
Cổng Tò Vò (Lý Sơn): Khẳng định vẻ đẹp và giá trị vô giá của kiệt tác thiên nhiên
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố Quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đối với danh lam thắng cảnh cổng Tò Vò (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố Quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đối với danh lam thắng cảnh cổng Tò Vò (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Những thông tin về biển, đảo quê hương không còn xa xôi với học sinh vùng cao Lào Cai mà trở nên thân quen, gần gũi thông qua hoạt động tuyên truyền, trực tiếp truyền đạt là những chiến sĩ hải quân từng ngày canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hiện lên giữa trùng khơi mênh mông, đảo Trường Sa như một pháo đài sừng sững, kiên trung.
Từ Lào Cai miền non cao núi nhọn - nơi biên giới trên đất liền, tôi đến Quần đảo Trường Sa - nơi biên giới mênh mông trên biển. Được một lần ngắm nhìn Tổ quốc từ phía biển chứa đựng nhiều cảm xúc khó quên; được một lần hòa mình vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và những người dân ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng, để thêm trân quý giá trị của hòa bình - độc lập - tự do. Và hơn hết, thêm yêu Tổ quốc, yêu Trường Sa như một phần máu thịt của chính mình!
Trường Sa - hai tiếng thiêng liêng khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Đó không chỉ là một phần máu thịt của Tổ quốc, mà còn là nơi những người lính hải quân gửi gắm cả tuổi thanh xuân, tình yêu và lý tưởng cao đẹp của mình. Giữa trùng khơi sóng gió, những người lính như những cột mốc sống, hiên ngang giữa bão tố, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Những người vợ tiễn chồng, những đứa trẻ tiễn cha ra đảo công tác, người đi, người ở bịn rịn, phút chia tay ở cảng Cam Ranh khó có ngôn từ nào diễn tả hết.
Ngay khi có mặt ở Trường Sa - phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi đã đến thăm Nhà truyền thống trên đảo. Đứng trước câu nói của anh hùng liệt sĩ - Thiếu úy Trần Văn Phương, hy sinh tại đảo Gạc Ma trong sự kiện ngày 14/3/1988: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân”, chúng tôi không khỏi xúc động trong niềm tự hào.
Giữa muôn trùng sóng vỗ, cuộc sống của quân và dân trên Quần đảo Trường Sa dù còn nhiều gian khó nhưng vẫn ngời lên tinh thần lạc quan. Những hình ảnh bình yên từ cuộc sống thường ngày tiếp tục khẳng định vững vàng chân lý “đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Ngày 7/1/2025, Vùng 4 Hải quân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp to lớn của đơn vị trong suốt gần 50 năm qua, khẳng định mạnh mẽ về ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bãi biển dài nhất, vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất, đầm phá lớn nhất, đảo có mật độ dân số thấp nhất,… là những điều thú vị của du lịch biển đảo Việt Nam.
Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 500 cán bộ, giáo viên, học sinh khối THPT trên địa bàn huyện Văn Bàn.
Chiều 23/1, tại quân cảng thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân tổ chức Lễ đón Đoàn công tác là cán bộ, chiến sĩ và hơn 100 phóng viên, nhà báo, cán bộ tuyên truyền các cơ quan báo chí trong cả nước đã tham gia chuyến công tác dài ngày trên biển làm nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo thuộc vùng biển phía Đông Nam và phía Nam của Tổ quốc.
Chiều 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, gần 700 cán bộ thư viện - đại diện cho hơn 10.000 người làm công tác thư viện của 63 tỉnh, thành phố, thư viện lực lượng vũ trang trong cả nước sẽ tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Như Báo Lào Cai đã đưa tin, từ ngày 22 đến ngày 27/5/2023, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham gia Đoàn công tác số 14, gồm hơn 200 đại biểu thực hiện hải trình thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1.