưởng như Tam sư sẽ có một một chiến thắng đậm và dễ dàng. Nhưng không, Anh với rất nhiều khát vọng của tuổi trẻ song lại thiếu sự tinh táo và sự chắc chắn.
![]() |
Kane ghi bàn thắng quý giá phút cuối cho Anh. |
Để rồi điều tồi tệ đã xảy ra ở phút 34 khi hậu vệ Kyle Walker có một pha phạm lỗi ngớ ngẩn trong vòng cấm, với pha đánh cùi chỏ vào gáy tiền vệ Ben Youssef bên phía Tunisia. Trọng tài lập tức cho đội bóng châu Phi hưởng penalty. Để rồi, Ferjani Sassi đã giúp Tunisia cân bằng cách biệt với cú sút quyết đoán.
Đây là một trận đấu mà Anh đã dứt điểm không tốt, và cả không may mắn. Sau khi bị gỡ hòa, họ vẫn tiếp tục tạo ra được những cơ hội ngon ăn trong phần còn lại của hiệp 1. Tuy nhiên, xà ngang và cột dọc đã hai lần từ chối bàn thắng của Tam sư, sau tình huống một hậu vệ của Tunisia đã phá bóng ngay trước vạch vôi và cú dứt điểm của Lingard.
Việc bị cầm hòa 1-1 trong hiệp 1 khiến Anh bước sang hiệp 2 với tâm lý căng thẳng hơn, trong khi Tunisia lại có được sự tự tin và sự chắc chắn trong lối chơi. Tam sư không còn tạo ra được thế trận tấn công áp đảo và dồn dập như trước. Những cơ hội đến với Tam sư trở nên thưa thớt và không còn rõ ràng. Họ chỉ còn có thể đe dọa khung thành Tunisia với những cú đánh đầu ở tư thế khó hay những pha căng ngang khá vu vơ từ 2 cánh.
Càng về cuối trận, Tunisia càng lùi sâu đội hình và phòng ngự nhiều lớp hơn. Tuy nhiên, Harry Kane đã kịp tỏa sáng đúng ở 90+1 với cú đánh đầu nối hiểm hóc từ một quả phạt góc, giúp Tam sư giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
BÀN THẮNG
Anh: Kane (11', 90'+1)
Tunisia: Sassi (pen, 35')
Anh 2-1 Tunisia