LCĐT - Quán cơm chay từ thiện với suất ăn giá 5.000 đồng, ở số nhà 218, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) mặc dù mới mở được hơn 1 tháng nay, nhưng đã trở thành địa chỉ thân quen của những người lao động nghèo, từ những cụ già lượm ve chai, trẻ em bán hàng rong đến sinh viên nghèo.
![]() |
| Quán cơm chay từ thiện trở thành địa chỉ quen thuộc của người lao động nghèo. |
Như thường lệ, cứ 11 giờ trưa là quán cơm chay từ thiện 5.000 đồng lại tấp nập người đứng xếp hàng đợi phát phiếu lấy cơm. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, nhìn ai nấy đều mướt mát mồ hôi, nhưng khuôn mặt họ vẫn ánh lên sự vui vẻ rạng ngời. Cô Lê Thị Phương, quê ở Vĩnh Phúc, lên Lào Cai thu mua sắt vụn cho biết: Làm nghề lao động vất vả, phải thuê nhà, nên cuộc sống rất bấp bênh. Trước đây không có quán cơm này thì mỗi buổi trưa, tôi thường lang thang ăn nhanh chiếc bánh mì hay nắm xôi cho qua bữa. Từ ngày biết đến quán cơm chay từ thiện 5.000 đồng, trưa nào tôi cũng ghé qua ăn. Mặc dù là đồ ăn chay nhưng rất ngon và đầy đủ các món. Đây thực sự là địa chỉ ý nghĩa cho những người lao động nghèo như chúng tôi.
Còn cô Vàng Thị Chung, ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát mới biết đến quán cơm lần đầu tiên. Cô Chung bảo: “Tôi từ Bát Xát ra thành phố bán gạo, bữa trưa hằng ngày của chúng tôi là ăn cơm nắm hoặc vào chợ tiện đâu ăn đấy. Các quán ăn bình dân cũng phải 20.000 - 25.000 đồng/suất, so với người lao động nghèo thì khá cao. Hôm nay biết đến quán cơm này, chúng tôi rất mừng và sẽ là khách hàng thường xuyên ở đây”.
Không làm nghề lao động chân tay như hầu hết khách đến đây, cô Lương Kim Bình, ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) lại tìm đến quán cơm chay vì lý do sức khỏe. Cô Bình chia sẻ: “Vì mắc bệnh tiểu đường nên tôi phải ăn chay. Từ ngày quán cơm chay từ thiện này mở cửa, tôi thường xuyên tới ăn. Các món ăn được chế biến rất hợp khẩu vị, lại sạch sẽ. Giá có 5.000 đồng, nhưng phong phú món ăn. Ngoài việc đến ăn, thỉnh thoảng có mớ rau, quả bí hay gói gia vị, tôi lại mang qua ủng hộ cho quán. Hy vọng những đóng góp nhỏ bé của tôi giúp một phần nào đó cho những người lao động nghèo”.
Mỗi suất ăn giá chỉ 5.000 đồng, nhưng bữa nào cũng đủ 10 món bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị dinh dưỡng. Mặc dù không gian quán rất “khiêm tốn” nhưng được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát. Khách được tự do chọn đồ, ai ăn nhiều lấy nhiều, ăn ít lấy ít. Và đặc biệt, khách ăn xong tự giác dọn rửa bát đũa của mình. Được biết, để có được 100 suất cơm giá rẻ mỗi ngày, hai vợ chồng chủ quán phải thức dậy sớm đi chợ đầu mối mua thức ăn. Vừa cùng chồng chế biến các món ăn, chị Thiên Ngọc (pháp danh) - chủ quán ăn vừa chia sẻ: “Là người gốc Yên Bái, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, một mình tôi phải chăm 4 người em nhỏ, nên thấu hiểu được cái đói, cái khổ của những người lao động nghèo. Tôi và chồng là những người theo đạo Phật, thấm nhuần đạo lý “tương thân tương ái”, hai vợ chồng tôi quyết định thuê một căn nhà vừa để kinh doanh vừa để giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình.
Được biết, tháng 8/2016, quán cơm chay từ thiện ra đời. Những ngày đầu mở quán, nhiều người còn e ngại khi đến mua cơm, nhưng dần dần, thực khách đã cảm nhận được sự chân thành của chủ quán, nên vui vẻ tìm đến đây mỗi khi đói lòng. Đây chính là món quà vô giá không mua được bằng tiền mà bất cứ người nào đi làm từ thiện đều mong nhận được. Điều chị Thiên Ngọc mong muốn là những suất cơm của quán phải thực sự đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, để bữa ăn chay từ thiện có ý nghĩa hơn. Chị mong việc làm của mình góp phần sẻ chia, giúp lao động nghèo thấy ấm lòng để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, quán cơm chay từ thiện này làm ấm lòng biết bao lao động nghèo. Hy vọng, quán sẽ nhận được nhiều sự đóng góp từ các nhà hảo tâm và mô hình này sẽ được nhân rộng để có thêm nhiều quán cơm chứa chan tình yêu thương dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
