“Mọi chuyện đã qua rồi, gia đình tôi đã hồi phục tâm lý”.
“Gia đình tôi muốn có cuộc sống bình thường như các gia đình khác”.
Đó là những lời chia sẻ đầy xót xa nhưng vô cùng bản lĩnh của người bố nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 5/2025. Trong phóng sự phát sóng tối 17/8 trên VTV về vụ tai nạn do ông Nguyễn Sỹ Cương gây ra tại phố Nguyễn Huy Tự, hình ảnh người cha nén đau thương để tiếp tục bước về phía trước khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Sự mất mát là vô bờ bến, người đã khuất không thể sống lại, nhưng người còn sống vẫn phải kiên cường bước tiếp.
Sự đê hèn đằng sau chiêu trò “chiêu hồn, khóc thuê”
Khi gia đình nạn nhân đang cố gắng tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống, thì các tổ chức phản động, đứng đầu là Việt Tân, lại cố tình đào xới lại vụ việc. Chúng phát tán hình ảnh cáo phó, ảnh người xấu số khắp mạng xã hội nhằm mục đích chính trị: công kích chính quyền chỉ vì người gây tai nạn từng là đại biểu Quốc hội.
Chưa dừng lại ở đó, chúng tự ý mở trang chia buồn, đặt hoa, thuê người kéo đến hiện trường tụ tập, tranh cãi, thậm chí giơ biểu tượng chống phá nhằm biến nơi xảy ra tai nạn thành “điểm nóng”.
Đến khi đại diện gia đình lên tiếng trên truyền hình với mong muốn khép lại quá khứ, gửi lời cảm ơn cộng đồng và xin được bình yên, chính những đối tượng này lại quay sang tấn công, vu khống gia đình “thỏa hiệp” hay “bị bịt miệng”.
Trút những ngôn từ bẩn thỉu lên chính những người đang phải chịu mất mát, chúng đã bộc lộ rõ bản chất: không hề vì nạn nhân, mà chỉ lợi dụng nỗi đau để phục vụ mưu đồ chính trị.
Cảnh giác trước những bẫy kích động, thao túng
Đáng lo ngại hơn, một bộ phận thanh thiếu niên vì thiếu hiểu biết đã vô tình bị cuốn theo các trào lưu do chúng dựng lên như mang nơ trắng, đặt hoa hưởng ứng.
Hãy nhìn vào bài học thực tiễn từ các quốc gia như Bangladesh (2024), Nepal (2024) hay Indonesia (2024-2025): khi giới trẻ bị các phần tử cực đoan thao túng, đẩy vào các cuộc bạo loạn đường phố, hậu quả để lại là sự bất ổn chính trị, kinh tế trì trệ, thất nghiệp và an ninh xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đất nước ta đang sống trong hòa bình, ổn định và phát triển. Càng phát triển, các thế lực thù địch càng tìm mọi cách chống phá. Là những công dân có trách nhiệm, mỗi chúng ta cần tỉnh táo nhận diện sự thật, tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật và sự lãnh đạo của Đảng; tập trung học tập, lao động, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.