Điều đáng sợ nhất với Cristiano Ronaldo đã hóa thành sự thật khi Bồ Đào Nha của anh sẽ chạm trán với Thụy Điển của Ibrahimovic để tranh giành suất đến Brazil mùa hè năm tới.
Người Pháp có thể thở phào khi chỉ gặp phải đối thủ vừa sức như Ucraina. Trong lúc,
Kết quả đó cũng có nghĩa là Cristiano Ronaldo hoặc Zlatan Ibrahimovic sẽ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm tới. Trận play-off “tử thần” này sẽ diễn ra ngày 15-11 trên sân Bồ và ngày 19-11 ở Bắc Âu.

Zlatan Ibrahimovic (trái) và Cristiano Ronaldo.
Cuộc chiến giữa 2 cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới sẽ cực kỳ kích động khi đôi bên đều đang sung sức và ghi bàn như máy. Ibrahimovic liên quan đến 50% số bàn thắng của Thụy Điển, trong lúc hiệu suất ghi bàn của Ronaldo cho Real Madrid lẫn đội tuyển đều đáng nể như nhau. HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha nói với Eurosport: “Đây sẽ là trận play-off rất cân bằng. Họ có Zlatan, nhưng không chỉ mỗi mình anh ta mà cả đội hình Thụy Điển đều rất mạnh. Họ từng nhiều lần vào chung kết những giải lớn, nên có thừa kinh nghiệm. Vì thế chúng tôi cần tìm ra cách tốt nhất để tìm thấy bàn thắng của mình. Đây là cặp đấu gai góc, nhưng chúng tôi cam đoan mình sẽ đến
Iceland tất nhiên là đội yếu nhất trong số 8 đội tham dự vòng play-off này nên hết sức “vô tư” khi bắt cặp với bất cứ đội nào. Và kẻ “trúng số”
Tuyển Pháp dù chơi không ấn tượng ở vòng loại, do các tiền đạo khô hạn bàn thắng, nhưng họ là đội duy nhất trong nhóm tranh vé vớt này từng thắng World Cup (1998), nên phả hệ của họ nói lên vẻ danh giá trong 2 lượt đấu khốc liệt sắp tới. HLV Didier Deschamps bày tỏ: “Cuộc chiến này rất khó khăn, Ucraina là đội bóng mạnh và chắc chắn là sẽ không đối đầu với chúng tôi. Dù sao, chơi trận lượt về trên sân nhà là rất quan trọng. Sự thật là hiện thời chúng tôi không có được nhân tố quyết định chiến thắng, nên tất cả mọi thành viên phải gắng hết sức và phải hết sức tôn trọng đối thủ.
Cuối cùng, Hy Lạp gặp Rumani cũng là cặp đấu khá cân sức. HLV Fernando Santos của Hy Lạp nói: “Đây sẽ là trận play-off rất tốt. Cả 2 đội đều tham vọng như nhau, Rumani là đội mạnh và đã cải thiện trong nhiều năm gần đây… Cuộc chiến sẽ khó khăn cho cả đôi bên nhưng tôi nghĩ Hy Lạp sẽ vượt qua…”.