LCĐT - Thuở học trò nhiều mộng mơ, đó là quãng thời gian tươi đẹp mà mỗi khi nhớ về người ta thầm tiếc nuối và đôi khi tự mỉm cười vì những "ngốc xít" tuổi mới lớn. Bên cạnh tình cảm bạn bè, thầy cô, gia đình, lứa tuổi teen cũng thường bị "cảm nắng" trước những người bạn cùng trang lứa. Đó là những rung động đầu đời thật đẹp, thật lãng mạn và sẽ trở thành kỷ niệm khó quên nếu những người trong cuộc biết dừng lại ở giới hạn của nó.

Chuyện tình tuổi "ô mai"
Bùi Phương G - nữ sinh lớp 11, Trường THPT số 3 Lào Cai đã không ngần ngại kể cho tôi nghe về "mối tình" của mình với một cậu bạn cùng lớp. Chả là học với nhau từ ngày lớp 1, nhưng chẳng mấy khi 2 đứa trò chuyện, có chăng là những lần giáp mặt trên lớp với những câu nói xã giao. Vậy mà, trong tiết học thể dục đầu năm lớp 10, G bị ngất và cậu bạn đó đã "nhanh chân" đưa em tới phòng y tế của trường để sơ cứu. Từ đó, 2 đứa trở nên thân thiết và "bén duyên" nhau hơn 1 năm nay. Câu chuyện của G chỉ là một trong số vô vàn chuyện tình của lứa tuổi "trăng rằm". Cách thể hiện tình cảm của những "cặp đôi" này cũng đầy thú vị, lãng mạn và nhiều phen khiến người lớn phải bật cười. Đó không đơn giản là những ánh mắt trộm nhìn nhau trên lớp, những cái cầm tay, những buổi chiều mưa thong dong trên xe đạp mà còn là những nắm xôi trước giờ học sáng, là quyển sách luyện thi, chiếc khăn len ấm áp khi đông về... Anh bạn tôi đang là giáo viên một trường THPT đã kể lại rằng: Ngày 14/2, cậu học trò đã mang chú cún con lông xù tới trường tặng cô "người yêu" cùng lớp, không ngờ con cún đó không "ngoan ngoãn" như mọi ngày nằm trong chiếc hộp, đã chạy lăng xăng khiến cả lớp được trận cười nghiêng ngả, không tập trung bài vở, giáo viên chỉ còn cách phạt 2 cô cậu đứng góc lớp và nhốt con cún con vào phòng bảo vệ.
Và những hệ lụy...
Sẽ không có gì đáng bàn nếu tình cảm đó giúp các bạn trẻ có thêm động lực để phấn đấu. Đã có không ít những đôi lứa yêu nhau thuở học trò giúp đỡ cùng tiến bộ trong học tập, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống; nhưng cũng không ít đôi lại chọn cách cùng nhau kéo kết quả học ngày càng đi xuống. Ngày nay, chúng ta không còn quá xa lạ với hình ảnh của những cô cậu học trò mang trên mình áo đồng phục trường phổ thông có những cử chỉ thân mật quá mức nhằm thể hiện tình cảm trong công viên, quán nước, trên đường phố... Những hình ảnh không đẹp đó đã vô tình làm phai nhoà đi sự ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò. Một điều dễ nhận ra là đa số những người trẻ này khi yêu đều sa sút trong học tập, nhiều em trốn học đi chơi cùng bạn; nhiều vụ đánh nhau mà nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông giữa các nam sinh, nữ sinh... Phần lớn những tình yêu tuổi học trò đều bị gia đình phản đối vì các bậc phụ huynh không tin tưởng vào độ chín trong tình cảm ở tuổi này khi mà 2 bên "đối phương" còn "ăn chưa no, lo chưa tới". Mặt khác, họ muốn con em mình tập trung vào việc học để tạo dựng tương lai. Các bậc làm cha mẹ luôn tìm cách ngăn cản, đôi khi là nặng lời quát mắng, dùng biện pháp "mạnh" mà thiếu đi sự giải thích, khuyên nhủ dẫn đến nhiều trường hợp bất mãn, bỏ học, trốn nhà đi bụi… Sự việc nghiêm trọng hơn là nhiều teen đã vượt quá giới hạn cho phép, buộc phải trở thành những ông bố, bà mẹ "bất đắc dĩ". Tháng trước, đứa em họ học lớp 12 - Trường THPT số 2 Lào Cai, vừa cười vừa nói với tôi: Chủ nhật này em đi đám cưới đứa cùng lớp, mang bụng bầu 5 tháng rồi, cưới xong cũng nghỉ học chờ sinh con luôn...
Thay cho lời kết
Khó có thể kể ra hết những hệ lụy đáng buồn mà tình yêu học trò gây ra. Nguyên nhân không dừng lại ở ý thức của bản thân người trẻ, mà còn có phần trách nhiệm từ phía gia đình, nhà trường. Không ai có thể khẳng định tình cảm đó là tình yêu thực sự, hay chỉ là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn, vì vậy các bạn trẻ hãy suy nghĩ thật kỹ và dừng lại đúng lúc trong chuyện tình cảm, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc. Nhà trường, gia đình cần gần gũi con em mình hơn nữa để hiểu được những thay đổi về tâm - sinh lý, từ đó có những lời khuyên hữu ích cho "hươu chạy đúng đường", để tuổi học trò thực sự là "tuổi hồng thơ ngây" với các bạn trẻ.