Ngôi nhà tình nghĩa trị giá 81,5 triệu đồng được hoàn thành từ nguồn đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân. Trong đó Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, phần tiền còn lại do UBND phường Yên Bái, Hội Doanh nghiệp khu vực Yên Bái và các tổ chức thiện nguyện đóng góp.
Bà Cao Thị Sáng (sinh năm 1947) hiện hưởng chế độ tuất hàng tháng, có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Ty hy sinh năm 1972. Bà cũng thờ cúng liệt sĩ Cao Ngọc Áng (em trai) hy sinh năm 1974 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau nhiều năm sử dụng, căn nhà cũ của bà xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, bà Sáng đã có ngôi nhà kiên cố.
Công trình thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", trách nhiệm và tình cảm của các cấp, ngành, người dân cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hướng tới việc chăm lo, tri ân người có công.