Hai cái tên của Lào Cai được nhắc đến với niềm tự hào đó là Dương Ngọc Quỳnh Chi, học sinh lớp 12 Chuyên Địa và Phạm Hiền Anh, học sinh lớp 12 Chuyên Văn.
Khi Địa lý không chỉ là bản đồ và số liệu
Dương Ngọc Quỳnh Chi - học sinh lớp 12 Chuyên Địa mang dáng vẻ điềm tĩnh, chín chắn hơn tuổi. Với Chi, giải Nhất quốc gia môn Địa lý là kết quả của cả một hành trình dài học tập nghiêm túc và kiên trì.
Trước khi chạm tay vào thành tích cao nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, Quỳnh Chi đã ghi dấu ấn với giải Khuyến khích Olympic Đại học Quốc gia Hà Nội, Huy chương Bạc Olympic Trại hè Hùng Vương, nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Mỗi thành tích là một dấu mốc, nhưng với Quỳnh Chi, đó không phải là đích đến, mà là động lực để tiếp tục đi xa hơn.
Chia sẻ về môn học mình gắn bó, Quỳnh Chi cho biết: “Em yêu thích Địa lý vì môn học này giúp em hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, từ tự nhiên cho đến các vấn đề kinh tế - xã hội. Không chỉ thế, em còn rèn luyện được khả năng quan sát, học được cách phân tích vấn đề và liên hệ với thực tế cuộc sống. Học tập giúp em hiểu rằng Việt Nam mình có rất nhiều giá trị đẹp và điều đó khiến em cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm hơn, cần phải bảo vệ và giữ gìn những giá trị ấy”.
Có lẽ chính cách nhìn ấy đã giúp Quỳnh Chi tiếp cận Địa lý không khô khan, không chỉ là những con số, biểu đồ hay lát cắt lãnh thổ, mà là câu chuyện về con người, thiên nhiên và sự phát triển bền vững. Tình yêu môn học vì thế được nuôi dưỡng tự nhiên, bền bỉ qua từng ngày miệt mài.
Với Quỳnh Chi, hành trình chinh phục giải cao môn Địa lý không hề dễ dàng. Em cho rằng kinh nghiệm quan trọng nhất chính là sự kiên trì và không nản lòng trước khó khăn. Ở kỳ thi năm trước, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng nhưng thay vì thất vọng, Quỳnh Chi chọn cách nhìn lại chính mình, phân tích kỹ các bài làm để rút ra những điểm còn hạn chế. Từ đó, em điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp hơn, học chắc từng phần kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài và tư duy tổng hợp.
Bên cạnh đó, Quỳnh Chi luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, bền bỉ cố gắng, không để những kết quả chưa tốt làm mất đi động lực. Chính sự vững vàng về tâm lý cùng quyết tâm không bỏ cuộc đã giúp em từng bước tiến bộ và đạt được kết quả cao trong môn Địa lý ở kỳ thi năm nay.
Ngữ văn - hành trình của cảm xúc và tư duy
Nếu Quỳnh Chi tìm thấy mình trong những trang bản đồ và quy luật không gian thì Phạm Hiền Anh lại bước vào thế giới Ngữ văn bằng cảm xúc, suy tư và những trăn trở rất riêng của tuổi trẻ.
Hiền Anh - học sinh lớp 12 Chuyên Văn là gương mặt quen thuộc trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Thế nhưng, giải Nhất quốc gia vẫn là cột mốc đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành rõ nét trong hành trình học tập của em.
Những năm gần đây, đề thi Ngữ văn ngày càng đổi mới đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc lý thuyết, mà còn phải có tư duy, khả năng liên hệ thực tiễn và góc nhìn cá nhân, sự sáng tạo, do đó Hiền Anh lựa chọn cho mình cách học chậm rãi nhưng chắc chắn.
Theo Hiền Anh, để học tốt Ngữ Văn, điều quan trọng nhất là không chỉ gói gọn văn học trong một kỳ thi, mà nên coi đó như một hành trình tích luỹ để đọc kỹ, hiểu sâu, rèn luyện năng lực tư duy và cảm thụ độc lập. Từ đó, việc học và viết sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Em chia sẻ: “Trước sự chuyển dịch và đổi mới của đề thi, em luôn cố gắng nắm vững kiến thức nền tảng trong chương trình. Song song với đó, em đọc thêm nhiều sách để mở rộng hiểu biết. Điều quan trọng không kém là em luôn tạo cho mình một tâm thế thi cử tự tin nhất”.
Chính sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức, thói quen đọc và bản lĩnh phòng thi đã giúp Hiền Anh thể hiện được chiều sâu cảm thụ cũng như tiếng nói riêng trong bài làm của mình. Với em, Ngữ văn không chỉ là môn học để thi, mà còn là cách để hiểu con người, hiểu cuộc sống và đối thoại với chính mình. Trước khi giành giải Nhất quốc gia, Hiền Anh còn giành nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh; Huy chương Bạc tại Kỳ thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XV, XVI và Kỳ thi Olympic Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX.
Chia sẻ về thành tích của nhà trường khi có hai học sinh đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, cô Nguyễn Thị Hoa Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành bày tỏ niềm tự hào và xúc động trước những nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường. Theo cô, kết quả này không chỉ là niềm vui riêng của hai em học sinh xuất sắc, mà còn là thành quả của cả một quá trình bền bỉ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh mũi nhọn của nhà trường nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.
Cô Nguyễn Thị Hoa Lan nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành luôn kiên định với mục tiêu giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát hiện sớm năng lực, nuôi dưỡng đam mê và tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy thế mạnh của mình. Thành tích hai giải Nhất quốc gia là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn đó, đồng thời khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường chuyên trên cả nước.
Hai giải Nhất quốc gia - hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần say mê học hỏi, ý chí bền bỉ và khát vọng chinh phục tri thức. Từ mái trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, những “hạt giống đỏ” đang được vun trồng, mang theo niềm tin về một thế hệ học sinh Lào Cai tự tin hội nhập, sẵn sàng đóng góp cho quê hương, đất nước.