Ấn tượng nội dung đường trường Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia”

Bước sang ngày thi đấu cuối cùng (1/12), Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Lào Cai, Việt Nam - Hồng Hà, Trung Quốc, cổ động viên chứng kiến những màn đua tranh đầy sôi nổi ở nội dung đường trường.

Cùng với nội dung đua xe địa hình băng đồng (MoutainBike), đua đường trường là nội dung thi đấu truyền thống của Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Lào Cai, Việt Nam - Hồng Hà, Trung Quốc. Qua 5 lần tổ chức, nội dung thi đấu luôn nhận được sự quan tâm của các vận động viên trong việc đăng ký tham gia và thi đấu, đồng thời có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Năm nay có hơn 350 vận động viên tham gia tranh tài nội dung đua đường trường, theo các nhóm tuổi: Nam trẻ 16 - 35 tuổi, nam trung niên 36 - 45 tuổi, nam cao tuổi 46 - 65 tuổi, nữ trẻ 16 - 39 tuổi, nữ trung niên 40 - 65 tuổi. Cự ly thi đấu là 80 km, trong đó 45 km đua bên phía Việt Nam, 35 km đua bên phía Trung Quốc.

baolaocai-br_z6086613974412-9da6257983efb11b4e2839366d21325b.jpg
Nội dung đua đường trường có điểm xuất phát và về đích tại Đại lộ Trần Hưng Đạo, khu vực phía trước sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Lào Cai.

Để chuẩn bị cho nội dung thi đấu, từ sáng sớm, các vận động viên đã tập kết tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để làm các thủ tục xuất - nhập cảnh. Sau đó, các đoàn vận động viên di chuyển về Đại lộ Trần Hưng Đạo, khu vực phía trước sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh để chuẩn bị bước vào thi đấu. Các thủ tục về kiểm tra tư cách vận động viên, kiểm tra tiêu chuẩn xe đua được gấp rút thực hiện.

Dọc Đại lộ Trần Hưng Đạo có những tốp cổ động viên với cờ hoa rực rỡ chào đón và cổ vũ tinh thần cho đoàn đua. Khán giả trong và ngoài tỉnh háo hức chờ đón giờ khởi tranh. Có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho giải, bà Nguyễn Thị Hạnh đến từ Sầm Sơn, Thanh Hóa phấn khởi cho biết: Đoàn chúng tôi có 20 người đi từ Sầm Sơn ra Lào Cai từ mấy hôm nay. Trong thành phần đoàn có 7 vận động viên tham gia 2 nội dung địa hình và đường trường của Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Lào Cai, Việt Nam - Hồng Hà, Trung Quốc. Tôi thấy đây là giải thể thao đặc biệt, không chỉ vì hình thức tổ chức, chuyên môn đầy tính chuyên nghiệp, mà còn là giải đấu xuyên biên giới mang ý nghĩa hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

7h sáng theo giờ Việt Nam, mặc dù còn 1 giờ đồng hồ nữa mới đến giờ xuất phát nội dung đường trường, nhưng khu vực sân trước Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - nơi các vận động viên nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện 70 km đường trường đã ken kín người. Khán giả của thành phố Lào Cai, các địa phương lân cận và cả các cổ động viên ở tỉnh xa đã có mặt để cổ vũ cho đoàn đua.

baolaocai-br_z6086654806518-3529c5b4087f1af67197e16a8e25bd0b.jpg
baolaocai-br_z6086654841823-33287d9c6ccde60d4b5229cec267730e.jpg
10 giờ 50 phút giờ Việt Nam, các nội dung đua đường trường xuất phát.

Cũng như ngày thi đấu thứ nhất, thời tiết của ngày thi đấu thứ hai rất lý tưởng cho bộ môn thể thao ngoài trời như xe đạp. Trời không mưa, khô ráo, không có gió mạnh và quang trời, thuận lợi cho tầm nhìn, quan sát của vận động viên di chuyển trên đường đua, đặc biệt là đối với các vận động viên người Trung Quốc và cả vận động viên người Việt Nam từ xa tới vốn không thông thuộc địa hình nơi đường đua đi qua.

Do một số thủ tục trong việc rà soát số vận động viên trước khi xuất phát, thông quan qua cửa khẩu nên lịch xuất phát thi đấu đã lùi lại hơn 2 tiếng. 10 giờ 50 phút giờ Việt Nam, các đoàn đua lần lượt xuất phát theo hiệu lệnh của trọng tài. Trên suốt chặng đường đua xuyên qua các tuyến đường nội thị của thành phố Lào Cai, như Đại lộ Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Hoàng Liên, Nguyễn Huệ, các vận động viên được “tiếp sức” bởi những tràng pháo tay, sự reo hò, cổ vũ của khán giả. Sau khi vượt qua cung đường đua bên Việt Nam, các vận động viên băng băng qua Cầu Hồ Kiều 2, thông quan sang Hồng Hà, Trung Quốc.

baolaocai-br_z6086614785224-0c39cb070362b1a59723cc255a8e9dbf.jpg
baolaocai-br_z6086654876568-0d2b852c2742a2abed6ffb9457f991f9.jpg
baolaocai-br_z6086654841893-33833992f51335189a4ad390d595dcaa.jpg
Chặng đua bên phía Lào Cai, các vận động viên đi qua các con phố chính của thành phố.

Trên chặng đường đua phía nước bạn Trung Quốc, các vận động viên đi qua các cung đường ven sông Hồng phía Hà Khẩu, Khu Bắc Sơn chạy dọc Quốc lộ 326 rồi qua Nông trường Ba Sái, Phân khu thương mại tự do khu công nghiệp Huệ Khoa… Sau khi hoàn thành cung đường phía Trung Quốc, các vận động viên lại nhập cảnh vào Việt Nam qua Cầu Hồ Kiều 2 rồi băng băng về đích tại khu vực đã xuất phát.

baolaocai-br_z6086654806489-38f198926f7e02f57516037da37598c3.jpg
Giải nhận được sự cổ vũ, tán thưởng của người dân.

Do chặng đua xuất phát muộn, hầu hết thời gian thi đấu vào giữa trưa, trời khá nắng, chính vì vậy để vượt qua đoạn đua đường trường dài ở hai bên biên giới với tốc độ đua nhanh nhất không phải dễ dàng. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu quyết liệt vì màu cờ sắc áo, các vận động viên đã nỗ lực cán đích và thành công.

Anh Nguyễn Hoàng Sang, Câu lạc bộ xe đạp Việt Pháp, Hòa Bình là nam vận động viên về đích đầu tiên lứa tuổi 36 - 49 tuổi cho biết: Đây là lần thứ 2 tôi tham gia thi đấu giải này. Để dự giải, tôi đã nỗ lực luyện tập và cố gắng thi đấu. Tôi rất vui vì mọi nỗ lực đã được đền đáp khi đạt được giải Nhất nam lứa tuổi 36 - 49 tuổi. Đây là niềm vui không chỉ của riêng tôi mà của cả các đồng đội đã luôn đồng hành, động viên nhau trong suốt chặng đường đua. Cuộc đua diễn ra rất tuyệt vời, hấp dẫn. Những mùa giải sau nếu có cơ hội, tôi sẽ vẫn đăng ký tham gia.

baolaocai-br_z6086654876600-0886fc56b9d6dd6d98171212e604420c.jpg
baolaocai-br_z6086654911536-b05fc49547878b5f588240fff97f6b1b.jpg
baolaocai-br_z6086654876568-0d2b852c2742a2abed6ffb9457f991f9.jpg
baolaocai-br_z6086654948396-39e9c553abfe43a42932acc9d0a3a5ac.jpg
Đoàn đua xe đạp xuyên biên giới mang tinh thần hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Dù không giành chiến thắng về mặt thứ hạng của giải, nhưng nhiều vận động viên đều tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc khi được tham dự giải. Anh Phạm Văn Tuyên, Câu lạc bộ Xe đạp thể thao thành phố Lào Cai (LCC) cho biết: Đây là lần thứ 2 tôi tham gia giải. Giải rất ý nghĩa vì mang tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Tôi tham gia với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao. Sau mỗi giải đấu, tôi rút được nhiều kinh nghiệm thi đấu về kỹ thuật, sức khỏe. Điều tuyệt vời nhất đối với tôi khi tham dự giải đó là được đạp 1 chuyến xe xuyên biên giới hai nước, được chứng kiến, trải nghiệm khung cảnh, cuộc sống dọc đường đi.

Đến đầu giờ chiều 1/12, những vận động viên cuối cùng cán đích thành công.

Các vận động viên cuối cùng cũng kết thúc chặng đua đường trường nhập cảnh vào Trung Quốc chờ giờ bế mạc vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần thứ I “Tranh Cup Đức Việt Land”, năm 2025

Khai mạc giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần thứ I “Tranh Cup Đức Việt Land”, năm 2025

Giải đấu quy tụ đông đảo vận động viên trong và ngoài nước tham gia, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa công tác thể dục, thể thao trên địa bàn.

Tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Ngày 21/5, Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc họp tại Bangkok (Thái Lan) nhằm thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ở giai đoạn còn lại của năm 2025 và các giải đấu quan trọng của năm 2026, trong đó trọng tâm là môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33.

[Infographic] Giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần thứ I “Tranh Cup Đức Việt Land”, năm 2025

[Infographic] Giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần thứ I “Tranh Cup Đức Việt Land”, năm 2025

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, tỉnh Lào Cai tổ chức Giải Pickleball mở rộng lần thứ I "Tranh Cup Đức Việt Land", năm 2025. Giải đấu quy tụ đông đảo vận động viên trong và ngoài nước tham gia, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa công tác thể dục, thể thao trên địa bàn.

Những câu chuyện với bóng đá của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những câu chuyện với bóng đá của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ít người biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chủ trì trận bóng đá lịch sử Việt - Pháp, đồng thời có mặt trên sân Hàng Đẫy và Cột Cờ để theo dõi các trận bóng đá nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện thể thao, có sức khỏe để "giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới".  

Đóa hoa “thép” trên sàn boxing

Đóa hoa “thép” trên sàn boxing

Đó chính là Hà Thị Linh, cô gái người Tày, sinh năm 1993, quê ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng - người đã viết câu chuyện đầy cảm hứng về đam mê cháy bỏng với môn boxing.

fb yt zl tw