Chạm vào mây ở Lảo Thẩn
Giữa trùng điệp núi non miền biên viễn Lào Cai, nơi những dải lụa mây buông lơi sườn núi, có khối tháp mang tên Lảo Thẩn, ở độ cao 2.860m luôn nằm trong lựa chọn chinh phục của những người ưa thích trải nghiệm trekking.
Giữa trùng điệp núi non miền biên viễn Lào Cai, nơi những dải lụa mây buông lơi sườn núi, có khối tháp mang tên Lảo Thẩn, ở độ cao 2.860m luôn nằm trong lựa chọn chinh phục của những người ưa thích trải nghiệm trekking.
Phu Sa Phìn - đỉnh cao nhất của dãy Tà Xùa, thuộc địa phận xã Hang Chú (tỉnh Sơn La), giáp ranh với xã Trạm Tấu (tỉnh Lào Cai), được ví như “nóc nhà” vùng Tây Bắc. Ở độ cao khoảng 2.700 - 2.800 m, nơi đây sở hữu khu rừng rêu nguyên sinh kỳ vĩ, nơi hàng nghìn thân cây cổ thụ khoác lên mình "tấm áo" rêu xanh mướt, tạo nên khung cảnh huyền ảo mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn trên hành trình chinh phục đỉnh Phu Sa Phìn.
Thời gian qua, xã Cốc San đã triển khai nhiều hoạt động thể thao, du lịch hấp dẫn, từng bước hình thành sản phẩm mới gắn với lợi thế sẵn có của vùng đất này.
Giữa cái nóng oi ả mùa hè, giới trẻ rủ nhau lên Y Tý (Lào Cai) để "trốn nắng", săn mây, tận hưởng khí hậu mát mẻ và vẻ đẹp hoang sơ giữa đại ngàn Tây Bắc.
Với những người muốn ngắm biển mây thì núi Muối được mệnh danh là đỉnh núi “dễ chơi – dễ trúng thưởng” nhất trong tất cả các đỉnh núi của Lào Cai.
Cùng phóng viên Báo Lào Cai chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San xem có gì thú vị nhé.
Trong hành trình ngày thứ nhất, chúng tôi đã đi được 2/3 quãng đường chinh phục núi Nhìu Cồ San. Tuy nhiên, thử thách thực sự nằm ở 1/3 quãng đường còn lại. Cung đường này tuy không dài nhưng rất dốc và mất nhiều sức lực, đã có không ít người bỏ cuộc ở quãng đường này.
Núi Nhìu Cồ San theo tiếng dân tộc Mông có nghĩa là núi Sừng Trâu. Đây là dãy núi thuộc hệ thống Hoàng Liên Sơn với độ cao 2.965 m so với mặt nước biển, đứng thứ 9 trong tốp 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Để chinh phục núi Nhìu Cồ San, người leo sẽ mất khoảng 2 ngày 1 đêm. Ngày đầu tiên, cung đường từ chân núi lên tới lán nghỉ có rất nhiều cảnh đẹp để lại ấn tượng sâu đậm cho người leo.
Bên dòng Nặm Luông hiền hòa thơ mộng, những cánh đồng, mái nhà sàn truyền thống đã tạo nên bức tranh thủy mặc đậm chất vùng cao. Cùng với người dân chân chất và nét văn hóa dân tộc đặc sắc, cung đường nối giữa xã Vĩnh Yên và Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên) tạo thành tuyến du lịch hấp dẫn, nhiều điều thú vị để du khách trải nghiệm, khám phá.